-
Xôn xao thanh niên người nước ngoài tuyên bố U23 Việt Nam thắng U23 UAE sẽ nhảy sông hát Quốc ca -
Mẹ già trong bộ đồ công nhân lấm lem ngồi gục bên cầu chờ tin con, câu chuyện phía sau rơi nước mắt -
Giải mã nỗi lo "Đồ ăn qua đêm gây ung thư": Bác sĩ chỉ ra sai lầm tai hại và "thủ phạm" thực sự cần dè chừng -
VTV hé lộ tập cuối "Cách em 1 milimet": Cái kết trọn vẹn cho nhiều cặp đôi, riêng Tú vẫn khiến khán giả day dứt -
Công an cảnh báo nóng người dân tuyệt đối không làm điều này trên Zalo nếu không muốn mất sạch tiền -
Hà Nội: Ô tô Audi bốc cháy ngùn ngụt trước hầm chui Thanh Xuân, giao thông phong tỏa khẩn cấp -
Danh tính người đàn ông đòi tự thiêu, hất xăng vào người đại úy công an rồi châm lửa, hé lộ nguồn cơn -
Hiện trường kinh hoàng vụ tai nạn giữa 5 ô tô trên cao tốc Bắc Nam khiến 1 người tử vong tại chỗ -
Quản lý spa khách sạn nổi tiếng Đà Nẵng đầu thú: Tiết lộ "menu" mại dâm sốc tại khách sạn hạng sang -
Thực hư clip người phụ nữ cầm loa hô hào "Công an ngủ hết rồi, tí đi đua xe nhé"
Thể thao
24/11/2022 13:01Tây Ban Nha phô diễn sức mạnh với chiến thắng 7-0
BÀN THẮNG
Tây Ban Nha: Olmo (11’), Asensio (21'), Ferran Torres (30’, pen; 54’), Gavi (74’), Soler (90’), Morata (90+2’)
Vượt trội về đẳng cấp, con người và chiến thuật, Tây Ban Nha của Luis Enrique dễ dàng đánh bại Costa Rica trong ngày ra quân tại World Cup 2022. La Roja đã “giải quyết” trận đấu ngay ở hiệp đấu đầu tiên.
Vào trận Tây Ban Nha là đội chủ động kiểm soát bóng ngay từ đầu. Trước một Costa Rica thi đấu thấp, hàng thủ 5 người và chơi phòng ngự khu vực, Tây Ban Nha cố gắng kéo dãn đội hình, sử dụng nhiều pha phối hợp ngắn, nhuần nhuyễn để “vờn đối phương”. Đội bóng của HLV Enrique giữ cự ly đội hình rất tốt. Những lần mất bóng hiếm hoi, họ áp sát nhanh để đoạt lại, giữ bóng bằng những màn đập nhả “như trêu ngươi” các cầu thủ Costa Rica.
Với lối đá ru ngủ đối phương bằng những đường chuyền qua lại rồi bất ngờ tăng tốc trong khoảng 30-40m, La Roja không cho các hậu vệ Costa Rica cơ hội chống đỡ. Từ cách chơi bóng ấy, bàn thắng mở tài khoản đã tới sớm với thầy trò Enrique. Pha phối tuyệt vời như đá tập từ 4 cầu thủ khác nhau để rồi Olmo dứt điểm, mở tỷ số cho La Roja ở phút thứ 11. 10 phút sau, thêm một pha phối hợp xuất sắc của các cầu thủ Tây Ban nha. Jordi Alba có đường căng ngang hoàn hảo để Asensio băng vào đá nối ngay trong vòng cấm, làm tung lưới Keylor Navas lần thứ 2.
Càng thi đấu, Tây Ban Nha càng thăng hoa và tạo ra các cơ hội ăn bàn trông thấy. Đến phút thứ 30, Ferran Torres nâng tỷ số lên 3-0 từ chấm phạt đền. Như vậy, bộ ba đá cao nhất trên hàng công Tây Ban Nha gồm Torres - Asensio - Olmo đều đã lập công.
Sang hiệp 2, nhà vô địch World Cup 2010 vẫn nhịp nhàng phối hợp và tiếp tục thế trận một chiều. Từng vị trí trên sân của Tây Ban Nha đều khéo léo, đồng đều và ban bật mà không cần quan sát đồng đội vẫn có thể chuyền bóng chính xác. Phút thứ 54, Ferran Torres lập cú đúp sau tình huống xoay người dứt điểm rất nhanh từ pha phối hợp thiếu ăn ý của đối phương. Sau đó Gavi, Soler và Morata ghi thêm 3 bàn cho La Roja.
Rõ ràng, việc Enrique để đội nhà thi đấu với số 9 ảo cũng khiến các hậu vệ Costa Rica hoa mắt chóng mặt và không “có mục tiêu cụ thể” để theo kèm. Tây Ban Nha chơi bóng như đang nhảy múa, "dung dăng dung dẻ". Cách luân chuyển bóng quá nhanh làm cho các cầu thủ Costa Rica chỉ biết chạy theo bóng dẫn đến bị tiêu hao sức lực quá nhiều. 7-0 là tỷ số chung cuộc nghiêng về Tây Ban Nha, một chiến thắng còn dễ hơn cả đá tập.
Gavi đi vào lịch sử La Roja
Sau khi thực hiện cú vuốt má ngoài từ pha tạt bóng vào của Alvaro Morata, Gavi (18 tuổi và 110 ngày)đã đi vào lịch sử ĐT Tây Ban Nha khi trở thành cầu thủ trẻ nhất lập công cho đội bóng xử sở Bò tót tại một kỳ World Cup. Anh cũng là cầu thủ trẻ thứ 2 ghi bàn ở Cúp Thế giới, chỉ sau Pele (17 tuổi, 249 ngày).
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU TÂY BAN NHA VS COSTA RICA
Tây Ban Nha (4-3-3): Simon; Azpilicueta, Rodri, Laporte, Alba (Balde, 64'); Pedri (Carlos Soler, 57'), Busquets (Koke, 64'), Gavi; F.Torres (Morata, 57'), Asensio (Nico, 69'), Olmo.
Costa Rica (5-4-1): Navas; Martinez (Waston, 46'), Calvo, Fuller, Duarte, Oviedo (Alberto, 82'); Campbell, Borges (Brandon, 72'), Tejeda, Bennette (Ruiz, 61'); Contreras (Zamora, 61').


Theo Minh Huy (Bongdaplus.vn)
- HLV Kim Sang Sik muốn "ăn phở thỏa thích" sau khi cùng U23 Việt Nam chinh phục ngôi vô địch (26 phút trước)
- Thực hư doanh nghiệp ở Đồng Tháp thưởng Tết bằng vàng cho 1.000 công nhân? (29 phút trước)
- “Ký ức Thường Châu” trở lại, lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội (38 phút trước)
- Giám đốc CIA bất ngờ gặp Tổng thống lâm thời Venezuela tại Caracas (48 phút trước)
- Phong quân hàm Thiếu tướng cho 6 Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (52 phút trước)
- Xôn xao thanh niên người nước ngoài tuyên bố U23 Việt Nam thắng U23 UAE sẽ nhảy sông hát Quốc ca (1 giờ trước)
- Đây là iPhone có camera zoom rẻ nhất Việt Nam, không hề lép vế trước iPhone 17 trùm nhiếp ảnh giá rẻ (2 giờ trước)
- Bạn gái tin đồn của Đình Bắc có cuộc sống xa hoa như "xé truyện bước ra", sắc vóc ngang ngửa hoa hậu (2 giờ trước)
- Mẹ già trong bộ đồ công nhân lấm lem ngồi gục bên cầu chờ tin con, câu chuyện phía sau rơi nước mắt (2 giờ trước)
- Giải mã nỗi lo "Đồ ăn qua đêm gây ung thư": Bác sĩ chỉ ra sai lầm tai hại và "thủ phạm" thực sự cần dè chừng (2 giờ trước)