-
Đề xuất nâng mức đặt cược đua ngựa, bóng đá lên gấp 10 lần, tối đa 100 triệu/ngày
-
Vụ vé số trúng 2 tỷ đồng bị từ chối trả thưởng: Đã chuyển công an giám định
-
Vụ nhiều người tụ tập trước dinh thự của Ngân Collagen: Thông tin từ công an
-
Bão số 12 Fengshen giật cấp 12, miền Trung mưa rất to từ trưa 22-10
-
Chọn bạn đời: 4 kiểu phụ nữ này nên "tránh xa", nửa đời bạn không phải hối hận vì khổ sở!
-
"Về nhà với mẹ đi": Người mẹ trẻ khóc hết nước mắt ngóng tìm con 4 tháng tuổi nghi rơi xuống kênh
-
Mỗi tháng vợ gửi 4 triệu cho mẹ ruột, tôi nhắc nhở gửi cả cho bố mẹ chồng thì cô ấy nói một câu khiến tôi câm nín
-
Khoảnh khắc hiếm khi các chủ tịch và phu nhân nổi tiếng Việt Nam “ra mặt” đi cưới vợ cho con
-
Đại biểu Quốc hội yêu cầu giải pháp căn cơ cho vấn đề úng ngập tại Hà Nội
-
Một nữ ca sĩ vi phạm giao thông, chống đối không mở cửa xe và thản nhiên hít bóng cười
Thể thao
05/10/2022 14:20Son và Kane cùng vô duyên, Tottenham lại gây thất vọng
Do vừa liên tiếp đánh bại 3 đối thủ, Frankfurt bước vào màn tiếp đón Tottenham với tâm lý khá hứng khởi. Về phần mình, Tottenham dường như vẫn chưa nuốt trôi thất bại 1-3 dưới tay Arsenal ở Premier League cuối tuần qua. Tại sân Deutsche Bank Park, các vị khách chỉ tung ra được vỏn vẹn 2 cú dứt điểm trúng đích trong suốt cả trận (tương đương với đội chủ nhà).
Họ cầm bóng nhỉnh hơn Frankfurt 1 chút (57%) nhưng lại bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Đây là hệ quả của việc những cầu thủ tấn công như Son Heung-min hay Harry Kane bên phía đại diện nước Anh đã có một ngày thi đấu dưới sức.
Tuy trong cuộc họp báo sau trận, HLV Antonio Conte khẳng định các học trò của ông đã làm tốt hơn so với trận thua Arsenal, nhưng thực tế trên sân lại không như vị chiến lược gia người Italia nói nói. Để Frankfurt cầm hòa trong trận cầu nhạt nhẽo, tính ra Tottenham đã không biết đến mùi chiến thắng trên sân khách ở các cúp châu Âu suốt từ tháng Hai năm 2021 tới giờ.
Ở trận đấu còn lại tại bảng D, Sporting Lisbon bất ngờ để thua đội chủ nhà Marseille tới 1-4 dù mở được tỷ số do công của Trincao ở ngay phút đầu tiên. Tuy nhiên, đến phút 28 Marseille đã dẫn ngược lại 3-1 nhờ những pha làm bàn của Sanchez (13'), Harit (16') và Belerdi (28'), trước khi Mbemba ấn định thắng lợi tưng bừng 4-1 cho đại diện thủ đô nước Pháp (84').
Đây là trận đấu mà Sporting Lisbon chỉ còn chơi với 10 người từ phút 23 do thủ môn Adan của họ phải nhận thẻ đỏ. Dù thua đậm Marseille, song Sporting Lisbon vẫn đứng đầu bảng.
Đội hình thi đấu
Frankfurt (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Hasebe, N'Dicka; Jakic, Sow, Rode, Knauff; Lindstrom, Kamada; Muani.
Tottenham (3-4-3): Lloris, Romero, Dier, Lenglet; Royal, Hojbjerg, Bentancur, Perisic; Richarlison, Kane, Son.
Theo Thanh Sơn (Bongdaplus.vn)








- Đề xuất nâng mức đặt cược đua ngựa, bóng đá lên gấp 10 lần, tối đa 100 triệu/ngày (15 phút trước)
- Vụ vé số trúng 2 tỷ đồng bị từ chối trả thưởng: Đã chuyển công an giám định (19 phút trước)
- Chồng ghen tuông cuồng nộ vì vợ đi chợ mua thịt lợn được giảm giá (19 phút trước)
- Bật báo động đỏ cứu người phụ nữ khó thở, "đuối nước trên cạn" (20 phút trước)
- Ngô Thanh Vân hé lộ cuộc sống sau sinh (24 phút trước)
- 24 người chuyển giới tự tử tập thể (36 phút trước)
- DeepSeek ra mắt bom tấn mới: "Mắt thần AI" DeepSeek-OCR, có thể đọc hiểu như con người, hiệu quả xử lý dữ liệu tăng đến 20 lần (39 phút trước)
- Vụ nhiều người tụ tập trước dinh thự của Ngân Collagen: Thông tin từ công an (46 phút trước)
- Bão số 12 Fengshen giật cấp 12, miền Trung mưa rất to từ trưa 22-10 (49 phút trước)
- Chủ nhà ở Phú Thọ kinh hãi khi thấy rắn dài hơn 1m bò trong bếp, khoảnh khắc rơi xuống khiến ai nấy đứng tim (54 phút trước)



