Thể thao

SLNA vs FLC.TH: Khi sông Lam chảy vào sông Mã

SLNA từng là hình mẫu để người láng giềng FLC Thanh Hoá nhìn vào học tập. Thế nhưng, thời thế đã đổi thay, trong những năm qua rất nhiều cầu thủ sông Lam “chạy về” phía đội bóng bên dòng sông Mã bởi nơi đó có kim tiền và khát vọng.

SLNA vs FLC.TH: Khi sông Lam chảy vào sông Mã

Ngày trước, mỗi khi nói đến derby Bắc Trung Bộ thì các CĐV của 2 đội bóng này thường khu biệt theo bảng số xe tỉnh nhà. Nếu Thanh Hoá tự hào với con số 36 thì người Nghệ tự hào mang biển số 37. Ngày trước, trên các mạng xã hội, người ta thêm mắm thêm muối và cả sự “nóng bỏng” cho cuộc đối đầu với những cách gọi mang tính địa phương, chẳng hạn như: “Cuộc chiến của người 36 và 37” hay “sóng sông Mã đè sóng sông Lam”… 

Thực tế, mỗi khi diễn ra các trận đấu của hai người láng giềng này, BTC đều phải lên kế hoạch chi tiết để đảm bảo an ninh trước và sau trận đấu. Trong quá khứ cũng đã xảy ra những câu chuyện đáng tiếc, thậm chí máu đã rơi khi mà đôi bên có những lời qua tiếng lại. Những năm qua, FLC.TH được xem là thế lực của bóng đá Việt Nam khi được Mạnh Thường Quân đổ tiền đầu tư cũng như mua sắm ngôi sao. Các cầu thủ SLNA trở thành một trong đích nhắm thường xuyên của FLC.TH.

SLNA vs FLC.TH: Khi sông Lam chảy vào sông Mã - 1
Cuộc chiến trên sân Vinh hứa hẹn sẽ hấp dẫn

Bằng con đường gián tiếp hay đi vòng, rất nhiều tuyển thủ quốc gia người Nghệ An đã hạ cánh xuống thứ Thanh. Họ là Trọng Hoàng, Văn Bình, Hoàng Thịnh, Đình Đồng. Chính chuyện “sông Lam chảy vào sông Mã” mà giữa SLNA và FLC.TH ngày càng trở nên giao hảo và gần gũi hơn trong thời gian qua.  

Nhưng ngày mai (28/9), những mối quan hệ ân tình, bằng hữu sẽ phải gác lại bởi trước mắt sẽ là một cuộc chiến vì chiếc HCĐ và cả danh dự của hai đội bóng. FLC.TH (xếp thứ 3) có 37 điểm và họ đang bị SLNA “phà hơi nóng” sau lưng với 36 điểm. Cả 2 đều mang điệp vụ phải đánh bại đối thủ vì đấy là cách duy nhất tăng thêm cơ hội gần hơi với chiếc huy chương V.League 2018.  

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi trước trận đấu này, Trọng Hoàng tỏ ra dứt khoát: “Mình ăn cây nào thì rào cây ấy. Tình cảm với đội bóng hay các đồng đội cũ là điều luôn được trân trọng nhưng phải nỗ lực hết vì nơi đang cho mình nồi cơm và cơ hội thi đấu. 

Một người con xứ Nghệ khác là Ngô Hoàng Thịnh cũng thổ lộ: “Đá với đội bóng đào tạo và nuôi dưỡng mình luôn rất khó. Tuy nhiên, mình là cầu thủ chuyên nghiệp thì phải gác lại tất cả vì mục tiêu chung của đội và vì các CĐV”.

Theo Đức Nguyễn (Bongdaplus.vn)