-
Cứu sống người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu tự tử vì một lý do đau lòng -
Từ năm 2026, bán hàng online trên sàn thay đổi lớn về thuế, ai được khấu trừ, ai phải quyết toán cuối năm? -
Tìm thấy 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu đồng người dân đánh rơi xuống sông Hương -
Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn -
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc
Thể thao
12/09/2018 15:14Son Heung-min 'xâu kim' cầu thủ Chile trong trận giao hữu
Hôm qua (11/9), đội tuyển Chile có mặt tại Hàn Quốc để tham dự trận giao hữu với đội tuyển nước này tại sân vận động Suwon. Một cổ động viên (CĐV) may mắn đã bắt gặp các ngôi sao của ĐT Chile và ngỏ ý muốn chụp ảnh chung.
Đã đồng ý chụp hình nhưng thay vì tươi cười như đồng đội, Gary Medel và Diego Valdes lại làm động tác kéo mắt sang hai bên với hàm ý miệt thị đôi mắt một mí đặc trưng của người dân Hàn Quốc. Hành động này vấp phải làn sóng phản đối mãnh liệt từ cộng đồng người hâm mộ xứ sở kim chi.
Trong trận đấu giữa ĐT Chile và Hàn Quốc, Son Heung-min đã lấy lại thể diện cho người dân nước này bằng một pha "xâu kim" đẳng cấp để vượt qua sự kèm cặp của tiền vệ Arturo Vidal và chính Diego Valdes.
"Làm tốt lắm, Son", "Câu trả lời thích đáng dành cho kẻ thiếu hiểu biết", CĐV hả hê khi chứng kiến Diego Valdes bị Son Heung-min biến thành trò hề trong trận hòa 0-0 giữa ĐT Hàn Quốc và ĐT Chile.
Chia sẻ với truyền thông, CĐV trong bức hình chụp chung với Medel và Valdes cho biết anh đã rời đi ngay sau khi chụp xong tấm hình và khi về đến nhà, anh mới phát hiện ra hành động phân biệt chủng tộc của cầu thủ sinh năm 1994 của Chile.
Ngay cả HLV trưởng của "La Roja", ông Reinaldo Rueda cũng tỏ ra thờ ơ. Khi được hỏi về hành động thiếu tôn trọng của học trò, ông đáp lại một cách dửng dưng: "Đây là buổi họp báo về trận đấu bóng đá. Tôi không muốn nói về những chuyện bên lề".
Còn nhớ trong trận giao hữu giữa Hàn Quốc và Colombia vào tháng 11 năm ngoái, tiền vệ người Colombia, Edwin Cardona cũng tự chuốc lấy rắc rối bằng hành động kéo mắt tương tự như Diego Valdes trong tình huống lời qua tiếng lại với cầu thủ đội chủ nhà.
Theo Tuấn Nguyên (Tri Thức Trực Tuyến)
- Thưởng nóng 2 tỷ đồng nếu U23 Việt Nam vượt qua U23 Trung Quốc để vào Chung kết (20:15)
- 5 nữ công nhân bị tông tử vong khi đang ăn trưa bên đường, tài xế rồ ga bỏ trốn (20:07)
- Thực hư việc Hồ Ngọc Hà diễn cảnh gia đình hạnh phúc trên mạng, hé lộ cuộc sống hôn nhân với Kim Lý (1 giờ trước)
- BLV Anh Quân cảnh báo khẩn: Bị công nghệ AI giả mạo để quảng cáo cá độ lừa đảo (1 giờ trước)
- Voi "sát thủ" giết 22 người trong 10 ngày khiến cả một vùng quê hoảng loạn (1 giờ trước)
- Hơn 100 ô tô đâm nhau liên hoàn giữa bão tuyết mịt mù tại Mỹ (1 giờ trước)
- Tàu cá Khánh Hòa cùng 8 ngư dân mất tích bí ẩn, chỉ tìm thấy giàn lưới trôi dạt (1 giờ trước)
- Cựu Phó viện trưởng "vẽ" tổ chức quốc tế ảo, lừa hơn 1.400 thí sinh lĩnh án tù (2 giờ trước)
- Cơ sở giò chả dùng chất cấm, tuồn 300 tấn thực phẩm bẩn ra thị trường vẫn ngang nhiên hoạt động (2 giờ trước)
- Bố Xuân Bắc nấu cháo gà tiếp lửa cho con trai: "Nếu U23 Việt Nam vô địch, tôi sẽ làm 80 mâm cỗ mời cả làng" (2 giờ trước)