-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thể thao
05/11/2021 22:15Sir Alex Ferguson mất 20 giây ngăn chặn vụ chuyển nhượng của Ronaldo
Vào lúc 19h30 ngày mai (6-11), Manchester United sẽ tiếp đón kình địch cùng TP Manchester City ở vòng 11 Premier League trên sân nhà Old Trafford.
Trước trận derby thành Manchester, dư âm về vụ “giành giật” Cristiano Ronaldo giữa MU và Man City đã được khui lại. Trong những ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng mùa hè vừa qua, làng bóng đá thế giới chấn động trước thông tin Ronaldo chuẩn bị gia nhập Man City.
Ai cũng biết Ronaldo từng chơi cho MU trong giai đoạn 2003 – 2009 dưới thời Sir Alex Ferguson. Vì thế, việc Ronaldo đến với CLB kình địch của MU là Man City là điều rất khó chấp nhận với những ai yêu mến đội chủ sân Old Trafford.
Lúc này, Sir Alex Ferguson đã ra tay can thiệp và HLV huyền thoại 79 tuổi của MU này chỉ mất đúng 20 giây cùng 1 câu nói là có thể ngăn chặn thành công việc Ronaldo chuyển đến đội bóng áo xanh thành Manchester.
Nếu MU hi vọng vào bất cứ điều gì trong trận derby với Man City thì họ chắc chắn phải trông chờ vào Ronaldo. Ronaldo mới trở lại “nhà hát của những giấc mơ” hơn 2 tháng nhưng siêu sao 36 tuổi người Bồ Đào Nha lập tức khẳng định mình là “lá bùa hộ mệnh” ở MU.
Việc Ronaldo trở lại Old Trafford sau 12 năm vắng bóng là một trong những khoảnh khắc nổi bật nhất trong lịch sử chuyển nhượng của MU thời gian gần đây. Ronaldo đã ghi 9 bàn sau 11 trận chơi cho MU mùa này, trong đó có đến 5 pha lập công chỉ sau 4 trận ở đấu trường Champions League.
Tuy nhiên, tờ Daily Star (Anh) hôm nay (6-11) đưa tin, nếu không có cuộc gọi ngắn gọn và rất rõ ràng từ Sir Alex Ferguson, kết quả có thể đã rất khác.
Vài tuần sau khi Lionel Messi bất ngờ chia tay Barcelona để hoàn thành vụ chuyển nhượng kinh thiên động địa đến PSG, Ronaldo cũng “âm mưu” làm điều tương tự. Ronaldo không hài lòng với tình cảnh của mình ở Juventus. Huyền thoại người Bồ Đào Nha cùng người đại diện Jorge Mendes âm thầm tìm điểm đến cho một vụ chuyển nhượng bom tấn.
Việc Ronaldo trở lại Real Madrid đã được tính đến, thậm chí việc Ronaldo gia nhập PSG cùng với Messi cũng là một lựa chọn. Nhưng sau đó, truyền thông quốc tế bắt đầu dồn dập đưa tin Ronaldo đã tiến rất gần đến việc trở lại Premier League chơi cho… Man City.
Trong 6 mùa giải ở Premier League làm việc dưới thời Sir Alex Ferguson tại MU, Ronaldo nổi tiếng với những pha đi bóng lắt léo bên cánh trái và cùng “quỷ đỏ” giành 3 Premier League, 1 Champions League.
Sau thỏa thuận “của những quý ông” giữa Ronaldo và Fergie, Ronaldo được phép rời MU gia nhập Real Madrid, nơi anh trở thành tay săn bàn vĩ đại nhất lịch sử đội chủ sân Bernabeu. Sau đó, Ronaldo rời đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha để đến Ý chơi bóng cho Juventus trong 3 mùa giải.
Đối với người hâm mộ “Quỷ đỏ”, họ luôn có cảm giác vương vấn và tiếc nuối với Ronaldo. Fan MU hi vọng một ngày nào đó, “người con trai đặc biệt của Sir Alex Ferguson sẽ trở lại nhà hát của những giấc mơ” giúp đội bóng trở lại thời đỉnh cao như trước kia.
Vì vậy, tin đồn Ronaldo đến Man City khiến người hâm mộ, cựu cầu thủ MU và các chuyên gia trở nên “quá khích”. Patrice Evra, Rio Ferdinand, những huyền thoại và là đồng đội cũ của Ronaldo tại MU đã trực tiếp liên hệ với siêu sao 36 tuổi từng 5 lần giành quả bóng vàng thế giới.
Theo Daily Star, khi đó, Man City đã đồng ý thỏa thuận trị giá 25 triệu bảng Anh với Juventus và lãnh đạo CLB rất tự tin có chữ ký của Ronaldo. Tuy nhiên, sự can thiệp chỉ trong vòng 20 giây ngắn ngủi của Sir Alex Ferguson đã đảo ngược tình thế và đảm bảo Ronaldo “lật kèo” với Man xanh để trở lại Man đỏ.
Daily Star tiết lộ điều thú vị rằng Sir Alex Ferguson đã trực tiếp gọi điện thoại cho Ronaldo và chỉ nói đơn giản “Đừng gia nhập Man City” trước khi cúp máy. Chỉ 1 cuộc gọi 20 giây cùng 1 câu nói của Sir Alex, Ronaldo nhận thấy rõ rằng MU cũng muốn có mình.
Chỉ vài ngày sau, Ronaldo ký hợp đồng 2 năm để trở thành cầu thủ của Manchester United một lần nữa, kết thúc “trận chiến chuyển nhượng kịch tính nhất lịch sử Premier League giữa hai đội bóng thành Manchester”.
Manchester City sẽ có cái nhìn toàn cảnh về việc mình đã bỏ lỡ Ronaldo trong cuộc cạnh tranh ngắn ngủi nhưng đầy kịch tính với Manchester United khi hai đội đối đầu nhau ở vòng 11 Premier League trên sân Old Trafford vào đêm mai (6-11).
Theo Gia Định (Pháp Luật TPHCM)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)