Thể thao
10/01/2018 13:37Tâm thư của Coutinho: 'Tôi rời Liverpool vì Barca là một giấc mơ'
Philippe Coutinho khoác áo Liverpool từ năm 2013, sau khi rời Inter Milan. Ở kỳ chuyển nhượng mùa đông năm nay, anh đã gia nhập Barca với mức phí chuyển nhượng cao nhất lịch sử La Liga. Dưới đây là nội dung bức thứ do Coutinho viết gửi cho CĐV Liverpool:

"Kể từ thời điểm gia nhập Liverpool, tôi và gia đình thấu hiểu cảm giác được chào đón là như thế nào. Đây cũng là nơi tôi có rất nhiều bạn bè. Trong và ngoài sân cỏ, chúng tôi đã có những trải nghiệm đẹp về CLB và người hâm mộ. Tôi hy vọng bản thân đã đem đến những kỷ niệm và khoảnh khắc hạnh phúc cho họ.
Tôi hiểu được sự vĩ đại và lịch sử của CLB khi chuyển đến, nhưng điều tôi học được trong khoảng thời gian gắn bó là trái tim và tâm hồn nơi đây. Nó có nhân cách và cá tính riêng.
Tôi rời Liverpool vì Barca là một giấc mơ. Liverpool cũng là một giấc mơ mà tôi may mắn hoàn thành và có 5 năm thi đấu. Cũng như Liverpool, chơi cho Barca là điều tôi muốn trải nghiệm và tận hưởng khi tôi còn đủ may mắn để làm điều đó.
Tôi hy vọng CĐV hiểu rằng việc chọn trải nghiệm những điều mới mẻ không phải là làm giảm tầm quan trọng của họ đối với tôi hay tầm quan trọng của CLB. Không có gì giảm đi trong trái tim tôi.
Tôi muốn Jurgen (Klopp) và đội bóng không có gì ngoài niềm vui và thành công trong giai đoạn còn lại của mùa giải và hơn thế nữa. Đây là một đội bóng tuyệt vời và đang gặt hái kết quả ngày một tốt hơn.
Có quá nhiều người mà tôi muốn nói lời cảm ơn, nhưng tôi không thể kể tên từng người. Những nhân viên tuyệt vời tại Liverpool sẽ luôn là một phần trong cuộc đời tôi ở đây. Tôi sẽ nhớ các bạn.
Với những ông chủ, những người đã cố gắng rất nhiều để đem lại thành công cho CLB; Với những chuyên gia tuyển mộ đã đặt niềm tin, mang tôi đến đây và chung vui trong suốt cuộc hành trình; Với những đồng đội đáng kinh ngạc, cả trong quá khứ và hiện tại, đã giúp tôi trưởng thành và tiến bộ cả trên phương diện cầu thủ lẫn con người; Tôi muốn cảm ơn tất cả.
Tôi đã không thể đạt được gì tại Liverpool nếu không có các bạn.
Và cuối cùng, với những người quan trọng nhất tại Liverpool - những CĐV. Tôi không bao giờ có thể cảm ơn đủ cho những gì mà bạn đã đem lại cho tôi trong thời gian này và bất kể ở đâu trên thế giới. Trong quãng đời còn lại, tôi sẽ luôn trân trọng Liverpool trong trái tim. Bạn, CLB và thành phố sẽ luôn là một phần của tôi.
Bạn không bao giờ đơn độc.
Philippe''.
Theo Thanh Quý (VnExpress.net)
Tin cùng chuyên mục








-
Indonesia liệu có sảy chân, sớm đụng U23 Việt Nam ở bán kết? (20/07)
-
Chị dâu cũ gửi lại con rồi mất tích, 3 năm sau tôi gặp lại chị… trong nhà mẹ chồng với thân phận không tin nổi (20/07)
-
NSƯT Kim Tử Long gặp chấn thương, cả đoàn phim phải ngưng quay (20/07)
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu trực 24/24, tập trung ứng phó bão số 3 (20/07)
-
Tin bão khẩn cấp: Bão số 3 giật cấp 14, cách Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 480km, cảnh báo mưa cực lớn (20/07)
-
Mẫu iPhone chính thức hết thời, ai đang dùng phải bỏ ngay, người mua mới phải tránh xa (20/07)
-
Bé trai 10 tuổi kể cho gia đình về những phút cuối khi "bố kịp mặc áo phao, đẩy con lên rồi mất tích" (20/07)
-
Bão Wipha giật cấp 14, hàng không lên phương án điều chỉnh kế hoạch bay (20/07)
-
Phương Mỹ Chi gặp nguy, bác sĩ cũng đành bó tay (20/07)
-
Chuyến du lịch của gia đình 8 người chỉ còn 2: Cuộc điện thoại cuối trước giây phút định mệnh khiến con tàu lật úp (20/07)
Bài đọc nhiều




