-
Hôm nay, đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai hầu tòa -
Tử vi thứ 3 ngày 6/10/2026 của 12 con giáp: Ngọ bất an, Hợi có quý nhân -
Đang trú mưa trong lều, 4 người trong một gia đình ở Sơn La bị sét đánh -
Một ngày khác thường của Elon Musk: Ngủ 6 tiếng, bỏ bữa trưa và làm việc xuyên đêm -
Vì sao thể thao Việt Nam đứng đầu SEA Games nhưng hụt hơi ở Asiad? -
Hà Nội bãi bỏ quyết định quy hoạch sông Hồng, tiếp tục lập phương án mới -
“Wander In Reverie”: Bản giao hưởng của những giấc mơ -
10 học sinh Việt Nam dự Olympic Thiên văn quốc tế đều giành huy chương, có 6 Huy chương Vàng -
Son Ye Jin gây tranh cãi từ video ăn uống đến chuyện khoe con trai -
5 thay đổi trong thói quen ăn uống cảnh báo sa sút trí tuệ ở người già
Thể thao
09/12/2021 05:30Singapore thắng thuyết phục Philippines, tiến dài tới bán kết
Bàn thắng
Philippines: Nazari (69')
Singapore: Harun (61'), Ramli (63')
“Singapore đá như Chelsea”
Sau thắng lợi 3-0 trước Myanmaar ở lượt mở màn, đội tuyển Singapore duy trì tâm lý hứng khởi khi gặp Philippines. Ngay ở phút thứ 5 của trận đấu, Gabriel Quak của Singapore dứt điểm chệch cột dọc, báo hiệu một ngày thi đấu máu lửa đến từ đội tuyển đảo quốc sư tử.
Quả thực xuyên suốt hiệp 1, Singapore kiểm soát bóng tới 55%, dứt điểm 6 lần và có 2 tình huống làm chao đảo cầu môn Philippines. Đơn cử sau pha dứt điểm khó chịu của bản thân đúng 3 phút, Quak phối hợp 1 chạm rất nhuyễn với đồng đội trước khi tung cú cứa lòng làm thủ môn Kevin Ray Hansen vã mồ hôi. Tới phút 20, đội chủ nhà lại được hưởng quả đá phạt ở cự ly 18 mét. Đáng tiếc Ikhsan Fandi lại không thể tận dụng cơ hội để chuyển hoá thành bàn.
Thế trận của hiệp 1 vẫn thuộc về Singapore. Phút 25, Faris ngả người móc bóng trong vòng cấm địa sau đường chuyền bên cánh phải của đồng đội nhưng bóng chệch cột dọc trong gang tấc. Phút 43, vẫn là Gabriel Quak, cầu thủ thi đấu nổi bật nhất hiệp 1 tạo cơ hội cho đồng đội Kumar sút ngoài vòng cấm đưa bóng vọt xà Philippines. Tới phút bù giờ của hiệp 1, Singapore một lần nữa uy hiếp cầu môn Philppines. Từ tình huống tranh bóng trong vòng cấm địa, hậu vệ Shahkir Hamzah đặt lòng chân phải. Bóng đi cuộn và chệch cột dọc Philippines trong gang tấc.
Đánh giá về hiệp đấu đầu tiên, HLV Phạm Minh Đức phân tích rằng: “Singapore đã có tới 4 sự thay đổi trong trận đấu với Philippines, so với chiến thắng 3-0 trước Myanmar. Cụ thể là HLV Yoshida Tatsuma đã sử dụng 4 cái tên mới là Anumanthan (tiền vệ), Suzliman (trung vệ), Gabriel Quak (tiền đạo) và Arifin (tiền vệ). Tất nhiên, con người mới thì sơ đồ chiến thuật cũng mới. Ông Yoshida đã khiến cho Philippines không bắt được bài đồng thời khắc chế luôn sơ đồ 2 tiền đạo của Philippines.
Đội hình của Singapore chơi với sơ đồ 3-4-3 với hai hậu vệ biên cơ động là Shakir Hamzah (trái) và Zulgarnaen Suzliman (phải). Cách chơi của Singapore có sự chủ động. Khi họ triển khai tấn công, 3 trung vệ giăng ngang mở rộng mặt sân và 2 hậu vệ biên làm cầu nối. Trung vệ sẽ có những đường chuyền xuyên tuyến lên cho 2 tiền đạo cánh. Cách chơi của Singapore giống với Chelsea hiện tại. Nói chung là rất đáng xem”.
Hiệp 2 hấp dẫn
Singapore đã chơi tốt trong hiệp 1. Nhưng giai đoạn đầu hiệp 2 lại chứng kiến Philippines có những cơ hội nguy hiểm. Điển hình là phút 49, Maranon thoát xuống rất nhanh và đón đường tạt bóng vào trong vòng cấm của đồng đội bên cánh phải. Nhưng pha băng vào đánh đầu của anh lại không thắng được thủ thành Hassan Sunny.
Khi Philippines đang khấp khởi niềm vui về việc lấy lại được thế trận từ tay Singapore thì bất ngờ họ bị dội ngáo nước lạnh. Phút 61, Safuwan Baharudin đánh đầu nối kiến tạo cho Harun dứt điểm cận thành tung lưới Philippines, sau quả đá phạt góc bên cánh trái của đồng đội. Chỉ 2 phút sau bàn mở tỷ số, Singapore nâng tỷ số lên 2-0. Zulgarnaen Suzliman di chuyển bên cánh phải vào treo bóng vào trước vòng 5m50 cho Faris Ramli dứt điểm chân trái cận thành tung lưới Philippines. Không còn gì để mất, Philippines vùng lên tìm kiếm bàn gỡ. 6 phút sau khi nhận 2 bàn thua, đoàn quân của HLV Scott Cooper có bàn rút ngắn cách biệt. Amin Nazari đánh đầu cận thành về góc cao bên trái cầu môn, sau đường kiến tạo của Kevin Ingreso.
Trận đấu diễn ra hấp dẫn dẫn sau đó. Cả Singapore lẫn Philippines đều tạo thêm những cơ hội để có thể ghi thêm bàn thắng. Tuy nhiên, cơ hội cứ lần lượt trôi qua trước cầu môn của đôi bên. Thắng chung cuộc 2-1, Singapore đã có được 6 điểm sau 2 lượt đầu tiên. Cơ hội để đội chủ nhà AFF Cup 2020 giành vé vào bán kết là rất lớn khi 2 đối thủ tiếp theo của họ là Timor Leste và Thái Lan. Chỉ cần thắng thêm Timor Leste, Singapore sẽ đi tiếp.
Đội hình thi đấu
Philippines: Kevin Hansen, Kevin Ingreso (Oskari Kekkonen 76’), Bienvenido Maranon (Mike Ott 76’), Daisuke Sato, Amani Aguinaldo, Mikel Cagurangan Bass, Stephan Schrock, Oliver Bias (Andel Aldeguer 69’), Amin Nazari, Martin Steuble, Patrick Reichelt.
Singapore: Hassan Sunny, Zulgarnaen Suzliman (Nazrul Nazari 72’), Irfan Fandi, Safuwan Baharudin, Zulfahmi Arifin (Iqram Rifqi 79’), Shakir Hamzah, Gabriel Quak (Song Ui Yong 60’), Hariss Harun, Kumar (Shahdan Sulaiman 79’), Faris Ramli, Ikhsan Fandi.


Theo Trí Công (Bongdaplus.vn)
- HLV Zidane thay người xuất thần, Pháp ngược dòng đè bẹp tuyển Bỉ trong 15 phút cuối (06:23)
- Hôm nay, đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai hầu tòa (06:15)
- Tử vi thứ 3 ngày 6/10/2026 của 12 con giáp: Ngọ bất an, Hợi có quý nhân (5 giờ trước)
- Đánh bại Thái Lan trên loạt luân lưu, Indonesia vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 (05/10/26 23:11)
- Nữ Đại sứ Du lịch bị tung tin "chơi pickleball lây bệnh hiểm nghèo cho 22 người" (05/10/26 23:01)
- Ba mẹ con cô giáo ở Cà Mau bị chém, bé gái 6 tuổi tử vong (05/10/26 22:28)
- Cơ phó Flydubai đối mặt án tử hình (05/10/26 22:08)
- Từ giữa năm 2027, trạm sạc công cộng phải dùng chung cho xe điện tương thích (05/10/26 21:56)
- Phá đường dây đưa hơn 10.000 tấn heo nhiễm chất cấm ra thị trường, có cán bộ kiểm dịch tiếp tay (05/10/26 21:42)
- Sở Tài chính Hà Nội lên tiếng về quy mô 200 ha của dự án Safari Ba Vì (05/10/26 21:15)