-
Lan Phương ly hôn chồng Tây
-
Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh
-
Vụ "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe: Khởi tố tài xế
-
HĐND tỉnh Thanh Hóa thông tin về 2 cựu lãnh đạo được Trung ương cho nghỉ hưu trước tuổi
-
Vụ xe tải lao vào chợ: Lời kể của các nạn nhân thoát chết trong gang tấc
-
Bắt thêm 19 bị can liên quan "Shark" Thủy và Công ty Egroup
-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
Thể thao
21/06/2021 07:10Shaqiri tỏa sáng, Thụy Sỹ mở toang cửa đi tiếp
Với đội hình đồng đều hơn, lại có tính tổ chức tốt, ĐT Thụy Sỹ không khó khăn áp đặt thế trận trước Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian đầu. Bằng tốc độ của Embolo và những pha làm bóng hiệu quả của Shaqiri, họ đã liên tục đặt khung thành đối thủ vào thế nguy hiểm. Với sức ép như vậy, cộng với một hàng thủ chơi thiếu kết dính của Thổ Nhĩ Kỳ thì việc bàn thắng xuất hiện với ĐT Thụy Sỹ chỉ còn là vấn đề thời gian.
Và không đợi lâu, đội bóng xứ đồng hồ đã mở điểm ở phút 6. Trong pha bóng này, chân sút kỳ cựu Seferovic đã tung cú sút hiểm hóc vào góc thấp khung thành khiến cú rướn người của Cakir trở nên vô nghĩa.
Sau đó 20 phút, đến lượt Shaqiri lên tiếng. Chỉ khác là lần này, tiền vệ đang khoác áo Liverpool dứt điểm bằng chân phải không thuận và cự ly xa hơn. Nhưng đường bóng vẫn là quá hiểm hóc. Thủ môn Cakir không có cơ hội. 2-0 cho ĐT Thụy Sỹ.
Lúc này, ĐT Thổ Nhĩ Kỳ mới bắt đầu vùng lên. Thực tế là họ cũng có cơ hội, với những cú đá chất lượng của Muldur ở các phút 33 và 43. Nhưng thủ môn Sommer vẫn chơi xuất sắc.
ĐT Thụy Sỹ còn có một tình huống cực kỳ ngon ăn để nâng tỷ số lên 3-0 khi Shaqiri phối hợp cùng Embolo. Tiền vệ của Liverpool được đặt vào thế đối mặt với thủ môn Cakir nhưng cú đá của anh lại đi trúng chân đối phương bay ra ngoài.
Thế trận hiệp 2 không có nhiều khác biệt. Có chăng là việc Thổ Nhĩ Kỳ tìm được bàn gỡ. Phút 62, Calhanoglu cứa lòng hiểm hóc đưa bóng găm vào góc cao bên trái khung thành và vượt qua tầm với của Sommer. Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu vùng lên mạnh mẽ nhằm tìm kiến bàn thắng thứ 2.
Nhưng ĐT Thụy Sỹ cũng chỉ mất 6 phút để tái lập thế dẫn 2 bàn. Lần này, người lập công lại là ngôi sao Shaqiri, anh lập cú đúp cho riêng mình ở trận này, đồng thời mở toang cánh cửa đi tiếp cho đội nhà.
Thời gian còn lại chứng kiến những nỗ lực vô vọng của Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi Thụy Sỹ giảm tốc độ trận đấu, giữ sức cho các trụ cột bởi cách biệt là 2 bàn rất an toàn. Họ khép lại 90 phút bằng tỷ số 3-1, qua đó có tổng cộng 4 điểm sau vòng bảng, với hiệu số là -1 và đứng thứ 3.

Theo Đặng Lai (Tiền Phong)








- Lan Phương ly hôn chồng Tây (33 phút trước)
- Hyundai Accent: Từ người dẫn đầu cho đến kẻ thất thế ở phân khúc sedan cỡ B (42 phút trước)
- Thắng đậm đội bóng Thái Lan, HLV Nam Định nói gì? (52 phút trước)
- Lý do hơn 30 chuyến bay đến Nội Bài phải vòng chờ, hạ cánh sân bay khác (55 phút trước)
- Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh (1 giờ trước)
- Soi cận dàn Anh Trai Say Hi mùa 2 ngoài đời thực: Quá nửa lạ lẫm không biết là ai, nhìn qua như 1 catalog tóc đủ màu! (1 giờ trước)
- Ông Trump được đón tiếp trọng thể 'chưa từng có tiền lệ' (1 giờ trước)
- Giao thông khác biệt trên cầu Nhật Tân sau khi lắp dải phân cách cứng (1 giờ trước)
- Vụ "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe: Khởi tố tài xế (2 giờ trước)
- Cáp treo khu du lịch bị đứt giữa không trung, cabin rơi xuống vách đá: Nhiều người thương vong (2 giờ trước)




