-
Bị yêu cầu xét nghiệm ma túy từ cộng đồng mạng, sao nữ Việt nổi tiếng vẫn kiên quyết không làm -
Tử vi thứ 2 ngày 25/5/2026 của 12 con giáp: Tý rủng rỉnh, Tị căng thẳng -
Hà Nội và nhiều tỉnh thành “oằn mình” trong đợt nắng nóng đỉnh điểm, khi nào mới hạ nhiệt? -
Đề xuất cấm người sinh từ năm 2010 mua, hút thuốc lá: Nhiều phụ huynh đồng loạt lên tiếng -
Phụ huynh tố giáo viên người Ấn Độ tát học sinh lớp 4 nhập viện, công an chính thức vào cuộc -
Toàn cảnh vụ triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh cực lớn, tóm gọn 140 đối tượng tại TP.HCM -
Kim Soo Hyun nhập viện điều trị tâm lý giữa khủng hoảng, diện mạo hiện tại khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Kỳ án hôn nhân nghìn tỷ: 10 năm hầu tòa và những nút thắt ly kỳ của bác sĩ nha khoa -
Cuộc đua nghẹt thở vào lớp 10 chuyên tại Hà Nội và TP.HCM chính thức bắt đầu -
Từ tháng 6, nghệ sĩ và KOL sai phạm sẽ đối mặt với "danh sách đen"
Thể thao
22/12/2017 22:04Siêu kinh điển Real - Barca: Vấn nạn trọng tài, hối lộ bằng tiền và gái gọi
Sự chú ý của dư luận dành cho trận Siêu kinh điển giữa Real Madrid và Barcelona không chỉ dừng ở dàn siêu sao hoành tráng của mỗi bên mà dành cả cho các trọng tài. Thậm chí sự nghi vấn dành cho trọng tài ở trận đấu này sẽ là rất đáng kể nếu Real Madrid, đội đang bị Barcelona bỏ cách 11 điểm trên BXH La Liga, giành được chiến thắng.
Trọng tài Jose-Maria Sanchez Martinez sẽ là người bắt chính trong trận El Clasico thứ Bảy này. Vị trọng tài 34 tuổi này bỗng dưng trở thành đối tượng nghiên cứu của dư luận TBN ngay từ lúc ông được bổ nhiệm vai trò sắp tới của mình: Ở TBN, tên của trọng tài bắt chính luôn được công bố trước các trận đấu, ngược hẳn so với các giải đấu khác.
Sanchez Martinez đã bắt chính 8 trận cho Barcelona và Barca thắng 5, trong khi với Real Madrid ông cũng bắt chính 8 trận nhưng Real đã thắng 7 hòa 1. Sự khác biệt con số ấy đã khiến Sanchez Martinez bị tờ El Mundo Deportivo ở Barcelona coi là một trọng tài thân Real. Và cái sự “thân Real” bị gán ghép đó càng được nhấn mạnh khi Martinez đã bắt chính trận lượt về Siêu cúp TBN năm nay, Real thắng Barca 2-0.
Rất khó để thanh minh cho các trọng tài khi chính Javier Tebas, chủ tịch của La Liga, cũng nói vào năm 2013 rằng mỗi mùa giải có khoảng từ 8 – 10 trận đấu ở La Liga và Segunda bị dàn xếp. Điều đó khiến fan không thể không nghi ngờ các trọng tài.
Trong một cuộc phỏng vấn cho tờ Marca mới đây, cựu trọng tài Cesar Muniz Fernandez cho biết việc hối lộ trọng tài là rất phổ biến ở bóng đá TBN. “Mỗi khi các trọng tài đến địa điểm thi đấu, đội chủ nhà sẽ để lại cho họ một món quà ở khách sạn để tặng cho vợ con trọng tài. Có trường hợp để lại tiền tiêu, dành cho họ một suất miễn phí ở một hộp đêm địa phương, hay thậm chí là đưa gái điếm đến phục vụ trọng tài”, ông Fernandez nói.
“Đó là điều rất bình thường không chỉ trong mắt các trọng tài mà cả với các CĐV. Nếu trọng tài bị tóm vì hối lộ ở các nước Bắc Âu hay ở Anh, đó sẽ là một cú sốc. Với bóng đá TBN, sẽ chẳng ai ngạc nhiên vì ai cũng có khả năng bẻ cong luật lệ để tư lợi cho mình”.
Điều khá tệ là các quan chức cao cấp đôi khi cũng có sự thiên vị rất rõ ràng. Trong quá khứ, Jose Plaza từng là trưởng ban trọng tài của La Liga trong 13 mùa giải ở thập niên 1960, 1970 và 1980, và Real Madrid vô địch La Liga 11 lần trong 13 mùa đó (và trong 10 mùa giải Plaza không làm trưởng ban trong 3 thập kỷ đó, Real và Barca đều có 2 La Liga). Plaza là người được cho là đã từng phát biểu “chừng nào tôi còn là trưởng ban, Barcelona sẽ không bao giờ vô địch La Liga”.
Gần đây, người ta cho rằng Angel Maria Villar từ khi làm chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha (năm 1988) đã thiên vị cho Barcelona vô địch La Liga. Lý do là bởi phía Real Madrid đã không ủng hộ khi Villar ra tranh cử chức chủ tịch trong khi Barca thì có. Năm 1988 là thời điểm Real đang trong 5 mùa liên tiếp vô địch La Liga (1986 - 1990), nhưng từ đó đến nay Real vô địch 8 lần, trong khi Barca đã đăng quang 14 lần.
Báo giới TBN cũng đồn rằng Villar bị bắt từ chức gần đây là do sức ép của Real Madrid, đội có ảnh hưởng rất lớn tới LĐBĐ địa phương Castile. Các LĐBĐ địa phương đã bỏ phiếu nhất trí cho Hội đồng thể thao của chính phủ TBN bãi nhiệm Villar, dẫn đến việc FIFA điều tra và dọa tước quyền dự World Cup 2018 của Tây Ban Nha.
Với việc Real Madrid bị bỏ xa bởi Barcelona trên BXH La Liga, cộng thêm việc Villar bị cảnh sát điều tra, khiến báo chí ở Catalunya đang đồn ầm lên rằng Barca sẽ bị trọng tài “đì” ở trận El Clasico tới. Đó chỉ là sự đồn đoán, nhưng không ai nghi ngờ sự mờ ám trong tiếng còi của các trọng tài TBN.
Theo Q.D (Khampha.vn)
- Nghịch lý tại Mỹ: Sở hữu bằng cấp danh giá, Gen Z vẫn chật vật mưu sinh và "vỡ mộng" trung lưu (08:16)
- Khởi tố bạn học khiến nam sinh lớp 8 tự tử: Nhóm 13 học sinh đánh hội đồng nạn nhân 7-8 lần ngay trong lớp (08:10)
- Cháy chung cư 11 tầng lúc rạng sáng, hàng trăm người tháo chạy (08:10)
- California chạy đua với thời gian ngăn thảm kịch nổ hóa chất độc hại (34 phút trước)
- Bàng hoàng người đàn ông tâm thần lẻn vào bệnh viện nhảy lầu tự tử (44 phút trước)
- Bị yêu cầu xét nghiệm ma túy từ cộng đồng mạng, sao nữ Việt nổi tiếng vẫn kiên quyết không làm (59 phút trước)
- Người dân khốn khổ vì mùi khét lạ từ nhà máy gạch (1 giờ trước)
- Bộ phim kinh dị không sao hạng A vẫn tạo “cơn địa chấn”, kéo 3 triệu người Hàn ra rạp (1 giờ trước)
- Nam sinh lớp 8 tự tử sau nhiều lần bị đánh và ép nộp tiền (1 giờ trước)
- Người thích ăn mỳ với giấm trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến mạch máu ra sao? (1 giờ trước)