-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
-
Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu
-
Camera ghi cảnh người đàn ông đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân
Thể thao
07/07/2018 06:20Sự hèn nhát và bảo thủ phá giấc mơ của Brazil như thế nào?
Câu trả lời: HLV trưởng Tite. Trước Bỉ, Brazil hiện nguyên hình là đội quân mang đầy nỗi lo sợ và cuối cùng phải chấp nhận thất bại. Đó là hệ quả cho sự hèn nhát và bảo thủ của HLV trưởng Tite, người từng được giới chuyên môn đánh giá rất cao vì những thay đổi mang tính cách mạng đối với Selecao.
Bảo thủ
Sai lầm của Tite đến từ đâu? Câu trả lời vô cùng đơn giản: Gabriel Jesus và Willian. Hai cầu thủ tấn công này, bất chấp việc thi đấu rất tệ trong thời gian trước đó vẫn được tin dùng một cách mù quáng. Gabriel Jesus tịt ngòi cả giải (tệ nhất lịch sử Brazil tại World Cup), trong khi Willian chỉ biết ôm biên tạt bóng máy móc.

Đúng là Fernandinho đã chơi tệ khi mắc lỗi trực tiếp tới cả hai bàn thua, song tiền vệ đang khoác áo Man City là lựa chọn duy nhất mà Tite có trong vai trò thay thế Casemiro. Thực tế cũng nói rằng ngay cả khi phải nhận hai gáo nước lạnh ấy thì Brazil vẫn còn hơn một tiếng đồng hồ để sửa sai.
Chỉ là Selecao không thể mà thôi. Gabriel Jesus và Willian khiến hàng công của Brazil chơi quá thiếu ý tưởng. Ngay khi Tite rút Willian để tung Roberto Firmino vào sân, Selecao lập tức có thế trận khác biệt hoàn toàn trước Bỉ.

Tới khi Douglas Costa trám chỗ của Gabriel Jesus, Brazil dường như trở lại là chính họ với tốc độ bên hành lang phải của Douglas Costa cùng khả năng di chuyển rộng của Firmino.
Tại sao ông Tite không đưa ra những thay đổi này sớm hơn? Nếu thay đổi sớm, Selecao liệu có thể giành chiến thắng chung cuộc hay không? Tìm kiếm câu trả lời cho nghi vấn này là rất khó.
Song chứng kiến thế trận sáng sủa của Brazil ở nửa cuối hiệp 2 trước Bỉ, có thể tin khả năng “Các vũ công Samba” lật ngược thế cờ trước Bỉ là cao hơn hẳn so với khi hai cậu học trò cưng của Tite là Willian và Gabriel Jesus còn ở trên sân.
Tin dùng Gabriel Jesus và Willian quá lâu là minh chứng rõ ràng cho sự bảo thủ của Tite.

Và hèn nhát
Thành công của Brazil dưới thời Tite (tính cho đến trước trận gặp Bỉ) được ghi nhận bởi việc nhà cầm quân này xây dựng được bộ khung thi đấu rất ăn ý. Tite đặt niềm tin rất lớn vào bộ khung này, ông không có xu hướng muốn thay đổi, bất chấp những ý kiến từ bên ngoài.
Song không nhiều người biết bộ khung đầu tiên của Tite không bao gồm ngôi sao chơi nổi bật bậc nhất của Brazil tại World Cup lần này, Philippe Coutinho trong đội hình chính. Vị trí tiền vệ trung tâm chơi bên cạnh Paulinho không phải của Coutinho. Đó là nơi Renato Augusto, người ghi bàn gỡ 1-2 cho Brazil, tỏa sáng trong thời gian dài.

Coutinho khi ấy được dùng luân phiên với Willian ở vị trí tiền vệ phải. Dẫu vậy, việc Coutinho bất ngờ chơi xuất sắc trong màu áo Liverpool và sau này là Barcelona, cùng chuyện Renato Augusto dính chấn thương đã khiến Tite đưa ra những thay đổi,
Ông gò Coutinho vào vị trí tiền vệ trung tâm chơi bên cạnh Paulinho, chấp nhận để tuyến giữa của Brazil thiếu đi tính cạnh tranh và đổi lại là tính sáng tạo cùng khả năng uy hiếp khung thành đối thủ từ xa.
Trước Bỉ, tuyến giữa của Brazil đổ bể khi chỉ một mình Paulinho đấu lại với những Marouane Fellaini, Axel Witsel, Kevin De Bruyne, Eden Hazard và thậm chí cả Romelu Lukaku. Coutinho biến mất trong cuộc chiến khốc liệt ấy.
Thực tế, Bỉ không phải đối thủ duy nhất phong tỏa được tuyến giữa Brazil bằng số đông tại World Cup lần này. Một đội tuyển châu Âu khác là Thụy Sĩ trong trận ra quân cũng làm được điều tương tự.
Brazil không thể công phá thành công khối boong-ke mang tên Thụy Sĩ khi đối thủ đặt ra quá nhiều cầu thủ ở khu vực giữa sân. Ông Tite hẳn là nhìn ra điểm yếu này nơi Selecao song nhất quyết không chịu đưa ra sự thay đổi.

Chỉ tới khi Brazil lâm vào đường cùng, ông Tite mới đặt Renato Augusto vào đúng vị trí cũ. Bàn gỡ 1-2 cùng một tình huống tận dụng khoảng trống ngay trước vòng cấm Bỉ là những ví dụ cho thấy Brazil đã có trong tay vũ khí quan trọng như thế nào nhưng ông Tite nhất quyết không chịu sử dụng.
Coutinho trẻ hơn, giá cao hơn Renato Agusto nhưng chỉ biết lựa bóng sút xa. Cách chơi nhợt nhạt, đơn điệu này sau cùng khiến Selecao phải trả giá. Ông Tite thực sự hèn nhát khi không tin tưởng vào chính lựa chọn quá khứ của mình để quyết định ôm lấy “cục vàng” Coutinho danh tiếng nhưng kém hiệu quả.
Giấc mơ World Cup của Brazil đã "chết" từ những quyết sách bảo thủ và hèn nhát của Tite theo cách ấy.

2 đại diện Nam Mỹ gồm Brazil và Uruguay đều đã bị loại, World Cup 2018 chính thức trở thành sân chơi của các đội bóng châu Âu.
Theo Nhật Anh (Tri Thức Trực Tuyến)








- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (44 phút trước)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (47 phút trước)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (1 giờ trước)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (1 giờ trước)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (1 giờ trước)
- Bão số 8 vừa xuất hiện trên Biển Đông, dự báo bão số 9 sẽ nối gót ngay sau đó (1 giờ trước)
- Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh (2 giờ trước)
- Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng" (2 giờ trước)




