-
Cứu sống người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu tự tử vì một lý do đau lòng -
Từ năm 2026, bán hàng online trên sàn thay đổi lớn về thuế, ai được khấu trừ, ai phải quyết toán cuối năm? -
Tìm thấy 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu đồng người dân đánh rơi xuống sông Hương -
Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn -
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc
Thể thao
12/07/2025 15:05Sốc: Nữ vận động viên 25 tuổi bị cha ruột bắn tử vong
Radhika Yadav, một tay vợt tennis trẻ tài năng của Ấn Độ, đã thiệt mạng ngay trong bếp nhà mình sau khi bị chính cha ruột bắn chết vào sáng 10/7/2025.
Theo điều tra ban đầu, sáng 10/7, Radhika Yadav đang chuẩn bị bữa sáng ở tầng trệt căn nhà gia đình. Cha cô, ông Deepak Yadav, 53 tuổi, đã dùng khẩu súng lục có giấy phép bắn 5 phát đạn, trong đó nhiều phát trúng trực diện khiến nữ VĐV ngã gục tại chỗ.
Cô được đưa đến bệnh viện gần đó nhưng đã tử vong trước khi bác sĩ kịp cấp cứu. Các nhân chứng cho biết cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, mẹ cô — bà Manju Yadav khi đó cũng ở trong nhà nhưng được cho là không thể can ngăn.
Điều tra ban đầu hé lộ nguyên nhân chính là xung đột gia đình kéo dài. Radhika Yadav vốn từng thi đấu chuyên nghiệp, nhưng sau chấn thương vai, cô chuyển sang mở học viện huấn luyện quần vợt tại Gurugram. Thành công của cô khiến nhiều người địa phương mỉa mai rằng cha cô "sống nhờ tiền con gái".
Bố của nữ vận động viên, ông Deepak Yadav khai với cảnh sát rằng những lời chế giễu đó làm ông "mất mặt" và xấu hổ với họ hàng. Trong cơn giận dữ, ông đã lên kế hoạch sát hại con gái. Một số nguồn tin ban đầu còn đặt giả thuyết nguyên nhân liên quan các video mạng xã hội của vận động viên Radhika, nhưng cảnh sát Haryana bác bỏ yếu tố này, khẳng định mâu thuẫn tài chính, danh dự gia đình là lý do chính.
"Tôi đã bảo con bé ngừng hoạt động ở học viện nhưng nó không nghe. Người ta nói những lời khó nghe, thậm chí nghi ngờ tư cách của nó. Tôi không chịu đựng nổi nữa", Deepak khai với cảnh sát.

Nhân chứng kể chi tiết vụ việc
Chú của nạn nhân, ông Kuldeep Yadav - sống ở tầng trệt của ngôi nhà - kể lại rằng, ông nghe thấy tiếng súng vang lên và vội vã chạy lên tầng.
"Tôi thấy cháu gái tôi nằm bất động trong bếp, khẩu súng lục bị bỏ lại trên sàn phòng khách. Tôi cùng con trai lập tức đưa cháu đến bệnh viện nhưng bác sĩ xác nhận đã tử vong," ông Kuldeep nói với cảnh sát.
Báo cáo khám nghiệm tử thi công bố sau đó lại làm vụ án thêm chấn động. Kết quả cho thấy Radhika bị bắn 4 phát vào ngực ở cự ly gần, mâu thuẫn với báo cáo ban đầu trong hồ sơ tố cáo (FIR) rằng cô bị "bắn 3 phát từ phía sau".
Điều này đặt ra nghi vấn về diễn biến thật sự trong những giây cuối cùng và liệu nạn nhân có đối mặt trực tiếp với cha mình trước khi bị giết hay không. Cảnh sát tuyên bố sẽ tiếp tục điều tra để làm rõ tất cả chi tiết.
Sinh năm 2000, Radhika Yadav từng được xem là ngôi sao quần vợt tiềm năng. Cô từng đạt hạng 75 đơn nữ U18 và 35 đơn nữ toàn Ấn Độ trong hệ thống AITA, hạng 113 đôi nữ trên bảng xếp hạng ITF. Sau khi bị chấn thương vai, Radhika không từ bỏ đam mê mà chuyển sang làm HLV và điều hành học viện quần vợt riêng, với mong muốn đào tạo lứa VĐV mới.
Bạn bè và học trò mô tả cô là người vui vẻ, kiên cường và hết lòng vì thể thao. Cái chết bất ngờ và bi thảm của Radhika đã khiến cộng đồng quần vợt Ấn Độ bàng hoàng.
- Thực hư việc Hồ Ngọc Hà diễn cảnh gia đình hạnh phúc trên mạng, hé lộ cuộc sống hôn nhân với Kim Lý (19:30)
- BLV Anh Quân cảnh báo khẩn: Bị công nghệ AI giả mạo để quảng cáo cá độ lừa đảo (19:11)
- Voi "sát thủ" giết 22 người trong 10 ngày khiến cả một vùng quê hoảng loạn (19:00)
- Hơn 100 ô tô đâm nhau liên hoàn giữa bão tuyết mịt mù tại Mỹ (1 giờ trước)
- Tàu cá Khánh Hòa cùng 8 ngư dân mất tích bí ẩn, chỉ tìm thấy giàn lưới trôi dạt (1 giờ trước)
- Cựu Phó viện trưởng "vẽ" tổ chức quốc tế ảo, lừa hơn 1.400 thí sinh lĩnh án tù (1 giờ trước)
- Cơ sở giò chả dùng chất cấm, tuồn 300 tấn thực phẩm bẩn ra thị trường vẫn ngang nhiên hoạt động (1 giờ trước)
- Bố Xuân Bắc nấu cháo gà tiếp lửa cho con trai: "Nếu U23 Việt Nam vô địch, tôi sẽ làm 80 mâm cỗ mời cả làng" (1 giờ trước)
- Cô gái yêu hai anh em sinh đôi cùng một lúc, thuê phòng sống chung và được gia đình ủng hộ (2 giờ trước)
- Sự thật sốc về đội trưởng U23 Khuất Văn Khang: Từng bỏ ăn 3 ngày vì bị bố cấm theo nghiệp cầu thủ (2 giờ trước)