-
Công an xác minh nhóm thanh niên "đầu trần" đi mô tô bám theo xe chở phạm nhân -
Tối 24-10, giá vàng giảm mạnh -
Công an Hà Nội thông báo tạm cấm xe trên 3 tuyến đường từ 25/10 đến 4/11 -
Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Ngày mai, Hà Nội tiếp tục giảm nhiệt -
Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm 3 chức danh bộ trưởng -
Cặp vợ chồng phát hiện con gái nuôi 6 tuổi thực ra là người trưởng thành và mang âm mưu rùng mình -
Sơn Hải Group chào đón phu nhân TGĐ Viết Vương theo cách "phước hết phần thiên hạ" -
Vụ điện giật ở công viên Cần Thơ: Nỗi đau của người mẹ mất con trai -
Kết quả test ma túy đối tượng định ném trẻ sơ sinh, cầm dao đâm nữ điều dưỡng -
Xổ số miền Nam: Mua vé số lúc đi thăm bệnh, nam công nhân trở thành tỉ phú
Thể thao
10/09/2025 11:08Sốc: HLV ép sinh viên hiến máu để nghiên cứu như phim kinh dị

Ép sinh viên hiến máu
Người được nhắc đến trong vụ việc "ép hiến máu" gây sốc này là bà Chou Tai Ying (Chu Thái Anh), người từng giữ chức HLV trưởng tuyển bóng đá nữ Đài Loan nhiều năm trước.
Sau khi giã từ làng bóng đá đỉnh cao, bà Chou chuyển sang giảng dạy, huấn luyện đội bóng đá nữ Đại học Sư phạm quốc gia Đài Loan (NTNU).
Cuối năm 2024, một nhóm sinh viên của trường đại học này đã công khai tố cáo HLV Chou Tai Ying cùng một số giảng viên khác của trường buộc họ tham gia vào một dự án nghiên cứu thể chất.
Trong đó, các nữ sinh viên này phải hiến máu với tần suất bất thường. Có giai đoạn, họ bị yêu cầu nộp ba mẫu máu mỗi ngày, kéo dài suốt 14 ngày. Các sinh viên cho biết nếu từ chối, họ sẽ bị trừ tín chỉ, bị loại khỏi đội hoặc hoãn tốt nghiệp.
Một nữ sinh viên kể mình đã bị rút hơn 200 mẫu máu, thậm chí nhiều lần do người không có chuyên môn y tế thực hiện, nên gây cho cô đau đớn và "tổn thương tinh thần nặng nề".
Thông tin lập tức gây chấn động dư luận quốc tế. Báo chí Đài Loan đặt biệt danh “Vampire coach” (HLV ma cà rồng) cho bà Chou.
Ngay lập tức Bộ Giáo dục Đài Loan ra thông cáo, yêu cầu NTNU điều tra khẩn cấp và báo cáo về các vi phạm nguyên tắc đạo đức nghiên cứu. Trường cũng thành lập tổ công tác nội bộ để thẩm tra.

Tháng 4-2025, Ủy ban phòng chống bắt nạt trong trường học của NTNU kết luận hành vi ép buộc lấy máu có dấu hiệu “bắt nạt học đường”.
Cơ quan này kiến nghị sa thải bà Chou và cấm giảng dạy trong 2 năm. Tuy nhiên, Ủy ban thẩm tra giáo viên của trường ban đầu chỉ áp dụng mức phạt hành chính, khiến sinh viên và dư luận phẫn nộ.
Cuối tháng 7-2025, Bộ Giáo dục Đài Loan thông báo kết quả điều tra độc lập: NTNU đã vi phạm quy định bảo vệ người tham gia nghiên cứu.
Bộ yêu cầu trường xử lý nghiêm, đồng thời phạt hành chính những người có trách nhiệm. Ngay sau đó, hiệu trưởng NTNU, bà Chou Tai Ying và giáo sư Chen Chung Ching - người phụ trách dự án - đã xuất hiện trong buổi họp báo, cúi đầu xin lỗi công chúng và sinh viên.
Dư luận Đài Loan phẫn nộ
Dù vậy, hành động này không xoa dịu được làn sóng chỉ trích. Ngày 25-7-2025, NTNU chính thức công bố quyết định sa thải bà Chou Tai Ying sau quá trình đánh giá ba cấp (khoa, viện, trường).
Trường cho biết bà sẽ bị cấm đảm nhiệm bất kỳ vị trí giảng dạy nào trong 4 năm tới. Quyết định còn mở ra khả năng bà bị tước một phần quyền lợi hưu trí nếu án phạt vượt qua tuổi nghỉ hưu.

Cùng thời điểm, báo Taipei Times đưa tin Viện Kiểm sát Đài Bắc đã mở hồ sơ điều tra hình sự về các hành vi ép buộc và khả năng biển thủ ngân sách nghiên cứu.
Cuối tháng 8, theo Hãng tin CNA (Focus Taiwan), bà Chou được Viện Kiểm sát Đài Bắc cho phép tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh 700.000 Tân Đài tệ (khoảng 23.000 USD). Bà hiện bị điều tra về tội cưỡng ép và gian lận, đồng thời bị nghi ngờ biển thủ ngân sách nghiên cứu.
Ngay sau khi bà Chou được cho phép tại ngoại, dư luận Đài Loan cực kỳ phẫn nộ. Rất nhiều phụ huynh, sinh viên, cũng như nhiều người dân khác đã bày tỏ sự bức xúc trên mạng xã hội rằng "cảm thấy không an toàn" với môi trường học đường.
Đến đầu tháng 9-2025, Viện Kiểm sát Đài Bắc cho biết họ vẫn tiếp tục thu thập chứng cứ, lấy lời khai từ sinh viên. Nhiều khả năng sẽ sớm có quyết định truy tố bà Chou cùng những người liên quan.
HLV từng là ngôi sao bóng đá nữ
Chou Tai Ying sinh năm 1963, từng là gương mặt hàng đầu của bóng đá nữ Đài Loan.
Bà khoác áo tuyển quốc gia từ thập niên 1980, tham dự nhiều giải châu Á. Bà là một trong những cầu thủ nữ đầu tiên của Đài Loan thi đấu chuyên nghiệp ở châu Âu. Bà được truyền thông phương Tây đặt biệt danh "Mộc Lan của bóng đá".
Sau khi giải nghệ, bà về nước, giảng dạy tại Khoa thể thao NTNU và đảm nhiệm vai trò HLV đội bóng nữ trường.
Với uy tín và vị thế, bà nắm quyền lực lớn đối với sự nghiệp thể thao và học tập của các nữ sinh viên.
- 45% chuyến bay bị trễ, huỷ: Đại biểu Quốc hội đề nghị phải quy định cụ thể việc bồi thường (26 phút trước)
- Mỹ 'bật đèn xanh' chuyển giao Patriot cho Ukraine (39 phút trước)
- Nhìn ảnh mới của Lưu Diệc Phi mới thấy: Nét tướng “ngậm ngọc trong miệng”, cả đời hưởng phú quý (54 phút trước)
- Thanh niên 21 tuổi đã suýt chết vì nhồi máu cơ tim, bác sĩ nghe sở thích ăn uống xong chỉ biết thở dài ngao ngán (1 giờ trước)
- Chủ tịch tập đoàn Sơn Hải trao cho Hoa hậu Đỗ Hà 1 phong bì, bên trên có 4 chữ (1 giờ trước)
- Victoria Beckham lần đầu lên tiếng giữa drama mâu thuẫn gia đình, rạn nứt với con dâu tỷ phú (1 giờ trước)
- Đối tượng đâm nhiều người bị thương tại bệnh viện Sản Nhi Nghệ An khai gì? (1 giờ trước)
- Báo Trung Quốc bình luận bất ngờ về tuyển Việt Nam, khơi lại vụ giẫm lên cúp gây tranh cãi (2 giờ trước)
- Con trai mất tích, cha mẹ còng lưng trả nợ 12 tỷ suốt 13 năm: Ngày mở két sắt con để lại, thứ bên trong khiến họ ngã quỵ (2 giờ trước)
- Thông tin "người Việt ăn chưa đủ rau so với khuyến nghị của WHO" gây "bão" mạng: Chuyên gia nói gì? (2 giờ trước)