-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Thể thao
03/10/2018 12:42Silva ghi bàn quý như vàng, Man City nhọc nhằn ca khúc khải hoàn
BÀN THẮNG
Hoffenheim: Belfodil (1')
Man City: Aguero (8'), D.Silva (87’)
Dù phải làm khách tại Hoffenheim, song Man City đã đặt quyết tâm chiến thắng bằng mọi giá, do đã thất thủ 1-2 trước Lyon trên sân nhà ở vòng ra quân. Tuy nhiên, trong khi Man City chỉ vừa tràn đội hình lên phần sân đối phương, họ đã phải nhận một gáo nước lạnh từ đội chủ nhà.
Ngay phút thứ nhất, Hoffenheim đã có được bàn thắng mở tỷ số sau khi Ishak Belfodil khéo léo phá bẫy việt vị từ được chọc khe của Kerem Demirbay, rồi băng xuống đối hạ gục thủ môn Ederson.
Hoffenheim có bàn mở tỷ số từ rất sớm
Tuy nhiên, đòn giáng bất ngờ của Hoffenheim không hề làm thay đổi kế hoạch tổng tấn công của Man Xanh trên đất Đức. Để rồi, họ đã đón nhận được thành quả từ rất sớm. Phút thứ 8, David Silva có một loạt pha xử lý kỹ thuật trước vòng cấm, rồi chọc khe cho Leroy Sane băng xuống, trước khi tiền vệ người Đức chuyền ngược lại phía trong cho Sergio Aguero nhanh chân dứt điểm ở cự ly gần, gỡ hòa 1-1 cho nhà vô địch Premier League.
Bàn thắng gỡ hòa đó giúp Man City thi đấu bùng nổ và tấn công mạnh mẽ hơn. Hàng loạt cơ hội ngon ăn được họ tạo ra trong khoảng thời gian sau đó.

Aguero ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Man City
Tuy nhiên thật đáng tiếc, các chân sút M.C đã không tận dụng được. Đầu tiên phải kể tới Raheem Sterling không chiến thắng được thủ thành của Hoffenheim trong một tình huống đối mặt ở phút 15. Tiếp đến, Aguero cũng đã bỏ lỡ cơ hội với pha quăng chân dứt điểm ở cự ly cận thành ở phút 33. Ngoài ra, ngôi sao người Argentina còn có 2 cú sút xa rất uy lực khác ở cuối hiệp 1, song lại đi chệch khung thành trong gang tấc.
Về phía Hoffenheim, họ cũng không hề có ý định cầm hòa, sẵn sàng dâng đội hình lên tấn công M.C mỗi khi có cơ hội. Vào cuối hiệp 1, chút nữa đội bóng Đức đã gây bất ngờ, nếu cú dứt điểm chéo góc của Joelinton hiểm hóc hơn một chút.
Man City chơi áp đảo cuối hiệp 1 và trong hiệp 2
Sang hiệp 2, Man City vẫn duy trì nhịp độ thi đấu khá cao, song Hoffenheim đã chơi thấp và thận trọng hơn. Đó là lý do trận đấu diễn ra chặt chẽ hơn. Man City lúc này chỉ có thể tạo ra được những cơ hội từ các tình huống cố định hay từ những sai lầm của đối phương.
Dẫu vậy, họ cũng không thể tận dụng được một số tình huống được tạo ra. Trong số này phải kể tới pha đối mặt hỏng ăn của Sane từ một sai lầm mất bóng của hậu vệ Hoffenheim.

Silva ghi bàn thắng quý như vàng cho Man City
Càng về cuối trận, Man City càng đẩy cao đội hình và nhịp độ tấn công. Ngược lại, Hoffenheim cũng lui về phòng ngự dày đặc hơn. Đó là lý do, Man City gặp khá nhiều bế tắc và rất khó áp sát được khung thành đối phương.
Tưởng như Man City sẽ phải chia điểm trên đất Đức, thì họ đã gặp một vận may lớn. Phút thứ 87, David Silva bất ngờ cướp được bóng trong chân sút hậu vệ Stefan Posch bên phía Hoffenheim ngay trong vòng cấm, để rồi dễ dàng ghi bàn giúp Man City giành chiến thắng 2-1 vất vả và may mắn.
Đội hình thi đấu
Hoffenheim: Baumann; Akpoguma, Posch, Brenet, Kaderabek, Hoogma; Belfodil, Joelinton, Demirbay (Hack, 90’); Szalai (Kramaric, 54’), Grillitsch (Bittencourt, 82’).
Man City: Ederson; Kompany, Laporte, Otamendi (Stones, 64’); Gundogan (Bernardo, 68’), Walker, Silva, Fernandinho, Sane; Sterling (Mahrez, 75’), Aguero.
Theo Bongdaplus.vn
- Người đàn ông mắc ung thư phổi giai đoạn cuối dù không hút thuốc, uống rượu: Nguyên nhân đến từ thói quen ngủ rất thường gặp (20:05)
- Vụ thảm sát 3 người ở Đồng Nai: Lê Sỹ Tùng bị tuyên án tử hình (38 phút trước)
- 3 ô tô tông liên hoàn khiến xe bán tải vỡ nát: Tài xế bán tải rời hiện trường, nguyên nhân va chạm? (1 giờ trước)
- Sau 25 năm bỏ trốn, nữ giúp việc 72 tuổi bị bắt giữ vì bán heroin: Lời khai với loạt tình tiết sốc (1 giờ trước)
- Sở Y tế Cà Mau thông tin nóng vụ nữ sinh bị chị họ rạch nát tay, bất ngờ với hoàn cảnh nạn nhân (1 giờ trước)
- Xe bán tải vượt ẩu đâm trực diện khiến 2 vợ chồng tử vong, ám ảnh câu nói thản nhiên của tài xế (2 giờ trước)
- Bắt quả tang 3 thanh niên làm điều đáng xấu hổ trong nhà nghỉ, 1 người nhảy từ tầng 2 để bỏ chạy (2 giờ trước)
- Dọn nhà đón Tết, cô gái vứt nhầm túi vàng 400 triệu đồng vào thùng rác: Sốc với hành động người nhặt (2 giờ trước)
- Buôn tiền lẻ dịp Tết chuyển sang chợ mạng: Giao dịch kín trong nhóm cư dân, phí đổi âm thầm leo thang (3 giờ trước)
- Lý do Lê Sỹ Tùng chọn căn nhà ở Đồng Nai để ra tay, đã tính toán đường thoát nếu bị cảnh sát bao vây (3 giờ trước)