-
Phẫn nộ đoạn clip người đàn ông ở Hà Nội bị nhóm đối tượng lôi từ nhà ra đường hành hung -
Từ lời tiên tri rùng rợn về "siêu vũ khí" hủy diệt hơn cả bom hạt nhân đến tiếng nổ chấn động của "sát thủ hầm ngầm" Mỹ -
Gia tộc "Mr Pips" và chiến dịch tẩu tán tài sản xuyên Việt: Từ vali đầy vàng đến những căn hộ "siêu sang" nghìn tỷ -
Miền Bắc sắp chuyển mưa dông do đón không khí lạnh tăng cường -
Cụ ông cụt 2 tay bắt rắn: Gia đình hé lộ điều bất ngờ về cụ ông, người trong nghề đưa ra cảnh báo -
Từ khóa về Bùi Hoàng Việt Anh và bạn gái Văn Thanh "leo top" tìm kiếm, mạng xã hội bàn tán sôi nổi -
Danh tính tài xế và phụ xe đánh bạc trên ô tô khách chạy cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, đối diện hình phạt nào? -
Đã có kết quả cuối cùng vụ nhận nuôi bé gái bị đất phủ kín phần thân, chỉ lộ khuôn mặt ở vườn cao su -
Gia cảnh nữ sinh nghi uống thuốc trừ sâu vì bị cô lập: Mồ côi từ sớm, từng được công an nhận nuôi -
Tuyển sinh lớp 10 Hà Nội: Bỏ phân tuyến, tỷ lệ chọi nhiều trường có nguy cơ tăng đột biến
Thể thao
24/07/2022 03:13SLNA thắng đậm Hải Phòng, trở lại đỉnh bảng V.League
Bàn thắng
SLNA: Văn Khánh (10’), Văn Đức (60’), Xuân Mạnh (71’)
SLNA khởi đầu thuận lợi
Bước vào cuộc tiếp đón đội đầu bảng Hải Phòng, SLNA không chỉ có lợi thế được chơi trên sân nhà Vinh mà còn sở hữu đầy đủ lực lượng với sự trở lại của thủ môn Nguyễn Văn Hoàng và hậu vệ phải Trần Đình Hoàng. Nhờ vậy, đội bóng xứ Nghệ chủ trương chơi tấn công ngay ở giai đoạn đầu trận đấu. Phía bên kia chiến tuyến, HLV Chu Đình Nghiêm lường trước sự nguy hiểm đến từ SLNA nên quyết định vẫn để Joseph Mpande đá trung vệ, thay vì đẩy lên chơi tiền đạo nhằm khỏa lấp vị trí của Rimario bị treo giò.
Cũng nhờ thế mà Hải Phòng giải nguy được tình huống tấn công nguy hiểm đến từ SLNA ở phút thứ 8. Phan Văn Đức loại Việt Hưng của Hải Phòng trước khi chọc khe cho Michael Olaha băng vào vòng cấm. Anh căng ngang cho Oseni ở tư thế trước cầu môn nhưng chính Mpande đã kịp thời cắt bóng và phá ra khỏi sân.
Mpande có thể giúp Hải Phòng tránh khỏi tình huống nguy hiểm đó. Nhưng 2 phút sau, anh vẫn bất lực trong việc ngăn cho đội nhà tránh một bàn thua. Văn Đức đá phạt góc bên cánh trái cho Oseni ngả người chuyền bóng về cột xa cho Văn Khánh. Trung vệ của SLNA không bỏ lỡ nỗ lực của đồng đội khi đánh đầu ngay trước vạch vôi, đưa bóng tung lưới Hải Phòng.
Sau bàn mở tỷ số, SLNA thừa thắng xông lên. Phút 13, Phan Văn Đức phối hợp bật tường với Olaha để xuyên thủng hàng thủ đội khách. Trước cầu môn Hải Phòng, Văn Đức thực hiện pha cứa lòng chân phải về góc xa nhưng không đủ gây ra khó khăn cho thủ thành Đình Triệu. Phút 22, đến lượt Michael Olaha đoạt bóng từ chân cầu thủ Hải Phòng ngay trong vòng cấm đối phương. Nhưng cú sút chéo góc của anh lại đưa bóng đi quá thiếu chính xác.
Đòi lại ngôi đầu
Trước tình thế bị SLNA lấn lướt, HLV Chu Đình Nghiêm bên phía Hải Phòng buộc phải chơi tất tay. Ông quyết định kéo Mpande từ vị trí trung vệ lên tiền đạo nhằm hy vọng gỡ hòa. Thế nhưng, khi hy vọng san bằng cách biệt chưa đến thì đội bóng đất cảng đã chịu liên tiếp 2 bàn thua chỉ trong vòng 9 phút.
Phút 60, từ đường chuyền bên cánh phải của Xuân Tiến, Văn Đức ngả người bắt vô lê cực đẹp tung lưới Hải Phòng. Đó không phải là bàn thắng đẹp duy nhất mà SLNA có được trong hiệp 2. Bởi ở phút 71, từ quả đá phạt của Mai Sỹ Hoàng đưa bóng vào vòng cấm, Xuân Mạnh đánh đấu huớng bóng về góc xa tung lưới đội bạn. Trong những nỗ lực cuối cùng, Hải Phòng có một lần đưa được bóng vào cầu môn SLNA nhưng đáng tiếc, Việt Hưng lại mắc lỗi việt vị.
Thắng chung cuộc 3-0 đầy thuyết phục trước Hải Phòng, SLNA đã vượt qua chính đội bóng đất Cảng để trở lại ngôi đầu bảng V.League. Tuy nhiên, SLNA chưa chắc kết thúc vòng 9 ở vị trí số 1. Bởi nếu Hà Nội FC thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vào ngày 24/7, đội bóng thủ đô sẽ cướp lấy ngôi đầu bảng từ SLNA.
Đội hình thi đấu
SLNA: Văn Hoàng, Bá Sang, Văn Khánh (Thế Nhật 78'), Ngọc Hải, Xuân Tiến (Sỹ Sâm 78'), Sỹ Hoàng (Văn Việt 85'), Xuân Mạnh (Xuân Bình 88’) , Đình Hoàng, Văn Đức (Đình Đồng 85'), Oseni, Michael Olaha.
Hải Phòng: Đình Triệu, Thái Bình, Tiến Dụng, Phạm Trung Hiếu (Thành Đồng 77'), Martin Lò, Hải Huy (Sỹ Minh 77'), Moses, Ngọc Quang (Quang Nho 46'), Việt Hưng, Minh Hiếu (Hoài Dương 46'), Mpande.
Theo Trí Công (Bongdaplus.vn)
- Phẫn nộ đoạn clip người đàn ông ở Hà Nội bị nhóm đối tượng lôi từ nhà ra đường hành hung (3 phút trước)
- Thụy Điển triệu tập Đại sứ Iran sau vụ tử hình công dân bị cáo buộc làm gián điệp cho Mossad (30 phút trước)
- Vụ nữ sinh lớp 7 uống thuốc trừ sâu: GVCN tiết lộ em là người hay suy nghĩ, kể lại nguồn cơn vụ cô lập (41 phút trước)
- Từ lời tiên tri rùng rợn về "siêu vũ khí" hủy diệt hơn cả bom hạt nhân đến tiếng nổ chấn động của "sát thủ hầm ngầm" Mỹ (53 phút trước)
- Gia tộc "Mr Pips" và chiến dịch tẩu tán tài sản xuyên Việt: Từ vali đầy vàng đến những căn hộ "siêu sang" nghìn tỷ (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp chuyển mưa dông do đón không khí lạnh tăng cường (1 giờ trước)
- Khám phá nội thất iPhone 17e, cực dễ sửa, có thể tráo đổi linh kiện với iPhone 16e tạo điều kỳ diệu (1 giờ trước)
- Doanh nhân Nguyễn Viết Vương - chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị (2 giờ trước)
- Israel tuyên bố hạ sát Bộ trưởng Tình báo Iran: Đòn giáng mạnh vào bộ máy an ninh Tehran (2 giờ trước)
- Rúng động phố đêm Trung Quốc: Cặp nam nữ livestream cảnh nhạy cảm giữa vòng vây hàng trăm người hiếu kỳ (2 giờ trước)