Thể thao

SLNA 2-0 HAGL: Phi Sơn ghi bàn đẹp mắt, SLNA nhấn chìm HAGL

Hai pha lập công của Mạnh Hùng và Phi Sơn giúp SLNA đánh bại HAGL với tỷ số 2-0 trong trận đấu thuộc vòng 9 V.League 2015 diễn ra lúc 17h ngày 12/4.

Hai pha lập công của Mạnh Hùng và Phi Sơn giúp SLNA đánh bại HAGL với tỷ số 2-0 trong trận đấu thuộc vòng 9 V.League 2015 diễn ra lúc 17h ngày 12/4.
Các cầu thủ SLNA tận dụng rất tốt lợi thế sân nhà để đánh bại HAGL với tỷ số 2-0, qua đó nối dài mạch thắng lên 4 trận liên tiếp. Với thành tích này, đội quân của HLV Ngô Quang Trường tạo ra cuộc bứt phá trên bảng xếp hạng. Sau 9 vòng đấu, SLNA xếp thứ 4 với 17 điểm, kém đội đầu bảng Bình Dương 4 điểm.

Trận đấu giữa SLNA và HAGL kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về đội chủ nhà.
 
90'+3: RẤT NGUY HIỂM. Đình Bảo dứt điểm vào góc gần như Minh Nhựt đã đổ người ôm gọn bóng.

90': Đội trưởng Quang Tình của SLNA nhận thẻ vàng vì lỗi cản bóng trái phép.

86': RẤT NGUY HIỂM. Sau đường chuyền của Quang Tình, Đình Bảo băng vào dứt điểm nhưng thủ môn Minh Nhựt kịp truy cản.

85': Thanh Tùng cứa lòng kỹ thuật nhưng bóng đi sạt xà ngang khung thành của SLNA.
 
84': SLNA có sự thay đổi người. Đình Bảo vào thay cho Tuấn Tài.
 
80': Các cầu thủ SLNA đang thi đấu với tâm lý rất thoải mái. Trong khi HAGL vẫn bất lực trong việc tiếp cận khung thành của Nguyên Mạnh.

73': VÀO! Tỷ số là 2-0 cho SLNA. Sau cú nhả bóng của đồng đội Phi Sơn băng lên dứt điểm từ khoảng cách tầm 30 m. Bóng đi hiểm khiến thủ môn Minh Nhựt không thể cản phá.

Tuấn Anh và đồng đội chưa thể phá vỡ thế bế tắc. Ảnh: Tùng Lê.

 
67': Các cầu thủ HAGL đang đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn quân bình tỷ số. Tuy nhiên, nỗ lực của các học trò HLV Graechen vẫn chưa được đền đáp.

63': Bùi Văn Long dứt điểm từ xa nhưng không gây nguy hiểm cho thủ thành Nguyên Mạnh.
  
61': HAGL có sự thay đổi người. Thanh Tùng vào thay cho Út Cường.
  
Bà Hoa, mẹ Công Phượng (áo hồng) tới cổ vũ cho hai đội. Ảnh: Tùng Lê.
 
58': Hoàng Thiên dứt điểm sát vòng cấm. Tuy nhiên, bóng đi nhẹ và hướng thẳng vào vị trí của thủ môn Nguyên Mạnh.

53': Thế Cường đã ngã trong vòng cấm của HAGL sau pha cản phá của hậu vệ đối phương. Tuy nhiên, trọng tài không cho SLNA hưởng penalty.

Một số CĐV không có vé, bất chấp nguy hiểm để trèo lên cây theo dõi trận đấu. Ảnh: Tùng Lê.

Do chỉ phát hành 10.000 vé trên sức chứa 18.000 nên sân còn trống nhiều. Ban quản lý sân Vinh quyết định mở cửa tự do khán đài C, D cho khán giả vào trong khoảng 5 phút. Ảnh: Tùng Lê.

 
47': Quế Ngọc Hải dứt điểm rất nhanh nhưng bóng đi không chính xác so với khung thành của HAGL.
 
Hiệp 2 bắt đầu!
 
Kết thúc 90 phút thi đấu, Đồng Tâm Long An thắng chủ nhà Cần Thơ 1-0. Trong khi Thanh Hóa đánh bại Đồng Tháp 3-1 ngay trên sân khách.

Hiệp 1 trận đấu giữa SLNA và HAGL kết thúc với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về đội chủ nhà.

41': RẤT NGUY HIỂM. Cú phất bóng của Nguyên Mạnh đập vào người Công Phượng và dội ngược trở lại. Tuy nhiên, bóng không đi về phía khung thành của SLNA.

39': Công Phượng sút phạt trúng hàng rào chắn của SLNA. Tiền đạo số 44 của HAGL vẫn chưa có được sú sút uy lực nào về phía đội chủ nhà.

Ảnh: Tùng Lê.


38': KHÔNG VÀO! Sau đường chuyền của Phi Sơn, Tuấn Tài băng vào dứt điểm cận thành nhưng bóng lại không đi vào lưới HAGL.

37': Cầu thủ Bùi Trần Vũ của HAGL nhận thẻ vàng vì lỗi kéo người với Quang Tình.
 
34': Võ Út Cường nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với hậu vệ SLNA.

31': Phi Sơn dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi quá thiếu chính xác so với khung thành của HAGL.

27': Văn Toàn chuyền bóng rất tốt cho Công Phượng băng xuống. Tuy nhiên, hậu vệ SLNA kịp thời giải nguy, không cho tiền đạo đội khách cơ hội dứt điểm.

Công Phượng chưa có nhiều cơ hội thể hiện do luôn bị các cầu thủ chủ nhà kèm sát. Ảnh: Tùng Lê.
 
 

Niềm vui của Mạnh Hùng và cầu thủ SLNA sau khi có bàn mở tỷ số. Ảnh: Tùng Lê.


20': Các cầu thủ HAGL đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của SLNA.

11': KHÔNG VÀO! Cú sút phạt của Hoàng Thiên đưa bóng dội cột dọc khung thành của SLNA. Suýt chút nữa đội khách có bàn quân bình tỷ số.
 
8': VÀO! Tỷ số là 1-0 cho SLNA. Sau khi có bóng trong vòng cấm, Mạnh Hùng volley rất nhanh không cho thủ thành Minh Nhựt cơ hội cản phá.

7': KHÔNG VÀO! Sau đường chuyền của Phi Sơn, Tuấn Tài dứt điểm nhưng bóng lại đập trúng cột dọc khung thành của HAGL.
3': Các cầu thủ SLNA tận dụng lợi thế sân nhà để gây sức ép lên HAGL. Tuy nhiên, đội quân của HLV Ngô Quang Trường chưa tạo ra pha bóng đáng kể nào.
 
Hiệp 1 trận đấu giữa SLNA và HAGL bắt đầu!

Cả SLNA lẫn HAGL đều dùng cầu thủ nội ở trận này. Đây là lần hiếm hoi người hâm mộ được chứng kiến cuộc so tài giữa các ngôi sao nội binh.

Fan nữ của SLNA tới cổ vũ cho đội nhà nhưng lại muốn Công Phượng chơi tốt. Ảnh: Tùng Lê.

 
Người hâm mộ vẫn đang ùn ùn kéo tới sân Vinh. Ảnh: Tùng Lê.
 
 

Công Phượng và đồng đội khởi động trước đại chiến. Ảnh: Tùng Lê.

Ngọc Hải sẽ có nhiệm vụ bắt chặt Công Phượng, đàn em ở đội tuyển U23 Việt Nam. Ảnh: Tùng Lê.

Những CĐV nhí cũng được đưa tới sân để cổ vũ các cầu thủ. Ảnh: Tùng Lê.

CĐV Sông Lam Nghệ An sẵn sàng tiếp lửa cho thầy trò HLV Ngô Quang Trường. Ảnh: Tùng Lê.

Văn Quyến cũng đến sân dự khán trận này. Cựu ngôi sao của đội tuyển Việt Nam cho biết sẽ cổ vũ cho cả 2 đội. Ảnh: Tùng Lê.

Danh sách thi đấu của hai đội.

 
Nói về đứa con xa xứ Công Phượng, Tổng giám đốc SLNA Nguyễn Hồng Thanh cho biết ông không tiếc khi chân sút sinh năm 1995 đầu quân cho HAGL. Ngược lại, ông Thanh thấy tự hào vì Công Phượng đã làm rạng danh bóng đá quê hương.
 
Theo bà Nguyễn Thị Hoa, mẹ của Công Phượng, cho biết cổ vũ cho cả SLNA lẫn HAGL. Tuy nhiên, bà Hoa vẫn muốn đội bóng quê hương giành chiến thắng.
 
Nhằm giữ thể lực cho các học trò, HLV Graechen không cho phép cầu thủ HAGL rời khách sạn cho dù nhiều người có có lịch hẹn cùng bạn bè trước đó.
 

Công Phượng và Ngọc Hải trong màu áo đội U23 Việt Nam.

Công Phượng và Ngọc Hải vừa là đồng đội của nhau tại đội tuyển U23 Việt Nam. Tuy nhiên ở trận này, hai người sẽ đứng về hai chiến tuyến với trọng trách mang lại 3 điểm cho CLB của mình.

Do Ngô Hoàng Thịnh không thể ra sân do mắc bệnh quai bị, HLV Ngô Quang Trường dự định đẩy Quế Ngọc Hải lên đá ở vị trí này nhằm theo kèm tiền đạo Công Phượng của Hoàng Anh Gia Lai.

Theo nhận định của HLV Trương Việt Hoàng, lợi thế sân nhà cùng kinh nghiệm vượt trội có thể giúp SLNA giành trọn 3 điểm trong cuộc tiếp đón SLNA ở trận đấu này.
 

Người hâm mộ xếp hàng vào sân cổ vũ cho trận đấu được chờ đợi nhất vòng 9 V.League. Ảnh: Tùng Lê.

Theo tiết lộ của ông Bảy, bố của Công Phượng, khoảng 100 người gồm các thành viên trong gia đình, họ hàng và anh em bạn bè lên thành phố Vinh để cổ vũ cho chân sút của HAGL.

Chiều 11/4, hàng nghìn CĐV đổ về sân Vinh với hy vọng mua được vé gốc.

Theo tìm hiểu của phóng viên Zing.vn tại Nghệ An, giá vé chợ đen trận đấu giữa SLNA và HAGL cao gấp nhiều lần so với giá gốc, thậm chí có vé tăng tới 10 lần.
 

Hàng trăm người hâm mộ chờ trước cổng sân Vinh từ 2h30 cho dù ban quản lý sân chỉ mở cửa lúc 3h30. Ảnh: Tùng Lê.

15:18: Trong khi SLNA sẽ không nhận được sự phục vụ của Hoàng Thịnh. Tiền vệ mang áo số 7 của CLB xứ Nghệ đang điều trị bệnh quai bị.

15:17: Trong những buổi tập gần đây, HLV Graechen lộ rõ ý định sử dụng đội hình toàn cầu thủ nội trong chuyến làm khách trên san của SLNA.

Công Phượng lần đầu tiên đối đầu với đội bóng quê hương tại V.League. Ảnh: Tùng Lê.

15:12: Phong độ sa sút khiến HAGL hứa hẹn đối mặt với nhiều thách thức trong chuyến làm khách trên sân của SLNA tại vòng 9 V.League.

15:10: Sau 8 vòng đấu, SLNA hiện đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng V.League với 14 điểm. Trong khi HAGL đứng thứ 10 với 7 điểm ít hơn.

15:09: Bên kia chiến tuyến, Sông Lam Nghệ An đang thi đấu vào phom. Trước khi bước vào trận đấu này, đội bóng xứ Nghệ toàn thắng trước Thanh Hóa (4-0), Hà Nội T&T (2-0) và Quảng Nam (1-0).

14:58: Hòa Đồng Tháp là trận thứ 3 liên tiếp Hoàng Anh Gia Lai không thắng. Trước đó, đội quân của HLV Graechen toàn thua 2 trận trước Cần Thơ (1-3) và Quảng Ninh (1-2).

Lối chơi hợp lý cùng màn tỏa sáng đúng lúc của các ngôi sao giúp T.Quảng Ninh giành chiến thắng 2-1 trên sân của HAGL trong trận đấu thuộc vòng 6 V.League diễn ra lúc 17h (31/1).

14:56: Trong trận đấu thuộc vòng 8 V.League ngày 15/2, Hoàng Anh Gia Lai gây thất vọng khi để Đồng Tháp cầm hòa 2-2 ngay trên sân Pleiku. Hai bàn thắng của đội bóng phố Núi đều thuộc về Công Phượng.

>> Cầu thủ HAGL bị cấm trại trước cuộc so tài trên sân Vinh
>> Sân Vinh trước nguy cơ "công thành" bởi chính fan nhà
>> 17h00 ngày 12/4, SLNA vs HA.GL: Thượng đỉnh ở “chảo lửa”!
>> Cầu thủ SLNA tắt điện thoại vì vé trận gặp HAGL

Theo Tùng Lê - Tiểu Minh - Quý Sáng (Zing.vn)