-
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 17/5/2026: Mùng 1 Hợi lắm tiền, Sửu hăng hái -
Cô gái bị nhóm người đi Lexus đánh hội đồng ở Hà Nội kể lại sự tình, tất cả bắt đầu từ 1 câu hỏi? -
Báo động đỏ: Nhiều bạn trẻ đón tuổi 20 với chỉ số huyết áp "chạm ngưỡng tử thần" vì nghiện trà sữa -
Khởi tố người đàn ông lái Jeep đi ngược chiều, truy đuổi và đe dọa tài xế xe ôm công nghệ -
Phó Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam Nguyễn Hải Bình bị khởi tố -
Thông tin mới vụ nhóm nam nữ đi Lexus đánh 2 cô gái dã man giữa phố nghi vì trêu ghẹo không được -
Showbiz Việt đầu năm 2026: Hàng loạt bê bối và đổ vỡ gây chấn động dư luận -
Đề xuất đầu tư hơn 261.000 tỷ đồng xây dựng Vành đai 5 vùng Thủ đô -
Công an Hà Nội xác minh vụ hai nhóm thanh niên hỗn chiến trên phố Huế, một cô gái gục xuống vỉa hè -
Giải mã sự thật clip Tổng thống Donald Trump bị đồn "nhìn trộm" tài liệu của ông Tập Cận Bình
Thể thao
29/06/2021 13:02Siêu kịch tính: Pogba lập siêu phẩm, Thụy Sĩ hạ gục Pháp bằng chiến công kì vĩ 'trăm năm có một'
Phút 22 của trận đấu, từ sân nhà Pogba có một đường phất bóng dài chéo sân tuyệt đẹp đúng tầm băng xuống của Mbappe. Có lẽ trong một ngày đẹp trời, đây sẽ là một bàn thắng tuyệt đẹp cho tuyển Pháp khi Mbappe đón đường chuyền cực kỳ vừa vặn. Song ngược lại, "thần đồng" này lại đỡ bước một hỏng ở ngay rìa vòng 16m50, để pha bóng đẹp mắt trôi qua trong đáng tiếc.
Những pha xử lý đẳng cấp của Mbappe đã là điều quá đỗi bình thường, song có lẽ ở pha bóng ấy, áp lực đặt lên đôi vai của cầu thủ chưa đầy 23 tuổi này là quá lớn, khiến anh xử lý hỏng ở pha bóng đáng ra không được bỏ lỡ.
Là bởi trước đó 7 phút, đội tuyển Pháp vừa "lĩnh đòn" tối tăm mặt mũi từ đối thủ được đánh giá thấp hơn rất nhiều. Phút 15, Zuber có pha "múa chân" đẹp mắt bên cánh trái trước khi bấm bóng chuẩn xác vào giữa khung thành tuyển Pháp. Ở phía trong, Haris Seferovic cực kỳ khôn khéo khẽ tì vai Clement Lenglet - trung vệ có thể hình khá khiêm tốn, để rồi thoải mái bật cao "nắn chỉnh", đánh đầu sửa bóng vào góc thấp bên trái sát nách lưới, khiến thủ thành Lloris dù bay hết người nhưng vẫn phải bó tay.




Đấy là đòn "tối tăm mặt mũi" với đội tuyển Pháp - những nhà đương kim vô địch thế giới, nhưng nó lại không quá bất ngờ với diễn biến của những phút đầu tiên trận đấu. Trong khi các đồng đội còn mải thủng thẳng chờ Pogba và Mbappe thể hiện đẳng cấp bằng những đường phản công, thì Thụy Sĩ đã kịp triển khai lối chơi pressing quyết liệt, chủ động "đánh phủ đầu" trước đối thủ cực mạnh.
Ngoài tình huống bỏ lỡ đáng tiếc của Mbappe, tuyển Pháp chỉ có duy nhất cú sút chệch cột dọc của Rabiot là đáng kể. Suốt 45 phút đầu tiên của trận đấu, họ tung ra đến 7 pha dứt điểm so với 4 của đối phương, song không có bất cứ cú sút nào trúng khung thành.
Nếu như hiệp 1 Thụy Sĩ cần đến 15 phút để ra đòn "cắt tiết" với "Gà trống Gaulois", thì ở hiệp hai, họ chỉ cần có chưa đầy 10 phút để ra thêm "nhát dao" thứ hai khiến HLV Deschamp phải ôm đầu.
Đầu tiên là pha đi bóng xuống sát khung thành đối phương của Embolo ở phút 50 trước khi căng ngang cực đẹp, song đáng tiếc là ở cự ly cực gần, đồng đội của anh đã sút hụt bóng.
Song Thụy Sỹ không cần phải chờ lâu. Chỉ 4 phút sau họ có được tình huống mười mươi trên chấm phạt đền. Nếu tội đồ của nước Pháp ở hiệp 1 là Clement Lenglet bị thay ra ngay sau khi hiệp đấu kết thúc thì ở tình huống này, tội đồ của họ là hậu vệ phải Pavard - người từng có lỗi không ít trong bàn thua đầu tiên khi để Zuber thoải mái tung đường chuyền kiến tạo.
Lần này, đến lượt Pavard đốn ngã Zuber trong vòng cấm địa, và VAR đã không bỏ sót điều này.




Nhưng đến lúc này, kịch tính và bi kịch của trận đấu mới thực sự bắt đầu. Nếu như trong quan niệm phương Đông, số 9 là một con số hoàn hảo, thì với quan niệm phương Tây, 13 là con số đen đủi. Nếu như người ghi bàn mở tỷ số cho Thụy Sĩ - Haris Seferovic, khoác trên người chiếc áo số 9, thì bước lên thực hiện quả phạt đền rất có thể sẽ "đánh sập" tuyển Pháp lại là Ricardo Rodriguez - mang số áo 13.
Đau đớn thay, cú sút hiểm hóc vào góc thấp bên trái đã bị thủ thành Lloris "bắt bài" hoàn hảo. Đến lượt Thụy Sĩ choáng váng với cú bỏ lỡ ở cơ hội ghi bàn "không thể tốt hơn" này. Trong khi đó, "thoát chết trong gang tấc", đội tuyển Pháp bừng tỉnh.
Họ bừng tỉnh cực kỳ đúng lúc, và Benzema - tiền đạo kỳ cựu của đội tuyển Pháp, biết cách bừng sáng khi nước Pháp cần anh nhất. Chỉ 4 phút sau màn "chết hụt" của đội nhà, tiền đạo 34 tuổi có pha xâm nhập tuyệt vời vào vòng cấm địa, bấm bóng tinh tế loại thủ thành Sommer ở cự ly gần, đưa "Gà trống Gaulois" trở lại.



Như được tiếp thêm sức mạnh từ thứ nước thần mà nhân vật Astérix xứ Gaulois được uống để tạo nên thần lực, tuyển Pháp chỉ cần có 2 phút để lật ngược thế cờ cực kỳ ngoạn mục. Từ cú đánh gót điệu nghệ của Mbappe, Griezmann dứt điểm bị thủ thành Sommer cản phá, song thêm lần nữa Benzema có mặt kịp thời ở sát khung thành, đánh đầu tung lưới.
Phút 81, Seferovic có bàn thắng thứ hai của mình với pha băng cắt đánh đầu dũng mãnh không cho cho Lloris bất cứ cơ hội cản phá nào. Lần này, nạn nhân của Seferovic là trung vệ Varane.
Đáng tiếc, bàn thắng ấy không thể san bằng tỷ số cho Thụy Sĩ khi 6 phút trước đó, Pogba có pha sút xa từ gần 30 mét, vẽ một đường cong tuyệt đẹp đưa bóng vào nách lưới bên phải, ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 cho đội tuyển Pháp. Đấy có lẽ là bàn thắng đẹp nhất của Euro này, tính cho đến hiện tại.


Phút 84, đến lượt Mario Gavranovic đưa bóng vào lưới tuyển Pháp, song bàn thắng không được công nhận khi tiền vệ này đã rơi vào tư thế việt vị.
Song Thụy Sĩ chưa bao giờ chịu đầu hàng, và hàng thủ của đội tuyển Pháp lại tiếp tục mắc sai lầm. Đúng phút thi đấu chính thức cuối cùng, sau những nỗ lực miệt mài không hề biết mệt mỏi, Thụy Sĩ rốt cuộc cũng có được bàn thắng gỡ hòa từ cú sút quyết đoán của Mario Gavranovic. Lỗi lần này thuộc về "người hùng" Benzema khi anh để mất bóng ở giữa sân, tạo điều kiện cho Granit Xhaka tung đường chuyền kiến tạo.



Hiệp phụ bắt đầu với tiếp tục lối chơi "siêu cống hiến" đến từ cả hai đội. Bàn thắng dường như có thể đến bất kỳ lúc nào, từ bất kỳ đội bóng nào dưới những làn sóng người vang dội trên sân National Arena ở Bucharest. Phút thứ 6 của hiệp phụ đầu tiên, đến lượt Mbabu xé toang cánh trái của tuyển Pháp, căng bóng nguy hiểm vào, song hậu vệ đối phương kịp thời ra chân cản phá.
Phút 13 của hiệp phụ đầu tiên, trọng tài khiến HLV Deschamp phải hú vía với màn "check VAR" để phân định xem liệu có một quả phạt đền cho Thụy Sĩ không. May mắn cho tuyển Pháp khi câu trả lời là Không.
Phút 110, Pogba tung thêm cú chọc khe "siêu phẩm" đặt Mbappe vào tư thế đối mặt với thủ thành Sommer, song lại cũng thêm lần nữa, chân sút trẻ người Pháp có pha kết thúc đầy hụt hẫng, để cơ hội hạ gục Thụy Sĩ trôi qua đáng tiếc.
Phút 119, tiền đạo vào thay người Giroud có pha đánh đầu cận thành cực kỳ nguy hiểm, song thủ thành Sommer chơi cực kỳ xuất thần với pha bay người bắt gọn bóng đầy cảm xúc.
Nếu chiến thắng trên chấm luân lưu, đến trăm năm sau người Thụy Sĩ sẽ vẫn phải nhớ mãi chiến công kỳ vĩ này trước những nhà đương kim vô địch thế giới. Ở phía bên kia, đấy sẽ là nỗi đau khó có thể xóa mờ được với "Gà trống Gaulois".
Trên chấm 11m, Pogba mở đầu loạt sút luân lưu cho đội tuyển Pháp bằng cú sút "không thể cản phá" vào góc cao bên trái với tốc độ "xé gió". Tiếp theo là Giroud có pha đánh lừa thủ thành Sommer đầy khéo léo để sút tung lưới Thụy Sĩ. Trong khi đó thủ thành Lloris đã chạm tay vào được cú sút của Vagas bên phía Thụy Sĩ.




Song tất cả chỉ để làm nền cho chiến tích kỳ vĩ của Thụy Sĩ, khi Mbappe thêm lần đóng vai tội đồ với cú sút luân lưu thứ 5 quá hiền, để thủ thành Sommer cản phá thành công. Tuyển Pháp gục ngã không thể kịch tính hơn, và Thụy Sĩ xứng đáng với chiến thắng kịch tính nhất EURO năm nay
Tỷ số: Pháp 3-3 Thụy Sĩ (luân lưu: 4-5)
Đội hình thi đấu
Pháp: Lloris; Varane, Kimpembe, Lenglet; Pavard, Pogba, Kante, Rabiot, Griezmann; Mbappe, Benzema.
Thụy Sĩ: Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez, Widmer; Freuler, Xhaka, Zuber; Shaqiri; Embolo, Seferovic.
Ghi bàn
Pháp: Benzema (57', 59'), Pogba (75')
Thụy Sĩ: Seferovic (15', 81'), Mario Gavranovic (90')
Theo Ngô Trà (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Đình Bắc mang về penalty, CAHN thắng phút cuối để vô địch V.League sớm 3 vòng (50 phút trước)
- Hyundai Creta 2027 lộ cabin mới: "Đấu" Xforce và Yaris Cross, màn hình "khủng", công nghệ "đỉnh nóc" (1 giờ trước)
- Danh tính 2 thanh niên chặn đường hành hung 2 cô gái giữa đêm, lý do không phải do chọc ghẹo (1 giờ trước)
- WHO ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về đợt dịch Ebola mới tại Congo và Uganda (1 giờ trước)
- Bruno Fernandes chính thức cân bằng kỷ lục kiến tạo của Henry và De Bruyne (2 giờ trước)
- Lời khai nhóm thanh niên ném "bom xăng" vào nhà dân giữa đêm, công an Đồng Nai quyết định khởi tố (2 giờ trước)
- Hà Nội quy hoạch nhà ở xã hội dọc các tuyến Metro: Giải bài toán an cư cho người thu nhập thấp (2 giờ trước)
- Vụ bê bối gia tộc Singha: Nữ diễn viên Mind Lapassalan bất ngờ thông báo ly thân chồng (2 giờ trước)
- Iran bác cáo buộc của Mỹ về eo biển Hormuz, công khai 5 điều kiện đàm phán ngặt nghèo (2 giờ trước)
- Lý do ca sĩ Miu Lê bị xử phạt hành chính nhưng sau đó bị khởi tố hình sự (2 giờ trước)