-
Đại tướng Lương Tam Quang gửi thư khen lực lượng công an làm tốt nhiệm vụ 2/9
-
Triệt phá đường dây rao bán súng trên YouTube ở Hà Nội
-
Cháy bãi giữ xe gầm cầu Vĩnh Tuy: Bộ trưởng Trần Hồng Minh ra chỉ thị "nóng"
-
Chế độ ăn "ngược mọi lời khuyên" của tỷ phú 95 tuổi vẫn minh mẫn
-
Phi công lái chuyên cơ phục vụ Bác Hồ không nhận món quà quý giá vì lý do xúc động
-
Tài sản của dàn sao nữ 85: Triệu Lệ Dĩnh có hơn 15.000 tỷ vẫn thua người này
-
5 dấu hiệu bất ổn sau kỳ nghỉ lễ, chiếc điện thoại “tố cáo” bạn không ngờ
-
Gặp người đứng sau cú máy đẹp chuẩn điện ảnh gây "sốt" ở lễ diễu binh A80
-
Trương Thế Vinh bất ngờ hot khắp nơi với bộ ảnh diễu hành 2/9 "không điểm nào khen”!
-
Hơn 1.300 trường hợp gặp sự cố về sức khỏe được hỗ trợ y tế kịp thời trong A80
Thể thao
12/10/2016 15:08Sir Alex bị học trò cũ kể nhiều chuyện xấu
Trong cuốn tự truyện của mình, cựu cầu thủ Mads Timm của MU kể lại nhiều chuyện ở thời anh còn thi đấu cho Quỷ đỏ.
Kể về người thầy cũ Sir Alex Ferguson, anh chàng cầu thủ có biệt danh “The Dane” tin rằng phương pháp huấn luyện và quản trị của Ferguson thích hợp với David Beckham, Ryan Giggs và Paul Scholes nhưng nó không phù hợp với cá nhân anh, bởi Sir Alex quá độc tài.
“Ferguson là người thích kiểm soát. Ông ấy thúc đẩy động lực cầu thủ qua cách tạo ra nỗi sợ. Bằng văn hóa và phương pháp lãnh đạo, đôi khi rất tàn nhẫn, Ferguson luôn khiến cầu thủ cống hiến và hy sinh vô điều kiện. David Beckham, Ryan Giggs và anh em nhà Neville thích nghi với đoàn quân nô lệ của Ferguson”.
Mads Timm cũng đặt dấu hỏi to đùng về khả năng thành công của Sir Alex trong bóng đá hiện đại. Anh cho biết: “Tôi không chắc chắn về khả năng thành công của Sir Alex nếu ông ấy giữ nguyên phương pháp quản lý bóng đá. Ngày nay, chúng ta không thể bắt cầu thủ nói về lòng trung thành và tinh thần sẵn sàng chết vì đội bóng. Điều khoản về mức lương trong hợp đồng quan trọng hơn tinh thần CLB”.
![]() |
Mads Timm thời thi đấu cho MU. |
Mads Timm chuyển đến lò đào tạo trẻ của MU từ Odense (Đan Mạch) vào năm 2000. Anh chỉ đá cho đội một MU đúng 10 phút, trong trận gặp Maccabi Haifa ở Champions League. Mads Timm được đánh giá là giàu tiềm năng nhưng không phát huy nổi khi đặt chân đến nước Anh. Năm 2006, MU giải phóng hợp đồng cho cầu thủ Đan Mạch. Năm 2009, anh giải nghệ vì chấn thương dai dẳng.
Sau trận ra mắt ở Champions League, Mads Timm cứ tưởng vị trí của anh ở đội bóng được cải thiện. Nhưng không, anh tiếp tục phải giữ cái đầu cúi thấp. Vào một ngày, Sir Alex quát cậu học trò Đan Mạch vì cả gan gọi HLV là “Alex” trước mặt cầu thủ trẻ. Sir Alex mắng: “Tôi không bằng vai phải lứa với cậu. Tôi là ông chủ ở đây”.
Ngày thi đấu cho Quỷ đỏ Manchester, Mads Timm tổ chức đua xe trên đường cao tốc với đồng đội Callum Flanagan và gây tai nạn. Callum sau đó bị sa thải, còn Timm được giữ lại. Cả hai bị cấm lái xe trong vòng 3 năm.
Trong tự truyện, Mads Timm tiết lộ Sir Alex từng nổi điên với anh và David Beckham. Vào thời điểm Beckham đang sa sút phong độ, anh vẫn xin Sir Alex đến sân tập bằng trực thăng. Điều này khiến chiến lược gia huyền thoại người Scotland rất bực tức.
Cùng ngày hôm đó, Sir Alex tiếp tục phát hiện Mads Timm lái Porsche đến sân. Ông lại nổi điên và mắng nhiếc học trò là “thằng ngu chết tiệt”. “Tôi phải bắt taxi đi tập luyện. Có vẻ ông ta sẽ chẳng quan tâm nếu bạn thi đấu tốt”, Timm chia sẻ.
Theo Anh Dũng (Zing.vn)








- Đại tướng Lương Tam Quang gửi thư khen lực lượng công an làm tốt nhiệm vụ 2/9 (5 phút trước)
- Sức khoẻ của nghệ sĩ Ngọc Trinh trước khi qua đời: Nhập viện cấp cứu và thở máy, hôn mê sâu suốt 10 ngày (7 phút trước)
- Triệt phá đường dây rao bán súng trên YouTube ở Hà Nội (17 phút trước)
- Cháy bãi giữ xe gầm cầu Vĩnh Tuy: Bộ trưởng Trần Hồng Minh ra chỉ thị "nóng" (20 phút trước)
- Antony bật khóc ngày trở lại Real Betis, xóa đi ác mộng tại Man United (22 phút trước)
- Nhóm Houthi tấn công sân bay, trụ sở Bộ Tổng tham mưu Israel (25 phút trước)
- Chế độ ăn "ngược mọi lời khuyên" của tỷ phú 95 tuổi vẫn minh mẫn (28 phút trước)
- Thần đồng đại học danh giá và bi kịch tuổi thơ bị phụ huynh kiểm soát (41 phút trước)
- "Mợ ngố" Song Ji Hyo trở lại TP.HCM đúng ngày Quốc khánh, mê Việt Nam cỡ này rồi! (42 phút trước)
- Phi công lái chuyên cơ phục vụ Bác Hồ không nhận món quà quý giá vì lý do xúc động (52 phút trước)