-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
Thể thao
04/03/2022 16:25Shevchenko tiết lộ mẹ và em gái vẫn mắc kẹt ở Ukraine
Sau khi treo giày, Shevchenko từng có 5 năm làm HLV ĐT Ukraine trong giai đoạn 2016-2021. Chứng kiến thảm cảnh ở quê nhà, siêu sao 45 tuổi xúc động:
"Tôi tự hào là người Ukraine. Đây là những thời khắc khó khăn với quê hương, người dân và gia đình tôi. Mẹ và em gái tôi vẫn đang kẹt ở Kiev, và mọi thứ tồi tệ vẫn diễn ra hàng ngày ở đó. Người vô tội ra đi, trẻ con cũng thế, có những lần bom kích đến 2 tiếng đồng hồ.
Chúng ta phải dừng cuộc chiến này lại, phải tìm ra cách để nó phải dừng ngay lập tức".
Nói về những người thân của mình, Shevchenko cho biết: "Giống như đa phần người dân Ukraine, mẹ và em gái tôi từ chối rời Kiev, họ ở lại để chiến đấu vì tự do, cho tâm hồn mình.
Chúng tôi, những người dân đang đoàn kết, vào lúc này, cả đất nước đang đoàn kết. Mọi người giúp đỡ lẫn nhau, các gia đình chia sẻ thức ăn cho binh lính.
Đây là thời điểm khó khăn hơn bất cứ lúc nào trong lịch sử của Ukraine nhưng người dân rất đoàn kết, bởi vì chúng tôi muốn tự do và bảo vệ chủ quyền của mình.
Chúng tôi có những người tị nạn, chúng tôi cần viện trợ nhân đạo. Chúng tôi cần hỗ trợ y tế, cung cấp lương lực. Tôi có thể làm được nhiều việc ở đây và tôi sẽ làm.
Bóng đá không còn tồn tại trong tâm trí tôi nữa. Tôi không còn nghĩ về nó, không có thời gian cho nó. Tôi không xem bất cứ môn thể thao nào hay bất cứ thứ gì. Tất cả sự tập trung của tôi kể từ khi ngủ dậy là nghĩ làm cách nào để giúp cho đất nước. Tôi liên tục gọi cho cha mẹ, các bạn, cập nhật tin tức ở Ukraine. Đây mới là sân cỏ của tôi lúc này".
Theo Hà Trang (Bongdaplus.vn)








- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (14:30)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (14:30)
- Bão Hạ Long gây cảnh tượng kinh hoàng tại Nhật Bản (14:25)
- Đừng sạc pin iPhone theo cách này (14:21)
- Bóc phong bì mừng cưới của chị chồng, dâu mới tức nghẹn (14:19)
- VIDEO: Nhiều khu dân cư ở Bắc Ninh nước ngập mái nhà trong trận lũ lịch sử (14:17)
- TikToker 12 tuổi chết vì trò "lướt tàu" gây sốc (14:15)
- Nhà vô địch AFF Cup cảnh báo: "Tuyển Lào giờ khác xưa rồi, Malaysia hãy coi chừng" (14:11)
- Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam lên tiếng tin quấy rối người đẹp nước bạn (14:11)
- Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ! (14:07)




