-
Camera ghi lại khoảnh khắc nam shipper bị xe container đầu kéo cán tử vong khi tránh ô tô 7 chỗ: Hiện trường ám ảnh! -
Vụ chú rể sinh năm 2002 nghi nhảy cầu trong ngày đón dâu ở Ninh Bình: Nạn nhân hiền lành, vợ sắp cưới đang có bầu? -
Hà Nội: Một số tuyến đường áp dụng đèn tín hiệu giao thông đếm lùi 8 giây -
Khánh Hòa: Hai người phụ nữ tử vong trong tư thế không tưởng -
Hà Tĩnh: Tình tiết đau lòng vụ nam sinh lớp 7 hành hung khiến bạn nữ cùng lớp phải nhập viện -
Tài sản tăng mạnh, tỉ phú Phạm Nhật Vượng lọt top 128 người giàu nhất hành tinh -
Quốc hội khóa XVI có 500 đại biểu, dự kiến gồm 80-90 Ủy viên Trung ương -
Tìm ra nguyên nhân 3 người tử vong trong căn phòng trọ ở Đồng Tháp, chủ vựa dừa tiết lộ cuộc gọi cuối -
Sốc: Khoảnh khắc bé trai 2 tuổi rơi thẳng xuống hố thang máy ngay trước mắt cha mẹ -
Cái kết đắng cho Chủ tịch HĐQT trường THPT lộ clip thân mật với nhiều phụ nữ trong phòng làm việc ở Ninh Bình
Thể thao
22/04/2023 22:30Serie A lập kỷ lục bán kết cúp châu Âu, Mourinho mơ cúp năm thứ 2 liên tiếp
Serie A lập kỷ lục ở bán kết 3 cúp châu Âu
Một ngày sau khi Inter Milan hòa Benfica 3-3 ở tứ kết lượt về Champions League để thắng 5-3 sau hai lượt trận và giành vé vào bán kết đối đầu kình địch láng giềng AC Milan, bóng đá Italia lại tiếp tục đón nhận niềm vui ở 2 đấu trường khác của cúp châu Âu mùa này.
Rạng sáng nay 21/4 (giờ Việt Nam), Juventus có trận hòa 1-1 trong thế dẫn trước Sporting Lisbon khi làm khách của đội bóng Bồ Đào Nha ở sân Jose Alvalade tại tứ kết lượt về Europa League. Kết quả này đưa "Bà đầm già thành Turin" đi tiếp với thắng lợi chung cuộc 2-1 sau hai lượt trận trước đội bóng cũ của Cristiano Ronaldo để tiến vào bán kết gặp Sevilla, đội bóng vừa vùi dập MU 3-0 trên đất Tây Ban Nha.
Cũng tại tứ kết lượt về Europa League rạng sáng nay, AS Roma đã "sống lại từ cõi chết" khi đón tiếp Feyenoord Rotterdam trên sân nhà Olimpico. Để thua đối thủ này 0-1 trên đất Hà Lan ở lượt đi giữa tuần trước, đội bóng của HLV Jose Mourinho đã mở tỷ số ở lượt về nhờ pha lập công của hậu vệ Leonardo Spinazzola phút 60.
Nhưng đến phút 80, Igor Paixao bất ngờ gỡ hòa 1-1 cho Feyenoord ở lượt về và giúp đoàn quân của HLV Arne Slot dẫn trước 2-1 sau hai lượt trận. Tưởng chừng Roma đã bị loại thì phút 89, Paulo Dybala ghi bàn để san hòa tổng tỷ số 2-2 sau hai lượt đấu.
Trong 2 hiệp phụ, Stephan El Sharaawy và Lorenzo Pellegrini tỏa sáng để mang về chiến thắng 4-1 ở lượt về và 4-2 chung cuộc sau hai lượt trận tứ kết cho "Bầy sói thành Rome" để đưa họ vào bán kết gặp Bayern Leverkusen. HLV Mourinho sẽ có dịp đấu trí với người học trò cũ ở Real Madrid là Xabi Alonso khi cựu tiền vệ người Tây Ban Nha đang dẫn dắt đội bóng nước Đức Leverkusen khá thành công.
Trong khi đó, cũng vào rạng sáng nay (21/4), Fiorentina dù để thua Lech Poznan 2-3 trên sân nhà Artemio Franchi tại lượt về tứ kết Europa Conference League nhưng "La Viola" vẫn giành vé đi tiếp do ở lượt đi, họ đã thắng 4-1 ngay trên đất Ba Lan. Sau hai lượt trận, đội bóng áo tím thành Florene vượt qua Lech Poznan 6-4 để giành vé đi tiếp gặp đại diện Thụy Sĩ Basel.
Đáng chú ý, theo thống kê của trang OptaPaolo, với việc Inter Milan, AC Milan (Champions League), Juventus, AS Roma (Europa League) và Fiorentina (Europa Conference League) cùng đi tiếp, lần đầu tiên trong lịch sử, Serie A có đến 5 đại diện góp mặt ở vòng bán kết các cúp châu Âu.
Mourinho mơ cúp châu Âu thứ 2 với Roma, ngầm xác nhận ở lại
Với Jose Mourinho, ông đã có lần thứ 12 trong sự nghiệp dẫn dắt các CLB của mình vào vòng đấu dành cho 4 đội xuất sắc nhất ở các giải đấu cúp của lục địa già. Năm ngoái, ngay mùa giải đầu tiên dẫn dắt AS Roma, "Người đặc biệt" đã giúp CLB thủ đô Italia vô địch Europa Conference League khi thắng Feyenoord Rotterdam 1-0 ở trận chung kết.
Mourinho đang kỳ vọng sẽ đoạt chiếc cúp châu Âu thứ 2 trong mùa giải thứ 2 liên tiếp cầm quân ở đội bóng áo màu bã trầu. Trước mắt, "Giallorossi" cần thắng Bayer Leverkusen ở bán kết Europa League và sau đó là đánh bại Juventus hoặc Sevilla tại chung kết.
Phát biểu sau trận thắng Feyenoord 4-1 đêm qua ở sân Olimpico, HLV Mourinho ngầm cam kết vẫn sẽ gắn bó với Roma dù đang có tin đồn ông có thể chia tay CLB này hè năm nay: "Tôi hạnh phúc ở đây, tôi không thể giấu được điều đó".
"Tôi có mối quan hệ tốt với những ông chủ đội bóng. Nếu tôi nói điều gì đó đi ngược lại suy nghĩ của họ, họ sẽ chấp nhận điều đó với sự tôn trọng và tôi có mối quan hệ tích cực với Tiago Pinto. Các cầu thủ thật tuyệt vời, tôi có sự đồng cảm to lớn với họ. Tôi không thể nói rằng họ giống như những đứa con của tôi, nhưng tôi yêu Jose và Matilda (tên hai con của Mourinho) rất nhiều, nhưng các cầu thủ cũng gần giống như những đứa con của tôi vậy”.
“Tôi hạnh phúc ở đây, đôi khi tôi bày tỏ sự thất vọng của mình, tôi nghĩ rằng tôi có những tham vọng khác nhau nhưng hãy xem, hôm nay tôi thực sự hạnh phúc và tôi luôn cống hiến cho những con người ở đây. Tôi đã nhìn thấy niềm vui to lớn ở mọi người", Mourinho nói.
Theo Đăng Đức (Tạp chí Du lịch TP.HCM)
- Đánh bom liều chết tại thủ đô Pakistan, ít nhất 12 người thiệt mạng (19:31)
- Vụ Chủ tịch HĐQT trường THPT ở Ninh Bình lộ clip nhạy cảm: Người phát tán clip bị xử lý thế nào? (49 phút trước)
- TP.HCM: Người cao tuổi được đi xe buýt miễn phí (1 giờ trước)
- Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh chính sách nhà ở xã hội, xử lý nghiêm "cò mồi", "chạy suất" (1 giờ trước)
- Thi hành án vụ Vạn Thịnh Phát: Một nút nhấn trả 8.000 tỷ cho 40.000 người (1 giờ trước)
- Công ty Trung Quốc thưởng phím vàng ròng, thỏi vàng cho nhân viên (2 giờ trước)
- Đồng Nai: Bắt nhanh đối tượng trộm 1,8 tỷ đồng trong cốp xe máy (2 giờ trước)
- Không khí lạnh liên tục tăng cường, miền Bắc sắp đón đợt rét mạnh vào tuần tới (2 giờ trước)
- Cụ bà sốt cao liên tục nhiều ngày, nguyên nhân từ vết đốt nhỏ dưới nách (2 giờ trước)
- 4 con giáp đón nhiều tin vui, tài chính thịnh vượng trong tháng 10 âm (3 giờ trước)