Một cuộc tranh cãi trong gia đình đã biến thành thảm kịch.

Một câu chuyện đau lòng vừa khiến làng đua xe Tây Ban Nha rúng động. Antolin Gonzalez, tay đua trẻ từng được xem là "thần đồng" và được ví như Fernando Alonso thế hệ mới, đã thừa nhận đâm chết chính cha ruột của mình sau một cuộc tranh cãi bùng nổ.

Sốc: Thần đồng đua xe thừa nhận đâm chết cha ruột- Ảnh 1.

Theo truyền thông địa phương, vụ việc xảy ra vào đầu tháng 7 tại kho hàng của gia đình Gonzalez ở thị trấn Aranda de Duero, Tây Ban Nha. Nạn nhân là ông Antolin Gonzalez Sr (56 tuổi) - một doanh nhân có tiếng tại khu vực. Ông bị đâm vào cổ và không qua khỏi dù đội cấp cứu đã nhanh chóng có mặt.

Trong lời khai, Gonzalez Jr (23 tuổi) nói rằng vụ việc bắt nguồn khi người cha rút ra một con dao rựa dài gần 15 cm. Giữa hai cha con đã xảy ra xô xát dữ dội trước khi anh bỏ chạy khỏi hiện trường.

Cựu tay đua bị bắt chỉ vài giờ sau đó ở thị trấn lân cận Sinovas. Anh khẳng định mình hành động trong tình huống tự vệ và không cố ý gây ra cái chết cho cha. Hiện Gonzalez Jr được cho là đang tìm cách thương lượng nhận tội để giảm án.

Sốc: Thần đồng đua xe thừa nhận đâm chết cha ruột- Ảnh 2.

Nguồn tin cho biết, tay đua trẻ hợp tác với cảnh sát, dẫn họ tới nơi anh vứt lại chiếc túi tập gym và con dao sau vụ việc. Tuy nhiên, đến nay chỉ túi gym được tìm thấy, còn hung khí vẫn mất tích.

Câu chuyện càng khiến nhiều người xót xa hơn khi nhớ lại, Antolin Gonzalez Jr từng được xem là viên ngọc sáng của đường đua. Anh bắt đầu thử xe F3 khi mới 13 tuổi, trở thành tay đua trẻ nhất từng làm được điều đó. Sau đó, anh liên tiếp góp mặt ở giải Công thức 4 Tây Ban Nha, Asian Formula Renault và Formula Masters China.

Sốc: Thần đồng đua xe thừa nhận đâm chết cha ruột- Ảnh 3.

Tuy nhiên, sự nghiệp tưởng chừng sẽ rực rỡ ấy lại sớm chững lại. Và giờ đây, tên tuổi Antolin Gonzalez một lần nữa được nhắc đến - nhưng không còn vì tốc độ hay chiến thắng, mà là vì một bi kịch gia đình khiến ai cũng bàng hoàng.

Theo Tú Tú (Phụ Nữ Số)