-
Người giàu không quét nhà kiểu như bạn: Bí mật phong thuỷ giữ tài khí qua cây chổi
-
Khoảnh khắc cây cầu biến dạng khi dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ về ở Cao Bằng
-
Khớp gối biến dạng, tuyến thượng thận bị suy do uống thảo dược mua từ nước ngoài
-
Hà Nội tiếp tục mưa lớn, lũ sông lên nhanh
-
Thu hồi ngay 3 loại dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh là hàng giả
-
Cục CSGT nêu khó khăn trong việc xử phạt qua camera AI
-
Hiệu trưởng xin lỗi vì suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng
-
Hình ảnh mây đen "như muốn sập xuống" ở Hà Nội
-
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn
-
Thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường vì nhắc đỗ xe sai quy định
Thể thao
24/10/2016 21:24Sir Alex: “Ronaldo được như bây giờ không phải nhờ tôi”
Huyền thoại sân Old Trafford khiêm tốn từ chối nhận công trạng đưa một CR7 vô danh thành siêu sao bóng đá xuất sắc nhất nhì thế giới bóng đá đương đại.
Sir Alex từ chối nhận công lao đào tạo Ronaldo thành tài |
Lời phát biểu của nhà cầm quân lỗi lạc người Scotland ở Nuremberg (Đức), trong ngày ông nhận giải thưởng Walther Bensemann vì những cống hiến vĩ đại cho thể thao nói chung. Sir Alex Ferguson chia sẻ về cậu học trò tuyệt vời nhất mà ông từng dẫn dắt:
“Cristiano Ronaldo là một ví dụ tiêu biểu cho mẫu cầu thủ tự đi lên và khẳng định bản thân bằng chính thực lực của mình, không một chút dựa dẫm vào bất cứ ai. Ai cũng sẽ tin nếu tôi nói rằng ‘Đúng đó, tôi đã tạo nên Ronaldo’ nhưng tôi đơn giản không thể nhận công lao về mình như vậy được.”
“Các bạn có thể đúng khi nói tôi tạo nên cầu thủ này, cầu thủ kia, nhưng với Ronaldo thì chắc chắn không. Cậu ấy đã tự làm điều đó, tự trở thành một ngôi sao xuất sắc mà không cần đến tôi. Có chăng, chúng tôi chỉ cung cấp công cụ và vạch ra nền tảng đúng đắn cho cậu ấy phát triển vượt trội thôi.”
“Ronaldo, cậu ấy là người tuyệt vời nhất của chúng tôi. Manchester United đã có những Paul Scholes, Ryan Giggs hay Eric Cantona nhưng Cristiano Ronaldo là sự khác biệt độc nhất hơn tất cả. Cậu ấy đơn giản là số một.”
6 năm gắn bó với Old Trafford, Ronaldo trưởng thành từ một cậu nhóc vô danh của Sporting Lisbon đến một ngôi sao xuất sắc hàng đầu thế giới. Chia tay Man Utd năm 2009 để hiện thực hóa giấc mơ Real Madrid, tiền đạo người Bồ Đào Nha thậm chí còn thăng hoa bùng nổ gấp bội. 2016, với Champions League và đặc biệt chức vô địch Euro cùng ĐTQG, có lẽ sẽ là năm của CR7 với danh hiệu Quả Bóng Vàng FIFA dù anh đã gần bước sang tuổi 32.
Theo Gia Khoa (Bongda24h.vn)








- Vì sao 7 cầu thủ ngoại mạo hiểm nhập tịch Malaysia? (07/10/25 23:15)
- Vì phong bì phúng viếng, chàng trai bị bạn gái dọa chia tay sau đám tang bà nội (07/10/25 22:56)
- Bayern Munich "cướp" tuyển thủ Anh trước mũi Liverpool (07/10/25 22:31)
- Lũ đặc biệt lớn, Thái Nguyên đối mặt đỉnh lũ vượt kỷ lục 2024 (07/10/25 22:28)
- Kẻ đứng sau hàng loạt buổi livestream xuyên tạc, gây rối ở Gia Lai (07/10/25 22:10)
- Vén màn cơ cấu quyền lực của gia tộc họ Minh và "nữ ma đầu" Minh Trân Trân (07/10/25 22:00)
- Phim Việt giờ vàng thay toàn bộ diễn viên (07/10/25 21:50)
- Hiệu trưởng lên tiếng về những tin nhắn giáo viên của trường vận động phụ huynh đóng góp (07/10/25 21:42)
- 7 người chết và mất tích do bão Matmo, lũ kỷ lục trên sông Cầu (07/10/25 21:34)
- Ngôi nhà 2 tầng ở Hà Nội bốc cháy giữa cơn mưa lớn (07/10/25 21:26)




