-
Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng -
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết
Thể thao
15/11/2020 13:30Tây Ban Nha hoà khi Ramos hai lần hỏng phạt đền
*Bàn thắng: Freuler 26' - Moreno 89'.
Trận đấu này là một dịp đặc biệt với Ramos khi anh trở thành nam cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều lần nhất tại châu Âu. Trung vệ Real đã có 177 lần thi đấu cho Tây Ban Nha, vượt qua kỷ lục trước do Gianluigi Buffon nắm giữ cùng tuyển Italy.
Nhưng ngày vui của Ramos không trọn vẹn. Anh hụt hơi trong pha theo kèm Breel Embolo, để cầu thủ này thoát xuống cánh phải, căng ngang cho Remo Freuler lập công. Trước đó, khung thành của Tây Ban Nha đã một lần chao đảo ở tình huống Xherdan Shaqiri đối mặt thủ môn Unai Simon nhưng dứt điểm không thành công.
Đối đầu hàng thủ chơi đầy kỷ luật của Thuỵ Sỹ, phải sang hiệp hai, Tây Ban Nha mới có cơ hội rõ ràng để quân bình tỷ số. Hậu vệ Ricardo Rodriguez để bóng chạm tay khi nhảy lên tranh chấp một quả phạt góc. Tuy nhiên, Ramos không thể chiến thắng thủ thành Yann Sommer trong pha đối mặt.
Đây là lần đầu trung vệ 34 tuổi bỏ lỡ một quả phạt đền của Tây Ban Nha kể từ năm 2016. Khi ấy, Ramos thất bại trước thủ môn Danijel Subasic của tuyển Croatia. Khi trận đấu còn 10 phút, Tây Ban Nha lần thứ hai được hưởng phạt đền. Nico Elvedi nhận thẻ vàng thứ hai sau tình huống ngăn cản Alvaro Morata dứt điểm.
Trên chấm 11m, Ramos đá vào vị trí tương tự quả phạt đền đầu tiên nhưng nhẹ hơn. Sommer một lần nữa đoán đúng hướng và bắt gọn. Trước hai lần đá hỏng này, Ramos đã đá thành công 25 quả phạt đền liên tiếp cho Tây Ban Nha và Real.
Đến khi hiệp hai còn hơn một phút, tiền đạo vào thay người Gerard Moreno mới chuyển hoá lợi thế hơn người thành bàn thắng cho Tây Ban Nha. Anh vượt qua sự đeo bám của các hậu vệ chủ nhà để đệm bóng tung lưới ở cự ly gần, sau đường căng ngang của Sergio Reguilon. Tây Ban Nha nỗ lực tìm thêm bàn thắng trong 6 phút bù giờ còn lại nhưng bất thành.
Kết quả này khiến thầy trò Luis Enrique bị soán ngôi đầu bảng A4. Tây Ban Nha đang có tám điểm sau năm trận, kém tuyển Đức một điểm. Vào ngày 17/11, họ buộc phải thắng khi tiếp thầy trò Joachim Low nếu muốn lọt vào bán kết Nations League, diễn ra năm sau.
Theo Quang Huy (Vnexpress.net)
- Ngân Hòa bị suy thận giai đoạn cuối: Tình hình đang diễn biến xấu (59 phút trước)
- Cảnh báo khẩn cấp: Lũ lịch sử đe dọa sông Thu Bồn, Huế - Đà Nẵng tái ngập sâu diện rộng (1 giờ trước)
- Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng (1 giờ trước)
- Lãnh đạo AFF và Thái Lan đã có mặt tại Hà Nội để xin lỗi về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam (2 giờ trước)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (3 giờ trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (3 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (3 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (3 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (4 giờ trước)