-
4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe -
Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng -
Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần -
Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình dai dẳng: Con dâu dùng hai con dao đoạt mạng mẹ chồng lúc rạng sáng -
Tô Ngọc Viên Minh: Điểm tựa tri thức và cuộc sống kín tiếng phía sau sân cỏ của Công Phượng -
5 xe tông liên hoàn trên cao tốc vì không giữ khoảng cách an toàn -
6 loại đồ uống không nên dùng khi cơ thể bị mất nước, thiếu nước -
Xe khách 20 chỗ chở hơn gấp đôi số người quy định, tài xế và hợp tác xã bị phạt 174 triệu đồng -
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ, yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm -
Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói
Thể thao
15/09/2018 07:18Tấn Trường: 'Chưa thấy ai bẻ còi như trọng tài Trần Văn Lập'
Trận đấu trên sân Gò Đậu chiều 14/9 diễn ra với nhiều tranh cãi. Trọng tài chính Trần Văn Lập thổi hai quả phạt đền và phạt hai thẻ đỏ chia đều cho hai đội. Trong số đó, tình huống gây tranh cãi nhất xảy ra ở những phút bù giờ hiệp hai.
Sau một tình huống va chạm ở giữa sân, ông Lập rút thẻ vàng dành cho hậu vệ Hồ Tấn Tài (Bình Dương) và tiền đạo Vinicius (Quảng Ninh). Do đã nhận một thẻ vàng trước đó, Tấn Tài lẽ ra phải rời sân. Nhưng ông Lập quên không rút thẻ đỏ nên cầu thủ đội chủ nhà vẫn tiếp tục thi đấu.
Ngay sau tình huống này, Bình Dương tổ chức tấn công và ghi bàn nhờ cú dứt điểm cự ly gần của Tiến Linh. Trọng tài Lập đã công nhận bàn thắng và cho hai đội giao bóng. Nhưng sau đó, trọng tài thứ tư Nguyễn Trọng Thư đã gọi ông Lập ra ngoài hội ý cùng giám sát Phạm Chu Thiện. Sau khi hội ý, ông Lập vào sân rút thẻ đỏ với Hồ Tấn Tài. Trận đấu sau đó tiếp diễn như bình thường.
Khi trận đấu kết thúc, các cầu thủ Bình Dương ôm nhau ăn mừng vì tưởng rằng chiến thắng 2-1. Nhưng sau đó, loa trên sân Gò Đậu vang lên, thông báo tỷ số là 1-1 vì bàn thứ hai không được công nhận. Ngay lập tức, thủ môn Tấn Trường lao đến bàn làm việc của các trọng tài để phản ứng. “Trọng tài, anh mắc sai sót, không rút thẻ đỏ thì anh phải chịu trách nhiệm. Đằng này, tỷ số đã công nhận mà anh thay đổi thì không được. Tôi chưa thấy ai bẻ còi như anh”, Tấn Trường tranh cãi.
Ông Lập im lặng, không nói câu nào. Ngồi bên cạnh, trọng tài thứ tư Nguyễn Trọng Thư xua tay phân trần: “Những gì sai sẽ có Ban tổ chức giải quyết”. Ông Lập sau đó rời sân nhưng bị Tấn Trường chặn lại không cho đi.
Sau khi được các lực lượng an ninh và lãnh đạo hai đội bóng can thiệp, tổ trọng tài mới có thể rời sân, giữa những tiếng la ó của khán giả.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Trần Minh Chiến của Bình Dương nói: “Tôi thông cảm với trọng tài, vì sai sót là bình thường. Chuyện giữ nguyên tỉ số hay không, tôi không nắm được luật nên không bình luận. Còn trọng tài phải làm theo luật. Tôi có hỏi giám sát, họ chỉ giải thích là không được công nhận thì tôi chỉ biết như vậy. Nhưng trọng tài có lỗi thì Ban trọng tài phải xử lý đích đáng”.
Theo Đức Đồng (VnExpress.net)
- Những tình tiết bất thường trong vụ phát hiện xương người trong xe bán tải ở Vĩnh Long (17:18)
- Bộ trưởng GD-ĐT nhận trách nhiệm vụ thiếu sách giáo khoa, cam kết không tái diễn (17:13)
- Nghệ An: Mở đường, làm cầu tạm tiếp tế cho hơn 1.100 dân bị cô lập do sạt lở núi (17:07)
- Houthi tuyên bố tấn công "các vị trí nhạy cảm" ở thủ đô Saudi Arabia (1 giờ trước)
- Nghi án nam sinh lớp 12 bị đâm gục do vô tình đi ngang qua khu vực "hỗn chiến" (1 giờ trước)
- Nhiều người mua iPhone Duo rồi thất vọng, muốn trả lại ngay lập tức: Sự thật ra sao? (1 giờ trước)
- 4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe (1 giờ trước)
- Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng (1 giờ trước)
- Đối thủ ở FIFA ASEAN Cup triệu tập ngôi sao 3 triệu euro đối đầu Xuân Son, Đình Bắc (2 giờ trước)
- Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần (2 giờ trước)