-
Phát hiện người đàn ông tử vong ven đường ở Thanh Hóa
-
Giết 11 người chồng trong hơn 20 năm để chiếm tài sản ở Iran
-
Bộ Quốc phòng nêu lý do quy định chỉ số BMI 18-29.9 khi tuyển công dân nhập ngũ
-
“Út Ngáo” tái xuất cùng dàn chiến mã quanh hồ Hoàn Kiếm: Đã trưởng thành thấy rõ!
-
Giá xe Vision mới nhất giảm kỷ lục, rẻ chưa từng có, thấp nhất từ trước tới nay
-
Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão?
-
Ông Nguyễn Mạnh Cường nhận quyết định phê chuẩn làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM
-
Clip người đàn ông bước xuống xe buýt, cầm dao chĩa thẳng vào tài xế ô tô
-
Hàng loạt xe sang Mercedes-Benz bị nứt ốp gỗ nội thất, hãng từ chối bảo hành
-
Từ lệnh cấm xe máy xăng đến đô thị không khói: Bài học của Thâm Quyến
-
Trên tay mẫu tablet 11.5 inch có pin trâu 10 tiếng, giá 6,6 triệu đồng
-
Người dùng iPhone cần làm ngay điều này nếu không muốn bị chiếm quyền điều khiển thiết bị
-
Sau cuộc điện thoại với vợ, nam tài xế bất ngờ trúng độc đắc: Ngỡ ngàng tổng giải thưởng
-
Bộ Công an cảnh báo hàng chục triệu người đang dùng ứng dụng VNeID
-
Khó khăn dạy 2 buổi/ngày, chi phí giáo dục sẽ tăng?
-
5 thực phẩm màu tím là “vua chống oxy hóa”, giảm cân, phòng ung thư nhưng nhiều người không biết
-
Tổng thống Trump công bố thời gian và địa điểm gặp Tổng thống Putin
-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
Thể thao
05/11/2017 22:03Son Heung-min ghi bàn, Tottenham bằng điểm Man Utd

Bàn thắng: Heung-min 64’
Tottenham đã biết cách đứng dậy, sau trận thua 0-1 trước Man Utd tuần trước. Đội bóng thành London tận dụng thành công cơ hội gặp đội chót bảng Crystal Palace để giành ba điểm trọn vẹn, qua đó giữ vững vị trí thứ ba trên bảng điểm và cân bằng điểm số với Man Utd - đội thi đấu muộn hơn vài tiếng. Chiến thắng lần này cũng giúp Tottenham tự tin bước vào hai tuần nghỉ ngơi, nhường chỗ cho đợt tập trung của các đội tuyển quốc gia.
Tuy nhiên, mọi chuyện đã diễn ra không hề dễ dàng với Tottenham. Suốt 45 phút đầu tiên, học trò của Pochettino trình diễn bộ mặt nhợt nhạt. Dù cầm bóng nhiều, lên tới hơn 70%, đội bóng áo trắng không tạo ra được tình huống đáng kể nào. Những cú dứt điểm của các chân sút chủ nào hầu hết đều ở thế khó, hoặc quá xa khung thành Speroni.

Việc thiếu vắng Dele Alli khiến đội bóng có biệt danh “Gà trống” thiếu đi một cầu thủ có khả năng tận dụng khoảng trống và chiếm lĩnh không gian do Kane tạo ra. Christian Eriksen kỹ thuật, chuyền bóng tốt, nhưng tiền vệ người Đan Mạch thiếu tốc độ và nhạy cảm trong những pha băng lên.
Ở bên kia chiến tuyến, đội cuối bảng cầm bóng ít, nhưng chính họ mới tạo ra pha bóng đáng kể nhất trong 45 phút đầu tiên. Phút 36, bắt nguồn từ tình huống phạt góc, Scott Dann lên tham gia tấn công và có pha đánh đầu cận thành. Phản xạ xuất thần của Gazzaniga mới ngăn lưới Tottenham không bị rung lên.
Bước sang hiệp hai, Pochettino thực hiện điều chỉnh, đưa Moussa Dembele vào sân. Khả năng cầm bóng của đội bóng áo trắng được cải thiện, nhưng những cơ hội vẫn thuộc về đội chót bảng. Trong vòng 15 phút đầu hiệp hai, đội khách ba lần khiến CĐV chủ nhà thót tim. Đầu tiên là cú sút căng từ góc hẹp của Andros Townsend. Kế đó là tình huống nửa sút nửa chuyền của Wilfried Zaha, dù đồng đội của anh đứng rất thoáng trong vòng cấm. Cuối cùng là cú đánh đầu cận thành vào góc gần của Sakho, mà chỉ có phản xạ xuất thần của Gazzaniga mới bảo toàn mành lưới cho Tottenham.


Chưa hết tiếc nuối vì những cơ hội lần lượt trôi qua, Roy Hodgson bị sốc khi Son Heung-min mở tỷ số. Pha phối hợp bài bản đầu tiên trong trận đấu được chân sút người Hàn Quốc kết thúc hoàn hảo. Anh tận dụng tốt tình huống phá bóng thiếu dứt khoát của hậu vệ đội khách, rồi cứa lòng đẹp mắt bằng chân trái vào góc gần, làm tung lưới Speroni.
Có bàn dẫn trước, đội bóng áo trắng dễ đá hơn hẳn. Họ chơi thong dong và có cơ hội nhân đôi cách biệt ở phút 82. Tuy nhiên, Heung-min không thể hoàn tất cú đúp, dù đã ở thế đối mặt với thủ môn Crystal Palace.
Không có bàn nào được ghi thêm và “Gà trống” hài lòng với chiến thắng tối thiểu. Trong khi đó, Crystal Palace sẽ tiếp tục đứng đội sổ, với vỏn vẹn bốn điểm sau 11 vòng.
Đội hình thi đấu
Tottenham: Gazzaniga, Aurier, Sanchez, Vertonghen, Rose (Davies 90’+1), Dier, Winks (Dembele 46’), Sissoko, Eriksen, Son, Kane (Llorente 77’).
Crystal Palace: Speroni, Ward (Sako 76’), Fosu-Mensah, Dann, Sakho, Schlupp, Loftus-Cheek, Milivojevic, Cabaye, Zaha, Townsend.
Theo Thắng Nguyễn (VnExpress.net)








- Tiết lộ bất ngờ về đường dây sản xuất "cỏ Mỹ" lớn nhất Đà Nẵng vừa bị triệt phá (11:08)
- Phát hiện người đàn ông tử vong ven đường ở Thanh Hóa (11:07)
- Vợ chồng trẻ từ bỏ công việc thành thị, chi tiền tỷ xây biệt thự hơn 700 m² tại quê: Nghỉ hưu sớm sống an nhàn ở tuổi 35 (11:07)
- Giết 11 người chồng trong hơn 20 năm để chiếm tài sản ở Iran (25 phút trước)
- Bộ Quốc phòng nêu lý do quy định chỉ số BMI 18-29.9 khi tuyển công dân nhập ngũ (25 phút trước)
- Chăm bố chồng lẫn suốt 3 năm, ngày ông hấp hối nhà chồng công bố di chúc khiến tôi muốn ngã khụy (32 phút trước)
- “Út Ngáo” tái xuất cùng dàn chiến mã quanh hồ Hoàn Kiếm: Đã trưởng thành thấy rõ! (39 phút trước)
- Hé lộ khung cảnh bên trong căn biệt thự bạc tỉ nhà Thành Chung, đẹp cỡ nào mà Văn Hậu cũng phải khen "quá đỉnh" (1 giờ trước)
- Phút lơ đễnh của chủ xe Mercedez trong hầm khu chung cư cao cấp (1 giờ trước)
- Giá xe Vision mới nhất giảm kỷ lục, rẻ chưa từng có, thấp nhất từ trước tới nay (1 giờ trước)




