-
Hai "báo thủ" không mũ bảo hiểm tông trực diện ô tô và cái kết, camera ghi lại toàn bộ diễn biến sự việc -
Cú lội ngược dòng cuối phiên đưa VN-Index vượt 1.800 điểm -
Bà mẹ 17 tuổi nghẹn ngào tiết lộ lý do bỏ em bé sơ sinh trong rẫy cà phê, kiến bu kín người -
Mức phạt cho TikToker "Anh Grab Vlog" vì quay clip CSGT đăng lên mạng sai mục đích -
Lời kể của nhân chứng vụ xe đầu kéo đi lùi, cán tử vong tài xế xe tải, lái xe gây tai nạn lên tiếng -
Vay 20 cây vàng đầu tư đất lãi 2 tỷ, sau 3 năm trả bằng tiền liệu có đúng luật? -
Giá xăng lập "hat-trick" tăng liên tiếp: RON95 chính thức vượt mốc 19.000 đồng/lít từ chiều nay -
Bí ẩn thảm kịch Air India 171: Nghi vấn chấn động về hành vi có chủ đích của phi công -
Bắt khẩn cấp tài xế Bentley cùng bạn sau vụ đuổi đánh người giữa trung tâm TP HCM -
Công an tìm ra mẹ bé sơ sinh bị bỏ rơi trong rẫy sầu riêng khi còn nguyên dây rốn, kiến bu toàn thân
Thể thao
09/04/2017 16:37Sợ bị tấn công, cầu thủ Thanh Hóa không dám rời khách sạn
Nhằm đảm bảo an toàn, ban huấn luyện đội bóng xứ Thanh yêu cầu toàn đội ở lại khách sạn nghỉ ngơi sau trận thắng 3-2 trước HAGL trên sân Pleiku tối 8/4.
Lo lắng vì sợ bị CĐV tấn công, sau khi dùng bữa tối, ban huấn luyện yêu cầu toàn đội không ra khỏi khách sạn để đảm bảo an toàn. Ngày mai (9/4), đội khách sẽ nhờ lực lượng an ninh bảo vệ trên đường di chuyển ra sân bay trở về Thanh Hóa, nhằm chuẩn bị cho cuộc so tài với Sài Gòn FC trên sân nhà vào 15/4 tới.
"CĐV Gia Lai chỉ phản ứng quyết liệt với tổ trọng tài, còn cầu thủ đội khách thì họ khá kiềm chế, may mắn chúng tôi không ai gặp phải xây xát gì", hậu vệ sinh năm 1986 nói.
![]() |
| Cầu thủ Thanh Hóa chỉ ăn mừng chiến thắng trong khuôn viên khách sạn T.X. |
Sau trận đấu, trọng tài chính Trần Xuân Nguyện cùng các cộng sự đã có một phen hốt hoảng khi bị CĐV HAGL tấn công trong đường hầm. CĐV này đã nổi giận sau khi đội nhà thua ngược Thanh Hóa với tỷ số 2-3.
Rất may là ngay khi CĐV quá khích lao vào đòi đánh các trọng tài thì lực lượng an ninh xuất hiện kịp, trước khi khống chế giải nguy cho các Vua áo đen.
Về diễn biến trận đấu, khi cuộc so tài HAGL vs Thanh Hóa trên sân Pleiku bước sang phút 90, tiền đạo Uche có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 cho đội bóng xứ Thanh. Lúc này cầu thủ và thành viên ban huấn luyện HAGL phản ứng dữ dội vì cho rằng ngoại binh của Thanh Hóa đã rơi vào thế việt vị.
Đánh rơi 3 điểm trên sân nhà dù trước đó HAGL dẫn trước 2-0, Trưởng đoàn bóng đá HAGL - ông Nguyễn Tấn Anh đã chạy vào sân phản ứng trọng tài. Sau khi lực lượng an ninh ổn định tình hình, trọng tài Xuân Nguyện vẫn công nhận bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 và cho HAGL hưởng quả giao bóng ở khu vực giữa sân.
Tuy nhiên, kịch tính xảy ra khi Văn Thanh và các đồng đội tỏ thái độ không phục với quyết định của trọng tài. Cầu thủ số 17 đá bóng lên khán đài. Sau đó, anh cùng các đồng đội HAGL phản ứng, dừng thi đấu trong vài phút.
Sau khi được tổ trọng tài và ban huấn luyện động viên, trận đấu tiếp tục diễn ra và CLB Thanh Hóa hoàn tất cú ngược dòng với chiến thắng 3-2 trên sân khách Pleiku.
Theo Hà Giang (Tri Thức Trực Tuyến)
- Cú lội ngược dòng cuối phiên đưa VN-Index vượt 1.800 điểm (24 phút trước)
- Bà mẹ 17 tuổi nghẹn ngào tiết lộ lý do bỏ em bé sơ sinh trong rẫy cà phê, kiến bu kín người (27 phút trước)
- Mức phạt cho TikToker "Anh Grab Vlog" vì quay clip CSGT đăng lên mạng sai mục đích (33 phút trước)
- Lời kể của nhân chứng vụ xe đầu kéo đi lùi, cán tử vong tài xế xe tải, lái xe gây tai nạn lên tiếng (43 phút trước)
- Hỏa hoạn dữ dội tại cửa hàng đồ nhựa ở Bắc Ninh, thiệt hại nặng về tài sản (1 giờ trước)
- Vay 20 cây vàng đầu tư đất lãi 2 tỷ, sau 3 năm trả bằng tiền liệu có đúng luật? (1 giờ trước)
- Samsung hé lộ phiên bản chip cây nhà lá vườn ngập tràn sức mạnh của dòng Galaxy S26 (1 giờ trước)
- Phát hiện mèo cưng mất tích, cô gái Hà Nội nhận tin nhắn dọa giết mèo nếu không trả 7,5 triệu (1 giờ trước)
- Săn hàng giảm giá rồi bị hủy đơn vô lý: Shopee chính thức lên tiếng (2 giờ trước)
- Lời khai của giám đốc buôn hàng nghìn tấn muối giả: 1 gói muối i-ốt trộn với 4 tấn muối giả đem bán (2 giờ trước)
