-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
Thể thao
17/02/2020 07:17Son Heung-min lập cú đúp, Tottenham phả hơi nóng vào top 4
Bàn thắng
Aston Villa: Alderweireld (9' phản lưới), Engels (53')
Tottenham: Alderweireld (27'), Son (45'+2, 90'+4)
Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn khá nhiều, không ngạc nhiên khi đoàn quân của HLV Jose Mourinho chủ động dâng cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.
Thế nhưng, khí thế của đội khách lại nhanh chóng bị dội một gáo nước lạnh. Phút thứ 9, trung vệ Toby Alderweireld trong một nỗ lực phá bóng đã lóng ngóng đốt lưới nhà giúp Aston Villa vươn lên dẫn trước.
Bất ngờ bị thủng lưới từ sớm, các cầu thủ Tottenham tỏ rõ sự lúng túng. Trong khi Aston Villa chơi cực hay với hàng loạt các pha lên bóng sắc lẹm, đẩy đội khách vào tình trạng báo động.

Thế nhưng dù thi đấu không tốt song Tottenham lại bất ngờ có được bàn gỡ ở phút 27 với pha lập công chuộc tội của Alderweireld. Tuyển thủ Bỉ có pha xoay xoay người dứt điểm bằng chân phải ở góc hẹp chẳng khác nào một tiền đạo làm tung nóc lưới Aston Villa.
Hai đội chơi ăn miếng trả miếng trong phần còn lại của hiệp một. May mắn đứng về phỉa Spurs khi VAR mang về cho họ một quả 11m ở phút bù giờ. Son Heung-min sau 2 lần dứt điểm đã hạ gục Reina giúp "Gà trống" bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn.
Thế trận cởi mở được 2 CLB duy trì trong hiệp 2. Sau nhiều nỗ lực tấn công, bàn gỡ hòa đã đến với Aston Villa ở phút 52. Alderweireld không thể theo kèm được Bjorn Engels, tạo điều kiện để hậu vệ này bật cao đánh đầu thoải mái gỡ hòa 2-2 cho Aston Villa.
Không chấp nhận chia điểm, Spurs đẩy cao đội hình tấn công. Cơ hội nhiều lần mở ra với Dele Alli, Son Heung-min nhưng bộ đôi này đều không thể thắng được kinh nghiệm của lão tướng Pepe Reina.
Những tưởng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa thì vào phút bù giờ thứ 4, Son tận dụng cực tốt pha phá bóng hụt tai hại của Engels, thoát xuống đối mặt Reina. Chân sút người Hàn Quốc dứt điểm tinh tế vào góc xa ấn định chiến thắng 3-2 cho Spurs.
Chung cuộc, Tottenham hạ Aston Villa 3-2 để qua đó cướp vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng từ tay Sheffield Utd và chỉ còn kém đội xếp thứ 4 là Chelsea 1 điểm (40 vs. 41).
Đội hình thi đấu:
Aston Villa: Reina, Konsa, Engels, Hause, Guilbert, Drinkwater, Luiz, Targett, El Ghazi, Samatta, Grealish.
Tottenham: Lloris, Aurier, Alderweireld, Sanchez, Davies, Dier, Winks, Dele, Bergwijn, Son, Lucas.
Thùy Dương (SHTT)








- Nông dân lao đao vì 1 triệu con lợn bị tiêu hủy, ông lớn chăn nuôi lãi nghìn tỷ (14:50)
- 2 Ngày 1 Đêm quá nguy hiểm! (14:45)
- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (14:30)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (14:30)
- Bão Hạ Long gây cảnh tượng kinh hoàng tại Nhật Bản (14:25)
- Đừng sạc pin iPhone theo cách này (14:21)
- Bóc phong bì mừng cưới của chị chồng, dâu mới tức nghẹn (14:19)
- VIDEO: Nhiều khu dân cư ở Bắc Ninh nước ngập mái nhà trong trận lũ lịch sử (14:17)
- TikToker 12 tuổi chết vì trò "lướt tàu" gây sốc (14:15)
- Nhà vô địch AFF Cup cảnh báo: "Tuyển Lào giờ khác xưa rồi, Malaysia hãy coi chừng" (14:11)




