Thể thao

SỐC: Thủ môn giết bạn gái đã ra tù và sắp trở lại thi đấu

Bruno Fernandes de Souza, thủ môn đã phải ngồi tù vì giết bạn gái, đã ra tù và chuẩn bị thi đấu bóng đá chuyên nghiệp.

 

Bruno Fernandes de Souza, thủ môn đã phải ngồi tù vì giết bạn gái, đã ra tù và chuẩn bị thi đấu bóng đá chuyên nghiệp.

Bruno đã giết hại bạn gái dã man

Theo tòa án, khoảng thời gian giam giữ Bruno trước khi tiến hành phiên sơ thẩm của thủ môn này là quá lâu (3 năm), đặc biệt với người có nghề nghiệp và địa chỉ ổn định, mới phạm tội lần đầu. Thủ môn này nhờ vào luật Habeas Corpus (Luật cấm bắt giam người trái pháp luật hay còn gọi là Luật bảo thân) mà đã được phóng thích sớm. Trong quãng thời gian bị tạm giam, Bruno đã 2 lần có ý định tự tử nhưng không thành công.

Trước khi bị bỏ tù, Bruno là một trong những thủ môn sáng giá của Brazil. Anh thậm chí còn được xem là người kế tục của Julio Cesar trong khung gỗ đội tuyển xứ Samba. Sau khi Bruno ra tù, có khoảng 10 CLB sẵn sàng chiêu mộ anh. Cuối cùng thì Rildo Moraes, giám đốc thể thao của CLB Boa Esporte, đang chơi ở giải Serie B (Brazil), xác nhận rằng họ sắp kí hợp đồng với Bruno: “Bruno sẽ kí hợp đồng 2 năm khi mọi thủ tục xong xuôi”.

Trước đây, Bruno từng khoác áo các CLB như Atletico Mineiro, Corinthians và Flamengo. Anh là đội trưởng của Flamengo, khi đội bóng này vô địch giải Serie A của Brazil vào năm 2009. Phong độ xuất sắc trong màu áo Flamengo đã từng giúp người gác đền này lọt vào tầm ngắm của AC Milan.

Theo Sơn Tùng (Thethaovanhoa.vn)