-
Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật -
Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật -
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi -
Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu -
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD
Thể thao
04/07/2021 11:00'Song sát' ra đòn sấm sét, bộ đôi Quỷ đỏ xuất thần, Tam Sư hủy diệt đối thủ không thương xót
Bóng lăn trên sân chưa đầy 5 phút, tuyển Anh đã có được bàn thắng khai thông bế tắc trận đấu. Đấy là một pha phối hợp "không thể đẹp hơn" của cặp "song sát" Sterling và Harry Kane. Tiền đạo Man City cầm bóng tưởng chừng vô hại ở cánh trái, đi bóng ngược về để rồi bất thân tung đường chọc khe chân phải chớp nhoáng.
Giữa một rừng áo vàng các cầu thủ Ukraine, đường chuyền ấy chẳng khác nào tiếng sét giữa trời quang, bởi nó quá xuất thần, quá nhanh, và cũng quá chói sáng. Từ vị trí không hề việt vị, Harry Kane băng xuống nhanh như chớp, nhận bóng đối mặt thủ thành Bushchan, chuyển trụ sang chân trái, gẩy bóng bằng mũi giày chân phải đi bóng đi khỏi tầm tay, khẽ đập nhẹ vào ngực thủ thành đối phương đi thẳng vào lưới.




Bàn thắng ấy quá bất ngờ, và quá đẹp, khiến đối thủ của họ phải choáng váng. Nhưng đấy mới chỉ là sự khởi đầu cho một trận đấu "đẹp như mơ" của Tam sư.
Bóng lăn 5 phút ở hiệp 2 của trận đấu. Từ cánh trái, Luke Shaw tung đường treo bóng tìm đúng đầu Harry Kane, để tiền đạo này tung cú đánh đầu hiểm hóc đưa bóng "xâu kim" thủ thành Bushchan tung lưới. Tỷ số được nâng lên 3-0.



Trước đó 3 phút, ở ngay phút thứ hai của hiệp 2, Harry Kane bị đốn ngã ở vị trí cách khung thành Ukraine chừng 30 mét, chếch về bên trái. Luke Shaw treo bóng vào từ quả đá phạt. Ở bên đối diện, Maguire di chuyển đẹp mắt như Kane ở bàn thắng đầu tiên, bật cao tung người đánh đầu hiểm hóc tung lưới thêm lần nữa.


Nếu như ở hiệp đấu đầu tiên, sau bàn thắng đầu tiên, tuyển Anh khẽ lùi nhẹ về chơi cực kỳ chặt chẽ, khiến mặt sân cỏ dường như bé lại với những pha bóng 1 kèm 1 giữa hai bên, và những pha kết thúc đều được đưa ra khi trong vòng cấm địa của hai đội đều có đến hơn 10 cầu thủ, thì sau 2 bàn thắng chớp nhoáng ngay đầu hiệp hai, Tam Sư tăng tốc chơi cực "bay", khiến trận đấu trở nên cực kỳ mãn nhãn.
Một trong những pha bóng làm nên sự mãn nhãn ấy là cú volley cực kỳ hiểm hóc từ ngoài vòng cấm địa của Harry Kane ở phút 62, khiến Bushchan phải bay hết người khẽ chạm tay đẩy bóng chịu phạt góc. Nhưng quả phạt góc ấy, hóa ra lại là tình huống làm nên bàn thắng thứ tư của đội tuyển Anh.

Cũng là một quả đánh đầu, song kịch bản hơi khác khi cái đầu bật cao kết thúc hiểm hóc lần này lại là Jordan Henderson. Số phận của thầy trò HLV Shevchenko đã được định đoạt xong.
Trong nỗ lực giãy giụa để tìm bàn thắng danh dự cho mình, cũng như bàn thắng đầu tiên vào lưới thủ thành Pickford ở VCK Euro năm nay, các học trò của HLV Shaevchenko cũng đã tung được một cú sút sấm sét về phía khung thành đội tuyển Anh, nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở con số 0 tròn trĩnh.
Với đội tuyển Anh, con đường phía trước của họ cực kỳ thênh thang khi đối thủ ở bán kết chỉ là Đan Mạch. Thêm lần nữa, con đường "đem bóng đá trở về" của người Anh lại quang đãng hơn bao giờ hết.
Tỷ số: Ukraine 0-4 Anh
Đội hình thi đấu
Ukraine: Bushchan; Zabarnyi, Kryvtsov (Tsygankov 36'), Matvienko; Karavaev, Mykolenko, Shaparenko, Sydorchuk, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk.
Anh: Pickford; Walker, Stones, Maguire; Shaw (Trippier 64'), Rice (Henderson 56'), Philipps (Bellingham 64'), Mount, Sancho, Kane, Sterling (Rashford 64').
Ghi bàn
Kane (4', 50'), Maguire (47'), Henderson (62')
Theo Ngô Trà (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Tang lễ trùm ma túy Mexico: Quan tài dát vàng, những vòng hoa không tên và an ninh dày đặc (29 phút trước)
- Chủ đầu tư nói gì về việc hạ nền đường khiến 8 hộ dân rơi vào cảnh cheo leo? (38 phút trước)
- Nhóm thanh niên chặn xe giữa đêm, chém đứt lìa tay người đi đường (58 phút trước)
- 85% táo tại châu Âu phát hiện tồn dư “cocktail” thuốc bảo vệ thực vật (1 giờ trước)
- Mỹ có đủ tên lửa Tomahawk cho chiến dịch kéo dài tại Iran? (1 giờ trước)
- Tân binh 70 triệu euro của Liverpool đối mặt nguy cơ nghỉ hết mùa (1 giờ trước)
- Việt Nam lên tiếng phản đối các cuộc tấn công vào quốc gia có chủ quyền (1 giờ trước)
- Loạt sữa tắm, nước rửa tay Dove bị thu hồi khẩn cấp do chứa thành phần ảnh hưởng sức khỏe sinh sản (2 giờ trước)
- Danh tính đô vật "xinh nhất hội làng 2026" với 3 vòng mơn mởn, nhiều anh em "xin được làm đối thủ" (2 giờ trước)
- Bộ Công an thông tin 5 cách người dân có thể thực hiện khi muốn báo tài xế vi phạm giao thông (3 giờ trước)