-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
25/07/2022 17:00Sau vụ Raphinha, Barcelona lại gây sốc khi sắp nẫng tay trên Chelsea một lần nữa
Tuần trước, Chelsea đạt được thỏa thuận chuyển nhượng trị giá 55 triệu bảng với Sevilla, nhằm chốt thương vụ Jules Kounde sau gần một năm ròng rã theo đuổi.
Tuy nhiên, bước ngoặt đã xảy ra khi Barcelona cũng nhảy vào tranh cướp cầu thủ người Pháp để tăng cường sức mạnh hàng thủ.
Theo nhà báo Gerard Romero, đội bóng xứ Catalan đã đàm phán thành công với cả Sevilla và Kounde. Cũng theo chuyên gia chuyển nhượng người Tây Ban Nha, vụ chuyển nhượng gần như đã hoàn tất.

"Sáng nay Barca và Sevilla đã đạt được một thỏa thuận về nguyên tắc cho Jules Kounde. Vụ chuyển nhượng 99% đã hoàn tất. Nếu không có gì thay đổi, trung vệ của Sevilla sẽ là người của Barcelon trong vài giờ tới", Romero thông báo trên twitter cá nhân.
Sevilla đã phủ nhận mọi thỏa thuận với Barca và khẳng định họ chỉ đang đàm phán với Chelsea. Tuy nhiên, đây có lẽ chỉ là thông tin nhằm tung hỏa mù.
Nguồn tin độc quyền của Sport cho hay, Barca cũng đồng ý trả trước cho Sevilla 51 triệu bảng để đối tác thông qua vụ chuyển nhượng.
Trước đó, Barca tưởng như đã thừa nhận thất bại trong cuộc đua giành lấy trung vệ người Pháp . Chủ tịch Joan Laporta thậm chí còn tuyên bố Kounde đang trên đường tới Stamford Bridge.
Kounde được cho là sẽ ký hợp đồng 5 năm ở Tây London, nhận lương 150.000 bảng mỗi tuần, khiến anh trở thành một trong những người có thu nhập cao nhất của Chelsea.
Giống như Raphinha, người cũng lật kèo Chelsea vào phút chót, điểm mấu chốt chính là việc Jules Kounde muốn gia nhập Barcelona. Anh nhanh chóng gật đầu lời đề nghị hợp đồng thời hạn 4 năm với đội bóng xứ Catalan.
Việc Kounde không tới Chelsea có thể khiến một thương vụ khác bị hủy bỏ. Đó là trường hợp của hậu vệ Cesar Azpilicueta. Cầu thủ người Tây Ban Nha đã được bật đèn xanh để tới Barca nhưng với tình hình hiện tại, rất có thể anh sẽ ở lại sân Stamford Bridge thêm ít nhất 1 mùa nữa.
Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




