-
Đề nghị khẩn cấp cứu 40 công nhân mắc kẹt tại công trường cao tốc, mất liên lạc và thiếu lương thực -
Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh -
Nhà ở xã hội tăng giá "chóng mặt": Có dự án cán mốc 80 triệu đồng/m², áp sát phân khúc cao cấp -
Giận con gái vì lấy trai nông thôn nghèo, bố mẹ chỉ cho đúng 2 con lợn rừng làm của hồi môn, 5 năm sau... -
Vợ mở két lấy 300 triệu rời nhà ra đi... đúng ngày chồng sang sống với bồ -
Loạt clip AI giả mạo người dân miền Trung khóc kêu cứu thương tâm: Cơ quan chức năng xử lý ra sao? -
Khoảnh khắc Mercedes Maybach lao vào xe khách đỗ ven đường: Danh tính người tử vong trên ghế sau đã được xác định -
Dùng drone giải cứu người bị lật thuyền giữa lũ dữ -
Đỉnh Fansipan lạnh -3 độ C, xuất hiện lớp băng giá trắng xóa! -
43 người chết, thiệt hại hơn 3.000 tỷ đồng do mưa lũ ở miền Trung
Thể thao
08/02/2021 05:10Song sát Kane-Son tái hợp, Tottenham ngắt mạch 3 trận thua
Bàn thắng
Tottenham: Kane (54'), Son Heung-min (58')
So với trận thua Chelsea 0-1 hồi giữa tuần, đội hình xuất phát của Tottenham trong màn tiếp đón West Brom có đến 4 sự thay đổi. Cụ thể, bộ tứ Eric Dier, Moussa Sissoko, Steven Bergwijn và Carlos Vinicius đã phải nhường suất đá chính cho Davinson Sanchez, Eric Lamela, Lucas Moura và Harry Kane.
Trong số những cầu thủ Tottenham trở lại đội hình xuất phát, đáng chú ý nhất đương nhiên là chân sút chủ lực Harry Kane, người đã vắng mặt ở 2 vòng đấu trước đó vì chấn thương. Dù mới tái xuất, song Kane lại chính là cầu thủ hoạt động xông xáo nhất trên hàng tấn công Tottenham.
Riêng trong hiệp một, cầu thủ người Anh này đã tung ra đến 4 cú dứt điểm và đó đều là những lần anh khiến khung thành đối phương phải chao đảo. Cụ thể, ở các phút 15 và 18, Kane đã tung ra 2 cú đá bằng chân trái rất nguy hiểm đưa bóng đi chệch xà ngang và cột dọc khung thành West Brom trong gang tấc.
So với trận thua Chelsea 0-1 hồi giữa tuần, đội hình xuất phát của Tottenham trong màn tiếp đón West Brom có đến 4 sự thay đổi. Cụ thể, bộ tứ Eric Dier, Moussa Sissoko, Steven Bergwijn và Carlos Vinicius đã phải nhường suất đá chính cho Davinson Sanchez, Eric Lamela, Lucas Moura và Harry Kane.
Trong số những cầu thủ Tottenham trở lại đội hình xuất phát, đáng chú ý nhất đương nhiên là chân sút chủ lực Harry Kane, người đã vắng mặt ở 2 vòng đấu trước đó vì chấn thương. Dù mới tái xuất, song Kane lại chính là cầu thủ hoạt động xông xáo nhất trên hàng tấn công Tottenham.
Riêng trong hiệp một, cầu thủ người Anh này đã tung ra đến 4 cú dứt điểm và đó đều là những lần anh khiến khung thành đối phương phải chao đảo. Cụ thể, ở các phút 15 và 18, Kane đã tung ra 2 cú đá bằng chân trái rất nguy hiểm đưa bóng đi chệch xà ngang và cột dọc khung thành West Brom trong gang tấc.
Đến phút 37, anh đã đưa được bóng vào phía trong khung thành West Brom bằng cú đá chân phải mạnh như búa bổ. Nếu thủ môn Johnstone không phản xạ xuất thần thì lưới của các vị khách chắc chắn đã phải rung lên. Ngoài tình huống nói trên, Johnstone còn gây ấn tượng mạnh khi cản phá được cú đánh đầu của hậu vệ cánh phải Aurier ở phút 42.
Ở phần sân đối diện, West Brom cũng tạo ra một tình huống rất nguy hiểm dù họ chỉ cầm bóng vỏn vẹn 30%. Rất may cho Tottenham là thủ môn Lloris của họ kịp thời khép góc để ngăn không cho Diagne ghi bàn bằng cú đánh đầu cận thành ngay trước khi hiệp 1 kết thúc.
Sau giờ nghỉ, Tottenham bất ngờ tăng tốc và đến phút 54 thì phòng tuyến của West Brom cuối cùng cũng bị xuyên thủng. Nhận đường chuyền thông minh của Hojbjerg, Kane đã thể hiện được sự sắc bén như thường thấy với cú sửa lòng vào góc xa giúp đội chủ nhà vượt lên. Đây là pha lập công thứ 13 của Kane ở Premier League mùa này, trong khi Tottenham cũng tìm được mành lưới đối phương sau 2 trận liên tiếp bất lực trong việc ghi bàn.
Chỉ 4 phút sau khi khai thông thế bế tắc trận đấu, Tottenham đã nhân đôi được cách biệt bằng pha phản công với tốc độ cực cao. Trong tình huống này, Moura đã làm tất cả những công việc khó nhất khi bứt phá thần tốc từ sân nhà rồi chuyền bóng thuận lợi cho Son Heung-min dứt điểm 1 chạm trong vòng cấm West Brom. Dù thủ môn Johnstone đã chạm được tay vào bóng song anh vẫn không thể cứu thua cho đội khách.
Trong những phút còn lại, West Brom đã chơi đầy nỗ lực và có đến 2 lần đưa được bóng vào lưới Tottenham. Tuy nhiên, trong cả 2 pha bóng diễn ra ở các phút 60 và 81, tiền đạo Diagne đều rơi vào thế việt vị nên trọng tài không thể công nhận bàn thắng cho anh. Về phía Tottenham, tuy hậu vệ cánh phải thi đấu rất hiệu quả của họ là Aurier phải rời sân ở phút 66 vì chấn thương, song đội bóng của HLV Jose Mourinho vẫn thành công trong việc giữ sạch lưới.
Trận Tottenham vs West Brom kết thúc với tỷ số 2-0 đồng nghĩa với việc đoàn quân của HLV Mourinho đã tiến thêm 2 bậc để chiếm vị trí thứ 7 trên BXH Premier League từ tay Chelsea. Họ cũng có 36 điểm như The Blues nhưng xếp trên do hơn về chỉ số phụ.


Theo Thanh Sơn (Bongdaplus.vn)
- "Mợ Ngố" Song Ji Hyo bất ngờ bị gửi thư đe dọa tới tận công ty (15:38)
- Đề nghị khẩn cấp cứu 40 công nhân mắc kẹt tại công trường cao tốc, mất liên lạc và thiếu lương thực (15:20)
- Chân dung tân Miss Universe 2025 đến từ Mexico: Tài sắc vẹn toàn nhưng đăng quang giữa "bão" tranh cãi (15:19)
- Âm mưu gian xảo của đối tượng trộm 200 triệu tại căn biệt thự ở Hà Nội: Đã từng có 6 tiền án (15:12)
- Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh (15:10)
- Cảnh sát Campuchia bác bỏ ảnh AI vụ phạm nhân tẩu thoát tại tòa án (46 phút trước)
- Nhà ở xã hội tăng giá "chóng mặt": Có dự án cán mốc 80 triệu đồng/m², áp sát phân khúc cao cấp (46 phút trước)
- Phim “Truy tìm long diên hương” cán mốc 100 tỷ đồng chỉ sau vài ngày công chiếu (53 phút trước)
- Dụi mắt – thói quen tưởng vô hại nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro (56 phút trước)
- "Lý lịch đen" của ông trùm người Việt phân phối gần 1 tấn ma túy từ Tam Giác Vàng về Việt Nam (56 phút trước)