-
Dự án Nuôi em tiếp tục lộ bất thường: Hết mã trong nước, chuyển nhà hảo tâm sang nuôi em ở Campuchia -
Gần 98ha rừng bị xâm hại: Đề nghị kỷ luật 2 kiểm lâm -
Cờ đỏ sao vàng tung bay tại Bangkok: Đoàn thể thao Việt Nam trang nghiêm dự Lễ thượng cờ, quyết tâm chinh phục SEA Games 33 -
Thi thể phân huỷ trong nhà vệ sinh chung cư TP.HCM: Hé lộ danh tính bí ẩn cùng loạt dấu vết bất thường -
Cô gái chuyển nhầm 580 triệu cho bạn em trai, liên hệ xin lại thì đối phương tỉnh bơ: Trả nợ rồi! -
Lùm xùm dự án Nuôi em không minh bạch: Người phụ trách dự án biến mất, luật sư nêu loạt bất thường -
Camera AI phát hiện 703 lượt xe vượt đèn đỏ ở một ngã tư Hà Nội trong một ngày -
Truy tìm xe tải bỏ chạy sau khi làm rơi đá xuống xe khách khiến du khách nước ngoài tử vong -
Hotgirl RMIT xinh đẹp được Lý Hoàng Nam dành tặng cúp vô địch PPA Tour Asia là ai? -
Ngày càng nhiều người tử vong vì tiểu đường: Bác sĩ chỉ đích danh 5 loại đồ uống nên tránh xa
Thể thao
16/07/2018 03:29SLNA thắng trận thứ bảy liên tiếp ở V-League
Ghi bàn: Xuân Thắng 42', Olaha 53' - Nasciment Warley 9'
SLNA đang có phong độ ấn tượng kể từ giai đoạn hai. Họ đá đâu thắng đó, bất kể sân nhà hay sân khách - trái ngược hẳn với giai đoạn một có lúc tụt xuống đáy bảng.
Ngược lại, Quảng Nam đang có chuỗi trận tồi tệ, khi hoà bốn và thua một trong năm trận gần nhất. Chính vì vậy, việc đội đương kim vô địch vượt lên dẫn trước ngay phút thứ 9 trên sân Vinh có thể xem là một bất ngờ. Tân binh Nasciment Warley là tác giả của bàn thắng này, với một tình huống đánh đầu quyết đoán. Lên tinh thần, đội khách thi đấu ấn tượng và tiếp tục có cơ hội gia tăng cách biệt nhưng bỏ lỡ.
Sau những phút đầu chệch choạc, các cầu thủ SLNA kịp thời xốc lại đội hình, triển khai lối chơi với sự cơ động của bộ đôi tiền vệ trung tâm Văn Bình – Khắc Ngọc. Họ giúp các đồng đội ở phía trên có nhiều bóng để uy hiếp khung thành thủ môn Văn Cường. Ít phút sau khi Phan Văn Đức sút xa vọt xà, đến phút 42 tiền vệ Cao Xuân Thắng gỡ hoà 1-1 bằng cú “đại bác tầm xa”.
Quyết tâm giữ lại ba điểm lại sân nhà, SLNA tràn lên đầu hiệp hai. Sự linh hoạt không kém phần quyết liệt của các tiền vệ giúp họ chiếm lĩnh thế trận và có bàn vượt lên phút 53. Có bóng trong vòng cấm, tiền vệ Khắc Ngọc xoay người sút bóng buộc Văn Cường phải đổ người đẩy ra. Nhanh như chớp, tiền đạo Olaha băng vào đệm bóng thành bàn.
Những phút sau đó, đội khách dâng cao tấn công, trong khi SLNA chọn lối đá phòng ngự phản công. Đôi bên đều có thêm những cơ hội, đặc biệt là đội chủ nhà, nhưng không có thêm bàn thắn nào được ghi.
Thất bại 1-2 khiến Quảng Nam rơi xuống nhóm cuối với chỉ 23 điểm. Trái lại, chiến thắng thứ bảy liên tiếp đưa SLNA lên vị trí thứ tư.
Sự khởi sắc gần đây của đội bóng xứ Nghệ xuất phát từ nhiều yếu tố, trong đó, việc không phải tham dự nhiều đấu trường như đầu mùa giúp họ có đầy đủ lực lượng và thể lực để thi đấu liên tục ở V-League. Bên cạnh đó là sự tăng cường của tiền vệ Hoàng Văn Bình từ Thanh Hoá (cho mượn). Sau khi hồi hương, Văn Bình như cá gặp nước. Anh giúp tuyến giữa của SLNA vững mạnh hơn, đồng thời dìu dắt các đàn em thi đấu ổn định. “Sự có mặt của anh Bình vô cùng cần thiết và quý giá với chúng tôi. Chính kinh nghiệm của anh ấy đã giữ vai trò dẫn dắt chúng tôi có kết quả này”, tiền vệ Khắc Ngọc nhận xét về người đá cặp.
“Sau giai đoạn một, chúng tôi không dám nghĩ đến việc sẽ có kết quả như hiện tại dù biết sẽ cố gắng hết mình”, Khắc Ngọc nói thêm. “SLNA là một tập thể toàn cầu thủ xứ Nghệ nên chúng tôi luôn đồng lòng, cùng nhau vượt qua những khó khăn để có chuỗi trận thăng hoa này”.

Theo Đức Đồng (VnExpress.net)
- Trào lưu “Nuôi Tôi” nở rộ trên mạng xã hội sau tranh cãi về dự án Nuôi Em (22:22)
- Quyền Linh lên tiếng về tin đồn bị bắt (22:06)
- Tuyển nữ Việt Nam lấn lướt nhưng thua đau Philippines ở phút bù giờ (1 giờ trước)
- Truy tố Lê Trung Khoa (1 giờ trước)
- Việt Nam bày tỏ quan ngại trước căng thẳng leo thang giữa Campuchia và Thái Lan (1 giờ trước)
- Đại biểu Quốc hội yêu cầu thủy điện xả lũ gây thiệt hại cho dân thì phải đền bù xứng đáng (1 giờ trước)
- Chủ dự án Nuôi em là ai? Hành trình hỗ trợ từ vài chục đến 100 nghìn em nhỏ của ông Hoàng Hoa Trung (2 giờ trước)
- Người phụ nữ ôm con 4 tuổi định nhảy cầu tự tử sau khi chồng qua đời (3 giờ trước)
- Hai vợ chồng cùng mắc ung thư gan, bác sĩ chỉ ngay ra thủ phạm ẩn náu trong tủ lạnh (3 giờ trước)
- Thông tin mới nhất vụ việc thi thể cô gái 19 tuổi bị trói, bỏ bao nilon trôi sông (3 giờ trước)