-
Video khoảnh khắc chạy thoát khi lũ quét cuốn phăng làng mạc ở Nepal -
Nhà cao tầng bất ngờ đổ sập ở Bắc Ninh, nguyên nhân ban đầu được hé lộ -
Thanh Hóa: Trường học 14 tỷ đồng vừa đưa vào sử dụng 7 tháng đã thấm nước, nứt tường -
Cưới 3 tháng, tối nào chồng cũng bỏ đi đến khuya: Lý do đằng sau khiến người vợ dở khóc dở cười -
Phó chủ tịch FLC Michael Vũ Nguyễn qua đời -
Va chạm với ô tô trên quốc lộ 6, hai người đi xe máy tử vong -
Chồng muốn chở vợ cũ 6 tiếng đi thăm con, vợ phản đối liền bị trách ghen tuông: Ranh giới nào cho hôn nhân? -
Nên đóng hay mở cửa phòng ngủ khi đi ngủ? -
Đội tuyển Việt Nam nhận gần 30 tỷ đồng tiền thưởng sau khi vô địch ASEAN Cup 2026 -
Xe tải chở heo nổ lốp, lật đè ôtô 7 chỗ khiến một người phụ nữ tử vong
Thể thao
04/10/2015 16:58Sự thật chuyện chơi ngải ở giải bóng đá Ngoại hạng Anh
![]() |
Niềm tin “lạ” của các chân sút hàng đầu thế giới
Theo điều tra của tờ The Sun, hiện có không ít cầu thủ hàng đầu thế giới lặn lội vượt quãng đường 9.000 dặm tới các nước Tây Phi gặp những thầy phù thủy bộ tộc “Juju” để xin bùa chú. Họ được tham gia những nghi lễ huyền bí mà theo các thầy phù thủy sẽ làm tăng khả năng kỹ thuật cá nhân hoặc không bị chấn thương khi thi đấu. Một số siêu sao đã công khai có liên quan đến ma thuật đen “Juju”.
Mới đây, tiền đạo Tottenham - Emmanuel Adebayor (31 tuổi, quốc tịch Togo) tố cáo gia đình sử dụng bùa “Juju” để ngăn cản anh theo đuổi sự nghiệp bóng đá. Bản thân Emmanuel Adebayor ban đầu cho rằng không thể hiểu nổi vì sao anh có phong độ tồi tệ suốt nửa đầu mùa giải với Tottenham với chỉ 2 bàn thắng. Không phải vì lý do thể lực mà chính là bởi tâm thần bất định. Phát biểu với đài Peace FM, Adebayor cho rằng, anh đã bị yểm phép từ một nơi rất xa.
Theo Adebayor, người làm điều ma quái này với anh không ai khác chính là bà mẹ ruột sở hữu sức mạnh của một… phù thủy. Tại Lome (Togo), mẹ của Adebayor cùng chị gái Maggie đã lập đàn, yểm bùa chú vào hình nhân để ngăn cản Adebayor thăng tiến trong sự nghiệp, thậm chí khiến anh không còn đất sống ở châu Âu.
Adebayor tin rằng mình đang bị ngấm “Juju” và lên tiếng “kêu cứu”: “Xin họ ngừng làm phép “Juju” vào tôi nữa. Họ không nghe tôi van nài vì thế tôi không biết làm cách nào để giải cứu cho mình bây giờ. Tôi không phải là một mục sư, tôi chỉ là một cầu thủ bóng đá. Tôi không thể ngăn cản phép thuật của một phù thủy”. Trong khi đó, huyền thoại Chelsea, Didier Drogba cũng từng khuyên đồng đội ở đội tuyển Bờ Biển Ngà - Jean Jaques Tizie đi làm lễ trừ tà trong một cuốn sách viết về bóng đá châu Phi. Nhưng một số cầu thủ đang trở thành nô lệ của “Juju” và tự nguyện dâng không ít tiền của cho những đối tượng hành nghề mê tín, dị đoan.
Cựu cầu thủ từng có hợp đồng trị giá 10 triệu bảng Anh với câu lạc bộ West Bromwich Albion - Brown Ideye đưa ra lời cảnh báo rằng: “Tôi biết có một số cầu thủ dính đến các thầy phù thủy “Juju” và họ không thoát ra được. Đó là một cái bẫy. Họ có thể nhận được những lợi ích ngắn hạn trong chốc lát nhưng về lâu dài họ phải trả giá đắt. Những thầy bùa “Juju” hưởng lợi rất nhiều”. Vợ của một cầu thủ nổi tiếng Premier League cho biết, chồng chị chuyển 1.000 bảng Anh cho một thầy phủ thủy ở Bờ Biển Ngà. “Đối với một số cầu thủ châu Phi, thầy pháp “Juju” quan trọng hơn cả chủ tịch câu lạc bộ. Nếu thầy pháp “Juju” nói với chồng tôi dừng chơi bóng đá, anh sẽ không bao giờ đá bóng nữa”.
Bùa linh hay lừa đảo?
Marabout Degla là một thầy phù thủy “Juju” nổi tiếng tại một thị trấn xa xôi ở Benin. Degla khẳng định, ông đã phù phép cho một số cầu thủ nổi tiếng trên thế giới, giúp họ trở thành vua phá lưới, một cầu thủ xuất sắc nhất ở cấp đội tuyển quốc gia hoặc câu lạc bộ khi thi đấu quốc tế. Degla cũng cho biết, ông cũng có thể làm bùa phép Troupkéka Milika với giá 460 bảng trong một “khu rừng thiêng” ở gần thành phố Parakou. Degla nói: “Trong 9 ngày, anh không được ngủ với phụ nữ và phải mặc khố màu trắng khi ngủ”. Degla cũng cung cấp một chiếc nhẫn phép thuật cho phép dẫn dắt đồng đội thi đấu và ngăn chặn đối phương trong từng pha tranh chấp cá nhân.
Theo The Sun, một đội bóng lớn tại Anh trước trận đấu quan trọng tại Cúp châu Âu bị một thầy phù thủy yêu cầu trả cho ông ta 50.000 nếu không sẽ bị làm tà phép cho thua, nhưng đã bị từ chối. Không thể ngờ, đội bóng đó đã bại trận vì có 2 cầu thủ mắc lỗi rất ngớ ngẩn. “Phép đó thật đáng sợ” - một thành viên của đội bóng đó tiết lộ.
“Juju” là thứ văn hóa tín ngưỡng từ thời kỳ dã man mông muội ở châu Phi. Phần lớn người dân ở lục địa đen ngày nay vẫn tin vào bùa chú “Juju” và những nghi lễ dị giáo kỳ lạ mà họ tin rằng, chúng có thể giải quyết được tất cả nhu cầu của họ, từ thể xác tới tinh thần, từ chữa bệnh cứu người cho tới... hại người. Riêng đối với bóng đá - môn thể thao vua thì các thầy phù thủy “Juju” có tầm ảnh hưởng tới các đội tuyển quốc gia còn hơn Ban huấn luyện đội bóng.
Theo Thuý Hằng (Anninhthudo.vn)
- Kim Soo Hyun rạng rỡ bên biển hoa và quà tặng từ fan trong ngày trở lại (11:21)
- Chủ tịch FIFA thăm sân vận động 60.000 chỗ của Việt Nam (11:10)
- Bà trùm đường dây lừa đảo và mua bán người xuyên quốc gia sa lưới sau thời gian lẩn trốn (11:08)
- Nhà cao tầng bất ngờ đổ sập ở Bắc Ninh, nguyên nhân ban đầu được hé lộ (11:05)
- Tài tử "Ở Nhà Một Mình" qua đời tại nhà riêng ở tuổi 80 (11:01)
- Thanh Hóa: Trường học 14 tỷ đồng vừa đưa vào sử dụng 7 tháng đã thấm nước, nứt tường (36 phút trước)
- Giám đốc CIA trở về từ Nga, xuất hiện động thái đáng chú ý tại Nhà Trắng (46 phút trước)
- Vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng trở thành người giàu thứ hai Việt Nam (56 phút trước)
- Tuấn Hưng đưa gia đình sang Mỹ, 3 con được miễn 100% học phí nhờ hợp đồng làm việc mới (1 giờ trước)
- Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik công khai khoảnh khắc tình tứ sau khi Việt Nam vô địch ASEAN Cup (1 giờ trước)
