-
Vụ ôtô 5 chỗ bị vò nát sau tai nạn liên hoàn: Gia đình thông tin nóng về tình hình 4 người trong xe -
Cô gái mặc bikini chơi pickleball chính thức lên tiếng sau loạt tranh cãi, tuyên bố 1 câu "xanh rờn" -
Lễ tang Đại tướng Lê Văn Dũng được tổ chức theo nghi thức cấp Nhà nước -
Hoàng Hoa Trung – chủ dự án Nuôi Em đồng loạt bị réo tên trên các page lớn, rộ tin đồn gặp biến lớn? -
Đồ hộp Hạ Long bất ngờ đăng thông báo về công nghệ "tiêu diệt virus tả lợn châu Phi" rồi nhanh chóng gỡ bỏ -
Bê bối thịt bẩn Đồ hộp Hạ Long: Ai đứng sau "lỗ hổng" quản lý khiến người tiêu dùng hoang mang? -
Em gái Đặng Văn Lâm "lột xác" ngoạn mục tuổi 18: Visual "lai tây" cực phẩm, chiều cao 1m80 chuẩn siêu mẫu -
Công bố danh sách phạt nguội 24 giờ qua tại Hà Nội, camera AI giao thông ghi nhận hàng loạt vi phạm bất ngờ -
Chưa kịp đón khách, cây cầu "nhái" Cầu Vàng ở Đà Nẵng đã khiến dư luận bùng nổ -
Vụ ngộ độc hạt củ đậu ở Ninh Bình: 3 ca nặng nhất đang được theo dõi ra sao?
Thể thao
06/11/2022 14:35Sự thật gây sốc sau băng rôn đòi nợ của cầu thủ Trung Quốc: Bị quỵt lương, tự bỏ tiền túi đi lại, đội chỉ có 1 thủ môn

Ngày 3/11, ngay trước trận đấu giữa Chengdu Rongcheng và Hebei ở vòng 23 giải Chinese Super League (CSL), các cầu thủ Hebei đã giơ cao biểu ngữ được chuẩn bị trước nhằm đòi quyền lợi cho bản thân. “Cầu xin China Fortune hoàn trả số tiền mà cầu thủ Trung Quốc vất vả kiếm được”, biểu ngữ viết.
Theo tờ Sina, tình hình tại Hebei rất nghiêm trọng. Từ rất lâu rồi các cầu thủ nội ở CLB không nhận được tiền lương. Chi phí hoạt động cũng không có, khiến cầu thủ phải bỏ tiền túi chi trả cho các hoạt động đi lại, ăn ở. Vài năm trước Hebei còn bỏ ra 8,7 triệu bảng để mua Javier Mascherano từ Barca, trả Ezequiel Lavezzi mức lương 21 triệu bảng mỗi mùa, biến tiền đạo người Argentina thành cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới vào năm 2017. Bây giờ, một xu họ cũng không có.
Vào đầu năm 2022, LĐBĐ Trung Quốc đã đưa ra “giải pháp và hình phạt cho các CLB nợ lương”. Dựa trên bối cảnh mọi đội bóng đều lao đao khi các doanh nghiệp rút lui, họ yêu cầu 30% khoản nợ lương phải được thanh toán trước ngày 31/7, và ngày 31/10 là hạn thanh toán 70% còn lại. CLB không hoàn thành đúng hạn sẽ bị trừ điểm và cấm đăng ký cầu thủ mới ở kỳ chuyển nhượng tiếp theo.
Thông tin từ Sina có được cho thấy, thời hạn đã qua, cầu thủ vẫn không nhận được những gì lẽ ra họ được hưởng. Nhiều CLB danh tiếng như Beijing Guoan, Shanghai Shenhua, Guangzhou City chỉ đưa ra thỏa thuận trì hoãn. Điều này dẫn đến biểu ngữ đòi nợ ngay trên sân của cầu thủ Hebei, hoặc bức thư ngỏ xin được trả lương với chữ ký của những cầu thủ nổi tiếng, bao gồm Geng Xiaofeng, Ding Haifeng, Ren Hang và Zhang Chengdong, người từng nằm trong tốp 10 cầu thủ hưởng lương cao nhất CSL.
Ngoài ra còn có những câu chuyện cười ra nước mắt. Tuần trước, thủ môn Chi Wenyi đã chia sẻ trên mạng xã hội, rằng khi hết hạn hợp đồng với Hebei, anh đã chuyển tới một CLB hạng nhì. Thế nhưng Hebei không những không chịu cấp giấy chứng nhận tự do mà còn yêu cầu anh từ bỏ 70% số tiền lương họ còn nợ. Wenyi dĩ nhiên không nhận được đồng nào, trong khi Hebei có thể thông báo với Ban giải quyết nợ lương của LĐBĐ, 70% lương đã được giải quyết xong.
Wenyi đi rồi, Hebei không có tiền kiếm thủ môn mới. Ở vòng 20, khi thủ môn duy nhất Bao Yaxiong dính chấn thương, hậu vệ Liu Runnan phải xỏ găng đứng trong khung gỗ. Hebei hiện đứng cuối BXH CSL với 3 điểm sau 23 trận. Nhưng những đội xếp trên cũng không khá hơn. Shanghai Shenhua đang đứng thứ 3, và đó là một kỳ tích bởi từ Ban lãnh đạo, đội ngũ huấn luyện đến các cầu thủ đều không có lương, thậm chí không có cả hợp đồng.
Theo Sina, sau hạn chót 31/10, sự thật của bóng đá Trung Quốc đã bị phơi bày. Các cầu thủ tiếp tục bị quỵt lương, còn CLB đối phó với LĐBĐ bằng thỏa thuận trì hoãn hoặc hóa đơn trả lương ảo mà cầu thủ bị ép ký. Trong khi đó, để CSL không sụp đổ, LĐBĐ nhắm mắt cho qua. Cũng không có án phạt nào dành cho CLB vi phạm.
Một quan chức trong Ban giải quyết nợ lương nói với tờ Tin tức bóng đá, rằng “mọi thứ đang được giải quyết và các CLB cần thêm thời gian”, đồng thời biện minh, “nhiều người nói hành động và lời nói của chúng tôi không đi đôi với nhau, thật ra không phải, tất cả vẫn đúng với các quy định, chỉ có điều một số chi tiết cần điều chỉnh”.
Và như vậy, “CLB cần thêm thời gian” đồng nghĩa các cầu thủ cũng phải chịu khổ thêm thời gian. Trong trường hợp này, thời gian là khái niệm vô hạn.
Theo Thanh Hải (Tiền Phong)
- Bắt giữ thanh niên 10X đột nhập nhà, khống chế cụ bà 87 tuổi để cướp tài sản (15:42)
- Hài hước rạp Việt công khai "năn nỉ" web lậu gỡ siêu phẩm hoạt hình 6000 tỷ trước giờ ra mắt (15:31)
- Đây là iPhone Pro Max rẻ nhất Việt Nam có Dynamic Island, đứng cạnh iPhone 17 Pro Max không lép vế (15:30)
- Vụ ôtô 5 chỗ bị vò nát sau tai nạn liên hoàn: Gia đình thông tin nóng về tình hình 4 người trong xe (15:26)
- Siêu concert 760 tỷ của Thái Y Lâm bị hàng loạt đơn khiếu nại vì nội dung nhạy cảm, có nguy cơ vướng "phong sát" (15:19)
- Truyền thông Trung Quốc đặt niềm tin vào U23 Việt Nam: Kịch bản loại chủ nhà Arab Saudi tại giải châu Á (15:07)
- Tranh cãi việc nhốt chó vào lồng, thanh niên đoạt mạng người tình của mẹ (15:03)
- Cô gái mặc bikini chơi pickleball chính thức lên tiếng sau loạt tranh cãi, tuyên bố 1 câu "xanh rờn" (15:01)
- Cập nhật bảng giá xe máy Honda SH Mode tháng 1/2026 (54 phút trước)
- Ngày vui hóa tang thương vì nổ bình gas, đôi tân hôn tử nạn (56 phút trước)