Jannik Sinner đã tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc của mình ở ngôi vương thế giới bằng một chiến thắng đi vào lịch sử tại giải Rome Masters.

Đối đầu với Casper Ruud trong trận chung kết diễn ra vào tối ngày 17/5, tay vợt số một thế giới đã xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số thuyết phục 6-4, 6-4. Chiến tích này giúp Sinner trở thành tay vợt người Italy đầu tiên lên ngôi vô địch trên quê nhà sau nửa thế kỷ, kể từ sau danh hiệu của huyền thoại Adriano Panatta vào năm 1976.  

Chiến thắng này đánh dấu một cột mốc sáng chói trong sự nghiệp của Sinner. Đây là danh hiệu ATP Masters 1000 thứ sáu liên tiếp của anh. Đặc biệt hơn, Sinner đã chính thức hoàn tất bộ sưu tập vinh quang "Career Golden Masters" khi sở hữu trọn vẹn cả 9 danh hiệu ATP Masters 1000 khác nhau. Trong lịch sử quần vợt thế giới, anh mới là người thứ hai làm được điều kỳ diệu này, sau Novak Djokovic vào năm 2018.

18-1779074876-sinner-vo-dich-rome-masters-hoan-tat-bo-suu-tap-masters-1000
Sinner vô địch Rome Masters (Ảnh: Getty)

Trận chung kết kéo dài 1 giờ 44 phút đã chứng kiến bản lĩnh kiên cường của tay vợt số một thế giới. Trước khi bước vào trận đấu, người hâm mộ không khỏi lo lắng về nền tảng thể lực của anh sau trận bán kết kéo dài bào mòn thể lực với Daniil Medvedev. Thế nhưng, bước vào sân đấu quyết định, Sinner đã đập tan mọi hoài nghi bằng những bước di chuyển vô cùng linh hoạt và sự tự tin cao độ.  

Dù Casper Ruud có sự khởi đầu bùng nổ để sớm dẫn trước 2-0 ở set đầu tiên, Sinner vẫn nhanh chóng thiết lập lại nhịp độ nhằm đảo ngược tình thế. Bước ngoặt của set đấu xuất hiện khi anh tung ra một cú bỏ nhỏ hoàn hảo để bẻ game giao bóng của đối thủ, vươn lên dẫn 5-4, trước khi kết thúc set đấu bằng một game thắng trắng.

Bước sang set thứ hai, tay vợt Italy tiếp tục duy trì sự áp đảo với một break ngay game đầu tiên và lạnh lùng kết thúc trận đấu ngay ở cơ hội đầu tiên. Chiến thắng này đã nâng thành tích vô tiền khoáng hậu của anh trong mùa giải lên con số 36 trận thắng và chỉ để thua vỏn vẹn 2 trận.

Chia sẻ sau khi nâng cao chiếc cúp vô địch, Sinner cho biết: "Tôi nghĩ năm nay đánh dấu tròn 50 năm kể từ lần gần nhất một tay vợt Italy vô địch giải đấu này và tôi thực sự rất hạnh phúc. Cả hai chúng tôi đều chịu áp lực lớn, đây không phải trận đấu hoàn hảo của cả hai, nhưng tôi rất vui. Hai tháng rưỡi vừa qua thật phi thường".

Anh cũng không quên tri ân những người đứng sau thành công của mình: "Đây là trận đấu rất khắc nghiệt về thể lực nhưng tôi rất vui. Tôi muốn cảm ơn đội ngũ thể lực của mình. Họ luôn giúp tôi duy trì tình trạng cơ thể tốt nhất, điều quan trọng không kém các huấn luyện viên chuyên môn".  

Chức vô địch tại Rome không chỉ mang lại danh hiệu mà còn giúp Sinner xô đổ những kỷ lục tưởng chừng như không thể chạm tới. Anh đã thiết lập một kỷ lục mới với 34 trận thắng liên tiếp tại các giải Masters 1000, chính thức vượt qua cột mốc 31 trận của Novak Djokovic.

Sinner cũng là tay vợt thứ hai sau Rafael Nadal (năm 2010) thâu tóm trọn vẹn cả ba danh hiệu Masters 1000 trên mặt sân đất nện trong cùng một mùa giải. Với việc sở hữu tới 5 danh hiệu Masters 1000 chỉ tính riêng trong năm nay, ngôi sao người Italy hiện chỉ còn cách kỷ lục vô địch 6 giải đấu trong một mùa của Djokovic đúng một chiến thắng nữa.

PV (SHTT)