-
Những "người thừa kế" kín tiếng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng bước lên vị trí lãnh đạo -
Cặp vợ chồng 9X cùng mắc ung thư gan sau nhiều năm uống thứ nước nhiều nhà vẫn quen dùng -
Tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN CUP: Những gương mặt quen và các màn trở lại đáng chú ý -
Áp thấp nhiệt đới hướng vào miền Trung, mưa lớn có thể kéo dài đến 16/9 -
Nữ sinh chuyên Trung đạt IELTS 8.5, SAT 1600 trở thành thủ khoa Ngoại thương -
Đề nghị kỷ luật Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc -
Xác định nam thanh niên lái xe tông thiếu tá CSGT ở An Giang -
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu Grab làm rõ giá cước, phí và chiết khấu -
Bộ Nội vụ trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày -
Công an làm việc với 3 người đăng bán sách giáo khoa photocopy trên Facebook
Thể thao
25/04/2022 18:37Tất cả đều đang chống lại MU
Đã kém còn xui xẻo
Trong mắt khá nhiều NHM thì đội hình Man United kéo tới Emirates gần như là lý tưởng nhất để chiến thắng. Đó là đội hình không có mầm họa Harry Maguire đứng ở hàng thủ, tuyến giữa đón sự trở lại của Scott McTominay, hàng công có Cristiano Ronaldo. Thế nhưng, rốt cuộc thì Quỷ đỏ vẫn thua.
Nói vui thì tối thứ Bảy, cả Raphael Varane và Alex Telles đều đã “dương tính” với virus… Harry Maguire. Quả tạt ở phút thứ 3 của Granit Xhaka khá đơn giản để phá ra, nhưng không hiểu sao cả Varane và Telles đều phá hụt dẫn đến bàn thua sớm. Trước Liverpool, hàng thủ với sự chỉ đạo của Maguire sụp đổ ở phút thứ 5. Trước Arsenal, hàng-thủ-không-Maguire thậm chí còn bị đánh bại từ phút thứ 3.
Không rõ là fan Man United có định tha thứ cho Maguire hay không, nhưng dường như người ta cũng bắt đầu chán cả việc chê bai hàng thủ của Quỷ đỏ. Bởi sự kém cỏi ấy đang trở thành câu chuyện “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”.
Chúng ta sẽ nói về một điều tích cực hơn: Hàng công. Trong trận thua 0-4 trước Liverpool, hàng tấn công của Man United chỉ tung ra vỏn vẹn 2 pha dứt điểm. Con số này đã được cải thiện đáng kể ở trận gặp Arsenal. Các cầu thủ tấn công của Quỷ đỏ đã ghi được 1 bàn thắng và tung ra tổng cộng 14 cú dứt điểm, trong đó có 5 pha dứt điểm trúng đích.
Thống kê này cho thấy Man United tấn công không đến nỗi tệ. Lưới Arsenal thực tế đã rung lên 2 lần, 1 lần được công nhận và 1 lần bị khước từ. Xà ngang Pháo thủ cũng rung lên 1 lần, cột dọc bị hỏi thăm 1 lần. Chí ít thì so với trận thua trước Liverpool hay Man City, Man United ở thất bại trước Arsenal đá tốt hơn.
Top 4 xa tầm với
Tuy nhiên, vấn đề là rốt cuộc thì Quỷ đỏ vẫn trắng tay và dư vị đọng lại sau thất bại vẫn là nỗi thất vọng tràn trề. Sẽ có fan nói M.U xui xẻo. Diogo Dalot hiệp 1 đá trúng xà ngang, hiệp 2 lại sút trúng cột dọc. Bruno Fernandes đã đánh lừa được thủ môn đối phương trên chấm 11m, nhưng trái bóng lại tìm đến cột dọc. VAR đã khước từ bàn thắng của Arsenal, nhưng ngay lập tức lại bù cho họ một quả penalty.
Đúng là Quỷ đỏ hơi đen thật. Nhưng trong bóng đá đỉnh cao thì mọi sự đen đủi đều có một phần lý do liên quan tới chuyên môn. Bruno đá trúng cột dọc vì anh quá căng thẳng. Cú đá trúng xà ngang của Dalot hiệp 1 đơn giản chỉ là nỗ lực cá nhân của anh chứ không đến từ thành quả dàn xếp của tập thể. VAR tặng penalty cho Arsenal vì Telles đã phòng ngự quá tệ.
Thất bại trước Arsenal khiến Man United bị đẩy xa khỏi Top 4 khoảng cách lên tới 6 điểm và còn đá nhiều hơn 1 trận. Có nghĩa là khoảng cách mà Quỷ đỏ cần phải vượt qua nếu muốn đảo ngược tình thế có thể lên tới 9 điểm nếu Arsenal thắng trận đấu bù. Đã vậy ở vòng đấu kế tiếp, Man United lại phải chơi thêm một trận đại chiến nữa gặp Chelsea. Với phong độ như thời điểm hiện tại, không có bất kỳ niềm tin nào vào thắng lợi của Quỷ đỏ trước The Blues.
Có quá nhiều yếu tố đang gặm nhấm giấc mơ Top 4 của Man United: Phong độ kém, lịch thi đấu khó, đội hình không đoàn kết và còn xui xẻo nữa. Với ngần ấy lực cản thì có lẽ các fan Man United cũng nên nhìn thẳng vào thực tế: Cơ hội duy nhất để được chứng kiến Quỷ đỏ về đích trong Top 4 mùa này là… đi ngủ và nằm mơ thôi.
Theo Thạch Long (Bongdaplus.vn)
- Thiếu tá quân đội lao xuống sông cứu người rồi mất tích cùng nạn nhân (15:56)
- Á quân Cười Xuyên Việt 2020 nguy kịch vì biến cố mạch máu não, đồng nghiệp gấp rút quyên góp viện phí (15:48)
- Sát giờ chung kết, cuộc thi Nam vương Quốc tế toàn cầu 2026 ở Khánh Hòa chưa được cấp phép (15:40)
- Lãi suất tiền gửi vẫn cao dù áp lực thanh khoản ngân hàng gi (15:38)
- Công an Thanh Hóa tìm người từng mua thuốc đông y từ tài khoản “Bố Đời U80” (15:29)
- Tôi rơi vào bế tắc khi anh rể đề nghị đưa 20 triệu mỗi tháng để giữ kín bí mật (15:27)
- Nghi phạm dùng kéo sát hại người tình sau khi xin quay lại bất thành (15:25)
- HLV Thái Lan đau đầu chốt đội hình đấu tuyển Việt Nam (15:14)
- Áp thấp nhiệt đới chỉ còn cách Đà Nẵng 230km, miền Trung mưa lớn có nơi trên 250mm (15:13)
- Tổng thống Putin: Các nước trừng phạt Nga đang đối mặt suy thoái (15:06)