Rạng sáng 10/12, Barcelona tiếp tục mang đến một màn lội ngược dòng đầy kịch tính, đánh bại Frankfurt 2-1 ở vòng phân hạng cúp châu Âu.

Chiến thắng này có dấu ấn lớn từ siêu dự bị Marcus Rashford, người đã nhanh chóng thay đổi cục diện trận đấu.

Bàn gỡ hòa đến từ khoảnh khắc xuất thần

Mặc dù vừa có chiến thắng 5-3 trước Betis, nhà đương kim vô địch La Liga đã gặp khó khăn trước Frankfurt và bị đối thủ dẫn trước 1-0 sau hiệp một với pha lập công của Ansgar Knauff.

Bước ngoặt đến ngay đầu hiệp hai. HLV Hansi Flick quyết định tung tiền đạo Marcus Rashford vào sân thay Fermin. Chỉ 4 phút sau khi xuất hiện, cựu sao Man Utd đã để lại dấu ấn bằng một đường treo bóng chuẩn xác từ cánh trái, tạo điều kiện cho Jules Kounde lao vào đánh đầu, gỡ hòa 1-1 cho Barcelona.

Tiếp đà hưng phấn, Barca tiếp tục khoét sâu vào cánh phải của Frankfurt và có được bàn thắng thứ hai. Lần này, Jules Kounde tiếp tục tỏa sáng với một cú dứt điểm bằng đầu chuẩn xác từ cự ly gần, người kiến tạo là tài năng trẻ Lamine Yamal.

Hy vọng lọt top 8 rộng mở

Dù không thể ghi thêm bàn trong phần còn lại của trận đấu, chiến thắng sát nút này là vô cùng quan trọng, giúp đội bóng xứ Catalonia nuôi hy vọng chen chân vào top $8$ đội vào thẳng vòng loại trực tiếp.

Sau 6 lượt trận, Barca hiện có 10 điểm, chỉ kém vị trí thứ 8 đúng một điểm. Hai đối thủ còn lại của đội bóng này đều không được đánh giá cao (Slavia Prague và Copenhagen). Nếu giành trọn 6 điểm tối đa, khả năng "Blaugrana" kết thúc vòng bảng ở vị trí trong top 8 là rất cao.

PTH (SHTT)