-
Thị trưởng Mỹ sa thải toàn bộ cảnh sát vì mâu thuẫn liên quan đến vợ -
Danh tính người đàn ông cạo xóa số đường dây nóng trên cao tốc Bắc-Nam, hé lộ nguồn cơn sự việc -
Thắp hương buổi sáng hay tối tốt hơn? Bí mật đằng sau những khung giờ thờ cúng -
HLV Kim Sang-sik nói gì khi tuyển Việt Nam chạm trán Hàn Quốc, UAE ở Asian Cup? -
Nữ sinh lớp 7 bị nhóm bạn vây đánh liên tiếp vào đầu: Tình hình sức khỏe hiện tại gây chú ý -
Bi Rain lên tiếng về nghi vấn "biến căng" hôn nhân khi không còn đeo nhẫn cưới -
Tố trà sữa Chagee chứa thủy ngân, cô gái bàng hoàng phát hiện "kịch bản" kinh hoàng của bạn trai -
Vài chục triệu đồng "hô biến" tội phạm thành bệnh nhân tâm thần -
Chi 17,6 triệu đồng cho dịch vụ cưới, cô dâu ngậm ngùi mang "mặt nạ bể nền" lên sân khấu -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 10/5/2026: Tị thoải mái, Ngọ hay ghen
Thể thao
27/12/2021 17:10Sếp nữ tuyển Thái Lan nói lời gan ruột khi đội nhà hóa giải được Việt Nam của thầy Park
Tối ngày 26/12, Việt Nam vs Thái Lan đã trải qua trận bán kết lượt về đầy căng thẳng và kịch tính trên SVĐ Quốc gia Singapore. Chung cuộc, dù để hòa với tỉ số 0-0, tuy nhiên điều này là đủ để ĐT Thái Lan biến Những chiến binh Sao Vàng trở thành nhà cựu vô địch của giải đấu.
Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, tất cả thành viên của đội bóng xứ Chùa vàng đã không thể giấu được niềm vui sướng. Trưởng đoàn Nualphan Lamsam đã chạy ra chung vui cùng toàn đội.
Chia sẻ sau trận đấu, Madam Pang không giấu nổi sự tự hào: "Xin cảm ơn tất cả các cầu thủ, ban huấn luyện, cảm ơn HLV Mano Polking và tất cả các nhân viên hỗ trợ. Tự hào rằng cuộc khủng hoảng bóng đá Thái Lan đang dần nguôi ngoai. Chúng ta phải cạnh tranh với Việt Nam. Đã lâu rồi chúng ta không đánh bại họ. Và đây là lần đầu tiên tôi được bổ nhiệm làm quản lý của đội, đó là niềm vinh dự và tự hào.
Trận đấu hôm nay chúng ta thi đấu quyết liệt. Nhưng sau trận đấu, vẫn có những tình bạn dành cho nhau. Phải đánh giá đúng tiềm năng của Việt Nam bởi vì họ đã trải qua rất nhiều khó khăn và sẵn sàng phát triển hơn nữa. Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn tới tất cả những người hâm mộ bóng đá Thái Lan. Đó là một ngày rất căng thẳng.
Tất cả đều là lịch sử. Nhưng tất cả những người hâm mộ bóng đá mới là những bàn tay thực sự nắm giữ bóng đá Thái Lan. Hy vọng rằng chúng tôi có thể mang món quà năm mới này đến với người dân Thái Lan".
Đối thủ của ĐT Thái Lan trong trận chung kết AFF Cup 2020 là Indonesia. Đội bóng xứ Vạn đảo đã đánh bại chủ nhà Singapore sau 120 phút kịch tính bậc nhất lịch sử giải đấu hôm 25/6.
Đánh giá về đối thủ này, bà Nualphan Lamsam cho biết: "Tôi đã xem Indonesia đá vài trận và biết họ rất nguy hiểm. Họ rất nhanh và vào bóng rát nữa. Dĩ nhiên, nó ở mức vừa phải. Chúng tôi rất tôn trọng họ.
Việc loại được Việt Nam là điều có lợi với chúng tôi, vì họ là nhà đương kim vô địch và rất mạnh. Nhưng Indonesia là đội rất khác. Chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt nhất có thể".
Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)
- Động đất ở Sơn La, nhiều nhà cửa rung lắc (38 phút trước)
- Đình Bắc ghi bàn trận thứ 6 liên tiếp, CAHN đánh bại CLB Nam Định ngoạn mục (1 giờ trước)
- PV Hàn Quốc: Trận đấu với ĐT Việt Nam sẽ là đỉnh cao Asian Cup (1 giờ trước)
- Doanh nghiệp, cá nhân bị cấm sử dụng phần mềm, nội dung lậu (1 giờ trước)
- Toyota Camry và Honda Accord "toát mồ hôi" với sedan điện cỡ D mới: Mạnh 204 mã lực, chỉ 583 triệu (2 giờ trước)
- Gia tộc cải lương hiếm có: 4 chị em ruột đều nổi tiếng, một người là Nghệ sĩ Nhân dân (2 giờ trước)
- Nghi án sát hại người tình rồi tự tử, phát hiện thư tuyệt mệnh trong phòng ngủ, hé lộ nguyên nhân (2 giờ trước)
- Chồng thiếu gia của diễn viên Mild Lapassalan bị em trai tố xâm hại tình dục: Góc khuất kinh hoàng của gia tộc tập đoàn Singha (2 giờ trước)
- Quảng Trị: Xác minh nhóm học sinh từ 3 trường liên quan vụ hành hung nữ sinh lớp 7 (3 giờ trước)
- Làm rõ vụ shipper bị hành hung chảy máu miệng vì từ chối tỉa lông chó cho khách (3 giờ trước)