-
Video: Bí ẩn clip cô gái ngất xỉu tại chợ sau cuộc chạm trán chóng vánh với hai người lạ -
Lời khai gây sốc về "luật 5%" và những túi tiền tỷ chuyển đến tay cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến -
Vụ ô tô chở xe máy bốc cháy: Tiếng khóc của người tài xế nghèo trước gánh nặng nợ nần khi nuôi 3 con nhỏ và mẹ già đau ốm -
Tường trình của cô giáo bị tố bắt học sinh liếm đất: Bất ngờ nguồn cơn, do học sinh tự đề xuất làm? -
Đô vật 44 tuổi tử vong ở hội làng Sóc Sơn, Hà Nội: Hàng xóm chia sẻ điều bất ngờ về nạn nhân -
5 Thượng tướng Quân đội thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác từ ngày 1/3 -
Nóng: Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị C03 đề nghị truy tố -
Cái kết đắng cho tài xế xe Porsche chạy 141 km/h trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo -
Diễn biến mới vụ nữ sinh "ngủ nhầm phòng", mặc đồ gia chủ tại Hà Nội: Hai bên lên tiếng sau clip lan truyền -
Danh tính người phụ nữ bị tàu hoả tông tử vong khi đi bộ trên đường ray, gia đình tiết lộ tình trạng sức khoẻ
Thể thao
21/02/2023 01:43Stefan Bajcetic: Từ cuộc đàm phán MU đến viên ngọc của Liverpool
Srdjan Bajcetic luôn nói rõ rằng gia đình ông sẽ định cư ở Vigo, thành phố tây bắc bán đảo Iberia đã quyến rũ họ trong giai đoạn 1994-1997. Cựu tiền vệ người Serbia thi cho Celta trong 3 mùa giải.
Mặc dù sự nghiệp đưa ông trở lại Serbia, Bồ Đào Nha và Trung Quốc, cho đến khi treo giày, ông biết rằng định mệnh của mình gắn với xứ Galicia.
Ở đó, vào tháng 10/2004, cậu con trai Stefan chào đời, người mà 18 năm sau đá chính trong hàng tiền vệ Liverpool dưới thời Jurgen Klopp, á quân Champions League và là đối thủ của Real Madrid trong cuộc chiến vòng 1/8.
"Trong bóng đá, đôi khi mọi thứ diễn ra quá nhanh. Thực sự không ai mong đợi điều đó", Srdjan tâm sự với El Mundo, một trong hai tờ báo lớn nhất Tây Ban Nha.
Trong khi Bajcetic Jr. chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên ở giai đoạn knock-out cúp châu lục, Bajcetic Sr. tâm sự về con trai và chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo của Celta C. Ông cũng lo cho tương lai của A Madroa, học viện bóng đá mà con Stefan từng trải qua trước khi thu dọn hành lý đến Anfield.
"CẢ NGÀY DÁN MẮT VÀO TRÁI BÓNG"
Những năm đầu tiên của cuộc đời Stefan là bản sao của hầu hết các cầu thủ bóng đá trong tương lai. "Thằng bé dán mắt vào quả bóng cả ngày, gần như lê lết vì không thể đi lại được", cựu cầu thủ sinh năm 1971 nhớ lại.
Năm lên 5 tuổi, cậu bé đăng ký thi đấu cho Val Minor, trung tâm đào tạo mà Thiago và Rafinha Alcantara từng có mặt.
Khi đủ tuổi gia nhập Celta Vigo, gia đình không ngần ngại gật đầu. Anh gắn bó với Celta từ trước ngày sinh nhật 8 tuổi cho đến năm 16 tuổi, ngày Liverpool tìm đến ký hợp đồng.
"Stefan chưa bao giờ là một học sinh xuất sắc, nó thích PlayStation và bóng đá".
Đó là trong một giải đấu mà anh thi đấu với đội thiếu sinh quân Galicia. "Một số tuyển trạch viên từ Liverpool đã nhìn thấy thằng bé và liên hệ với chúng tôi. Nhưng Stefan vẫn còn là một đứa trẻ, thậm chí chưa tròn 16 tuổi. Nó không thể đi bất cứ đâu", Srdjan tiếp tục câu chuyện.
Nhiều tháng trôi qua, MU xuất hiện. Không chắc chắn về Brexit, đội bóng thành Manchester đẩy nhanh hoạt động.
"Lúc đầu, Liverpool nói với chúng tôi rằng họ không thể. Sau đó, MU gọi cho gia đình tôi, rằng họ sẵn sàng. Liverpool phát hiện ra và liên hệ trở lại với chúng tôi để ký hợp đồng". Đó là tháng 12/2020 và Stefan vừa tròn 16 tuổi.
"Celta không đủ tiềm lực tài chính để thực hiện các hợp đồng chuyên nghiệp ở độ tuổi đó. Đôi các tài năng bỏ chạy. Để tránh điều này, bạn phải đưa họ vào đội một", Srdjan giải thích.
"KHÔNG BIẾT TIẾNG ANH VÀ KÝ HỢP ĐỒNG TRONG MỘT TRẬN ĐẠI DỊCH"
Hai năm sau, Bajcetic tiếp tục sống ở Liverpool với một gia đình nhận nuôi anh và hai cầu thủ khác từ học viện của CLB. Họ chung một phòng, nhưng Stefan "đã trưởng thành", trong và ngoài sân cỏ.
"Stefan ra đi khi hầu như không biết nói tiếng Anh và giữa đại dịch, sau đó thằng bé mắc phải Covid-19, không được thi đấu, bị nhốt... Tôi nghĩ tất cả những điều này đã khiến con trai mình trưởng thành hơn", người cha tự hào.
Ông cũng như háo hức chờ xem con trai ông thi đấu với Real Madrid. Là người sành sỏi về bóng đá, ông cũng muốn con trai mình kiểm soát được sự phát triển: "Nó chưa bao giờ nói những vấn đề ấy là chuyện phức tạp hay muốn quay lại nhà. Chưa bao giờ. Nó luôn rất rõ ràng về điều đó và rất chuyên nghiệp".
Mùa giải trước, Bajcetic luân phiên giữa đội U18 và học viện Liverpool trong khi anh cũng được biết đến ở đội U18 Tây Ban Nha. Anh thi đấu 3 trận với đội U18 Tây Ban Nha hồi tháng 9/2021, và được gọi vào U19 hồi mùa hè năm ngoái. Đó là nơi vũ điệu của Stefan bắt đầu.
Stefan Bajcetic góp mặt trong giai đoạn tiền mùa giải đội một Liverpool. Jurgen Klopp yêu thích sự góp mặt của anh. Hồi tháng 8/2022, cuộc khủng hoảng chấn thương ở hàng tiền vệ giúp anh được triệu tập cho Premier League, rồi ra mắt trong trận gặp Bournemouth.
Anh đã ra sân trong 3 trận đấu ở Champions League và kỳ nghỉ World Cup 2022 cho Stefan cơ hội để thuyết phục Klopp hơn nữa.
Kể từ sau giải đấu ở Qatar, anh góp mặt 9 trong số 12 trận của Liverpool, trong đó 6 trận gần nhất - tính đến trước khi tiếp Real Madrid - anh bước ra sân tư cách đá chính.
"BÓNG ĐÁ CÓ THỂ ĐẨY BẠN XUỐNG VŨNG BÙN"
"Stefan đã gặp may và tận dụng được một cơ hội bất ngờ", Srdjan lạnh lùng đánh giá.
Ông không phải mẫu người thích khen ngợi con trai mình: "Điều đó làm tôi tự hào, tất nhiên, và chúng tôi hy vọng nó sẽ tiếp tục như thế này, bởi vì bóng đá có xu hướng đẩy bạn xuống vũng bùn".
Cựu tiền vệ người Serbia phản ánh về sự thích nghi của Stefan trong bóng đá chuyên nghiệp: "Tôi thấy thằng bé giỏi, tập trung và thực tế, nhận thức được rằng nó phải cố gắng ở lại đó.
Nếu tôi thấy con trai mình bối rối, tôi sẽ nói với nó điều gì đó, bởi vì sự khác biệt giữa một cầu thủ xuất sắc và một cầu thủ giỏi là cái đầu và tâm lý.
Bây giờ, Stefan nghiêm túc hơn, nhìn mọi thứ và bóng đá khác đi. Gần như suy nghĩ giống một người Anh hơn".
Một quyết định quan trọng cũng được lên kế hoạch cho Stefan: khoác áo Serbia hay Tây Ban Nha. Cha của anh không có ý định can thiệp: "Tôi nghĩ không có gì nghiêm trọng khi nói về điều đó, thằng bé mới chỉ đá vài trận với tư cách cầu thủ chuyên nghiệp. Nó vẫn còn là một đứa trẻ. Nếu họ gọi, chúng tôi sẽ nói chuyện".
Theo Ngọc Huy (VietNamNet)
- "Cha đẻ" dầu gội X-men bất ngờ ngồi ghế Tổng giám đốc PNJ: Chân dung nhà điều hành có profile khủng (58 phút trước)
- Hà Nội: 2 vợ chồng thương vong trên đường đi thăm con gái mới sinh, camera ghi lại diễn biến sự việc (1 giờ trước)
- Hà Nội sẽ chuyển toàn bộ taxi chạy xăng, dầu sang xe điện trước 2030 (1 giờ trước)
- Kiểm tra 2 kho lạnh ở Thanh Hóa: Phát hiện gần 6 tấn đuôi, chân trâu bò bốc mùi khó chịu (1 giờ trước)
- Vụ thanh niên đánh mẹ gãy tay ở Nghệ An: Công an tiếp tục triệu tập những người liên quan (2 giờ trước)
- Tàu du lịch chở 41 người cháy ngùn ngụt trên vịnh Hạ Long (2 giờ trước)
- Phản ứng trái chiều của CĐM về vụ đô vật 44 tuổi tử vong trong lúc thi đấu ở Sóc Sơn, Hà Nội (2 giờ trước)
- Galaxy S26 Ultra ra mắt, Xiaomi 15 Ultra xả kho cực rẻ đón đầu "vua AI Phone" (3 giờ trước)
- Sau chuỗi xả hàng, khối ngoại bất ngờ rót trăm tỷ vào loạt cổ phiếu lớn (3 giờ trước)
- FLC bùng nổ hàng loạt tín hiệu tích cực sau màn tái xuất của ông Trịnh Văn Quyết (3 giờ trước)