-
Hy hữu tại Thanh Hóa: Gia đình lập bàn thờ bên sông, người đàn ông nghi nhảy cầu bất ngờ trở về -
Bộ Nội vụ thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 -
Người Hà Nội đổ về trải nghiệm cầu cạn, "đường hầm thị giác" bên hồ Hoàn Kiếm -
Nam thanh niên 17 tuổi đuối nước thương tâm khi đi tắm rạch cùng nhóm bạn -
Chân dung nguyên Giám đốc Công an Thanh Hóa vừa được đặt tên đường tại phường Hạc Thành: Anh hùng lực lượng vũ trang, ra đi tài sản để lại cho con là bộ sa-lông cũ bị mối xông -
Vợ chồng ở Quảng Ninh chi 380 triệu biến khu trọ bỏ hoang thành căn nhà mơ ước -
Triệt phá hai đường dây mua bán người sang Trung Quốc, hé lộ giá bán bèo bọt của các nạn nhân -
Kẻ lạ bịt mặt tưới xăng đốt hàng loạt ô tô trong đêm -
Phó Thủ tướng yêu cầu điều chỉnh trường học quá lớn sau sắp xếp -
Tạm dừng phạt xe chạy dưới 60 km/h trên 3 đoạn dốc cao tốc
Thể thao
17/10/2019 22:30Sóng ngầm Liverpool: Hục hặc trên sân cỏ, Salah chưa hề kiến tạo cơ hội cho Mane lần nào
Những mâu thuẫn của Sadio Mane và Mohamed Salah bắt nguồn từ chiến thắng 3-0 trước Burnley diễn ra vào cuối tháng 8. Sau khi bị thay ra ở gần cuối trận, Mane trên đường rời sân đã tỏ ra tức giận và tranh cãi gay gắt với HLV Juergen Klopp. Nguyên nhân là do Salah đã chơi quá cá nhân, nhiều lần không phối hợp với Mane mà tự tìm cách dứt điểm.

Và mới đây, Mane đã lên tiếng về sự cố này, tức phải gần 2 tháng sau: "Salah nói với tôi: 'Mane, sao anh lại tức giận như vậy?'. Tôi đã trả lời: 'Cậu cần chuyền bóng cho tôi, Mo'. Salah sau đó nói rằng không nhìn thấy tôi. Bản thân tôi biết điều đó nhưng vẫn khó có thể chấp nhận".
"Chúng tôi vẫn nói chuyện điện thoại, nhắn tin cho nhau và không có khúc mắc gì cả. Sau trận đấu, HLV đã gọi chúng tôi vào phòng để nói chuyện. Chúng tôi đã làm lành với nhau và mọi thứ vẫn như trước đây".
Dù đã lên tiếng phủ nhận những mâu thuẫn, nhưng "không có lửa làm sao có khói". Thống kê chỉ ra rằng, Salah và Mane chưa kiến tạo cho nhau bất cứ một lần nào, bất chấp việc cả 2 đã có được 9 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh. Thậm chí, Salah còn chưa chuyền bóng đặt Mane vào tình huống có thể ghi bàn một lần nào, ngược lại thì Mane đã "dọn cỗ" cho đồng đội 4 bàn (nhưng Salah đều không tận dụng được).
Mùa trước, Mane vẫn là người tạo ra cơ hội nhiều hơn cho Salah (20 so với 17), nhưng ngôi sao người Ai Cập chỉ tận dụng thành công duy nhất 1 lần, trong khi Mane có 3 bàn. Đây cũng là mùa giải mà bộ đôi của Liverpool cùng có 22 bàn thắng (ngang bằng với Pierre-Emerick Aubameyang) và chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới.
Có lẽ vì vậy mà cả Mane và Salah dường như đã thi đấu ích kỉ hơn từ mùa này. Mọi thứ chưa đến nỗi là thảm họa với Liverpool, bởi The Kop vẫn đang đứng đầu bảng với 8 trận toàn thắng. Nhưng nó phần nào nói lên việc vì sao họ chỉ có được 20 bàn thắng, kém thành tích của Man City tới 7 bàn.

Ở mùa giải này, Mane đóng góp 30% vào số bàn thắng của Liverpool, trong khi Salah "chịu trách nhiệm" 35%. Nếu cả 2 chịu khó phối hợp với nhau hơn, con số này sẽ còn cao hơn rất nhiều.
Duy Anh (SHTT)
- Hy hữu tại Thanh Hóa: Gia đình lập bàn thờ bên sông, người đàn ông nghi nhảy cầu bất ngờ trở về (11:28)
- Kim Ji Won lập kỷ lục khủng ngay tập 1 "Doctor X: Mafia In White", khẳng định vị thế sau 2 năm vắng bóng (11:18)
- Honda công bố mẫu xe tay ga 150cc thế hệ mới: Đa công nghệ, giá khởi điểm 68 triệu (11:02)
- Michael Carrick gây sức ép để Premier League trừng phạt Man City (11:00)
- Dữ liệu ví điện tử và Keychain trên iPhone gặp nguy vì biến thể mã độc P7 DarkSword mới (1 giờ trước)
- Mỹ nhân The Face dựng gánh bánh canh miền Tây ngay biệt thự view Landmark 81 (1 giờ trước)
- Bộ Nội vụ thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 (1 giờ trước)
- Ông Trump chọn người hâm mộ làm thư ký báo chí Nhà Trắng (1 giờ trước)
- Người Hà Nội đổ về trải nghiệm cầu cạn, "đường hầm thị giác" bên hồ Hoàn Kiếm (1 giờ trước)
- Nam thanh niên 17 tuổi đuối nước thương tâm khi đi tắm rạch cùng nhóm bạn (1 giờ trước)