Nội bộ tuyển Uruguay đang rơi vào tình trạng lục đục nghiêm trọng ngay trước trận đấu sinh tử với Tây Ban Nha. Các ngôi sao trụ cột công khai phản đối chiến thuật thực dụng, nhưng HLV Marcelo Bielsa vẫn kiên quyết giữ vững triết lý tấn công.
26-1782472539-song-ngam-du-doi-tai-tuyen-uruguay-truoc-tran-chien-sinh-tu-voi-tay-ban-nha
HLV Bielsa chỉ đạo các cầu thủ Uruguay trong trận hòa Cape Verde 2-2 ở lượt hai bảng H World Cup 2026 tại sân Hard Rock, Miami, Mỹ ngày 22/6/2026. Ảnh: Reuters

Căng thẳng bùng phát ngay sau trận hòa thất vọng 2-2 trước Cape Verde – kết quả mà tiền đạo Rodrigo Aguirre phải thốt lên là một "cú sốc". Hiện tại ở bảng H World Cup 2026, Uruguay mới chỉ có 2 điểm sau hai lượt trận (trước đó hòa Arab Saudi 1-1). Dù đang xếp trên Cape Verde nhờ chỉ số phụ nhưng họ lại đứng dưới Tây Ban Nha, đội đang sở hữu 4 điểm. Để tự định đoạt tấm vé vào vòng 1/16, đại diện Nam Mỹ bắt buộc phải giành chiến thắng trước Tây Ban Nha trong trận đấu tại Akron, Mexico hôm nay.

Chính áp lực nặng nề này đã châm ngòi cho cuộc nổi loạn ngầm trong phòng thay đồ. Theo đài phát thanh El Espectador Deportes, một nhóm trụ cột gồm Federico Valverde, thủ môn Sergio Rochet, Manuel Ugarte và Rodrigo Bentancur đã chủ động gặp HLV Marcelo Bielsa. Các cầu thủ thẳng thắn bày tỏ sự không đồng tình với kế hoạch chơi đôi công trước Tây Ban Nha, đồng thời đề xuất đội nhà nên chuyển sang lối đá thực dụng, ưu tiên phòng ngự lùi sâu và rình rập cơ hội phản công. Bên cạnh đó, họ cũng phàn nàn về khối lượng tập luyện với cường độ quá cao, điều được cho là nguyên nhân khiến một số thành viên dính chấn thương trong quá trình chuẩn bị.

Đáp lại làn sóng phản đối, chiến lược gia sinh năm 1955 đã triệu tập một cuộc họp toàn đội. Trong suốt 50 phút, vị thuyền trưởng người Argentina kiên quyết bảo vệ triết lý của mình và khẳng định Uruguay sẽ chơi "đối xứng" với Tây Ban Nha. Ông không ngần ngại chỉ trích một số học trò đang cố tình gây sức ép vì ông không triệu tập hai cựu binh Luis Suarez và Nahitan Nandez vào danh sách dự giải lần này. 

Thậm chí, HLV Bielsa còn nhắc nhở rằng ông chính là người góp phần định hình sự nghiệp của một số tuyển thủ như Martin Caceres hay Maxi Araujo. Lời qua tiếng lại khiến bầu không khí trở nên vô cùng ngột ngạt, một vài cầu thủ đã bỏ bành trướng rời cuộc họp, và dù trung vệ Jose Maria Gimenez đã nỗ lực đứng ra xoa dịu tình hình nhưng bất thành.

Mặc dù sóng gió đang nổi lên dữ dội phía sau hậu trường, những bất đồng này hoàn toàn bị giấu kín trong cuộc họp báo trước trận đấu. Xuất hiện trước truyền thông, HLV Bielsa vẫn quả quyết về lối chơi áp đặt của Uruguay khi cho rằng cách phòng ngự tốt nhất trước lối đá phối hợp của Tây Ban Nha là hạn chế tối đa thời gian kiểm soát bóng của đối thủ. 

Ông nhấn mạnh việc chủ động lùi sâu chịu trận sẽ chỉ làm bàn đạp giúp Tây Ban Nha phát huy tối đa sức mạnh. Trong khi đó, tiền đạo Rodrigo Aguirre cố gắng giảm bớt áp lực dư luận khi khẳng định nội bộ đội bóng luôn thẳng thắn với nhau và Uruguay sẽ chiến đấu đến những phút cuối cùng vì mục tiêu đi tiếp.

QT (SHTT)