-
Cảnh tượng chán chường tại khu đô thị hạng sang ở Hà Nội
-
Khẩn: Phát hiện rò điện khu vực ngập nước ở Hà Nội, thậm chí có người dân đi qua đã bị ngã quỵ
-
Người đàn ông ở Hà Nội uống hơn 10 lít nước mỗi ngày
-
Giữa mùa mưa bão, môi giới đua nhau quảng cáo bán nhà "không ngập lụt"
-
Không phải phở, món ăn chỉ từ 40.000 đồng/phần này mới là hương vị Việt tỏa sáng trên sân chơi quốc tế
-
Sáng 7-10, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng rất nhanh
-
Thu nhập dưới 200 triệu đồng/năm gần như không thể mua được nhà ở Hà Nội và TP HCM
-
Bí quyết "3 thấy - 3 không thấy" giúp gia chủ hút tài, giữ vận
-
Hà Nội phố thành sông, giao thông tê liệt, xe máy "rồng rắn" leo cao tốc giữa biển nước
-
Giá nhà phố cổ Hà Nội lập kỷ lục mới, chạm 2 tỷ đồng/m2
Thể thao
24/08/2016 17:41Scandal ở Olympic: Từ bịa đặt trắng trợn đến cãi vã ỏm tỏi
Olympic Rio diễn ra vào mùa hè 2016 này sẽ được nhớ đến không chỉ bởi những thành tựu mới của thể thao thế giới, mà còn bởi số lượng scandal không nhỏ liên quan đến các VĐV và Ban tổ chức.
Ví dụ đầu tiên và được nhắc đến nhiều nhất chắc chắn là Ryan Lochte của ĐT bơi lội Mỹ. Anh và các đồng đội của mình, Jack Conger, Gunnar Bentz và James Feigen-đã khai báo rằng mình bị cướp bởi những người đàn ông được mô tả là mặc đồ cảnh sát.
![]() |
Lochte giành HCV cùng ĐT bơi lội Mỹ |
Câu chuyện cuối cùng hoàn toàn là sự bịa đặt, một cố gắng nhằm che đậy hành động phá hoại mà các VĐV bơi của Mỹ gây ra khi phá vỡ cánh cửa ở một trạm xăng và tránh phải đền bù thiệt hại.
Mặc dù họ đã bảy tỏ sự hối tiếc và xin lỗi về hành động này, cộng đồng có vẻ chưa thể tha thứ cho sự lừa dối trắng trợn của họ.
Hope Solo làm khó mình vì "đả động" đến nước chủ nhà
Một VĐV khác người Mỹ, cầu thủ bóng đá nữ Hope Solo, cũng đã gây phiền toái đối với khán giả địa phương bằng cách trêu đùa ác ý với dịch bệnh vừa đi qua đất nước này.
Solo chọc tức khán giả Brazil kia bằng cách đăng hàng loạt những bức ảnh trên Twitter của mình sử dụng hashtag #zikaproof để bày tỏ sự nghi ngại thái quá của mình về bệnh dịch nguy hiểm Zika vừa bùng phát ở nước chủ nhà.
![]() |
Hope Solo đã trêu đùa quá đáng người dân Brazil |
Trong mỗi trận đấu của mình, mỗi khi Solo chạm bóng, cô đều phải chịu những tiếng la ó của khán giả Brazil : “Zeeeeee-Kaaaaaa”
Họ cũng có những bình luận trên mạng xã hội:
“Mong rằng Solo sẽ tự biết nhục."
“Video đám đông la hét “zika” vào Hope Solo thật là hài hước. Thật tội nghiệp, tôi thích cô ấy, nhưng cô ta đã tự làm xấu mặt bản thân mình.”
Tranh cãi Mỹ - Trung Quốc cuộc thi 4x100m nữ
Ở vòng đấu chọn ra các đại diện tham dự chung kết nội dung 4x100m chạy tiếp sức nữ, đội Mỹ cho rằng mình đáng được thực hiện lại phần thi chạy vì bị ảnh hưởng bởi một VĐV của nước chủ nhà Brazil.
Điều này sau đó được chấp thuận khiến cho cả nước chủ nhà Brazil và đối thủ cạnh tranh về huy chương và tuyển Trung Quốc đều bị loại khỏi 8 đại diện được thi đấu chung kết.
Chủ nhà thì không có động thái gì nhưng đối thủ Trung Quốc tỏ ra vô cùng cay cú và không chấp nhận nổi quyết định được ra của ban tổ chức khi cho Mỹ được chạy lại, và còn chạy trên một đường đua không còn đối thủ nào song hành.
Kết quả là Mỹ không những lọt vào vòng chung kết, loại Trung Quốc, mà còn giành luôn HCV của nội dung này thay vì bị loại do làm rơi gậy tiếp sức trước đó.
Đoàn Trung Quốc thậm chí đã làm to chuyện và đưa ra nghi ngờ về tính trong sạch của giải đấu.
Đau đầu chuyện vệ sinh
Khi giải đấu mới chỉ bắt đầu, các thành viên của đoàn Australia đã có phàn nàn về điều kiện sinh hoạt của làng Olympic. Thị trưởng của thành phố Rio de Janeiro, ông Eduardo Paes đã cố gắng xoa dịu bằng gợi ý đem đến cho họ những chú kangaroo để khiến họ cảm thấy thoải mái hơn.
Một số người còn dựa vào những than phiền về điều kiện sinh hoạt tại làng VĐV để "đá" sang chuyện tình trạng ô nhiễm môi trường tại Vịnh Guanabara: “Ở Guanabara còn được trang thiết bị tốt hơn ở làng Olympic, ở đó còn có ghế sofa và tủ lạnh.”








- Khẩn: Phát hiện rò điện khu vực ngập nước ở Hà Nội, thậm chí có người dân đi qua đã bị ngã quỵ (13:34)
- Cảnh tượng chán chường tại khu đô thị hạng sang ở Hà Nội (13:34)
- Shark Bình kinh doanh gì, giàu có cỡ nào? (1 giờ trước)
- Bốn bề ngập sâu, mất phương hướng ở "vịnh Keangnam", "cảng nước sâu Mỹ Đình" (1 giờ trước)
- Người đàn ông ở Hà Nội uống hơn 10 lít nước mỗi ngày (2 giờ trước)
- Tự lái trực thăng về quê tránh tắc đường, 2 anh em gây tranh cãi (2 giờ trước)
- Trường học ở Hà Nội phản hồi về thông tin "trời mưa vẫn điểm danh, xét đi học muộn" (2 giờ trước)
- Nhiều khối đá nặng cả tấn trên núi sạt lở vào nhà dân, kiến nghị ban bố tình huống khẩn cấp (2 giờ trước)
- Cả cõi mạng áp lực vì săn vé concert G-DRAGON tại Hà Nội: Hơn 360 nghìn người xếp hàng chỉ sau 1 phút, vé VVIP sold-out nhanh như gió! (2 giờ trước)
- NÓNG: Vụ 40 học sinh nhập viện, bánh tày dương tính với vi khuẩn gây ngộ độc (2 giờ trước)




