-
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng -
Uống vitamin tổng hợp mỗi ngày có thể làm chậm lão hóa sinh học -
Bị sét đánh khi đi đánh cá cùng vợ, người đàn ông rơi xuống sông mất tích
Thể thao
06/08/2024 13:32Tay vợt số 1 thế giới bức xúc, đòi bỏ đội tuyển Hàn Quốc sau khi giành HCV Olympic Paris

An Se-young (22 tuổi) vừa giành HCV nội dung cầu lông đơn nữ tại Thế vận hội Paris 2024 . Cô thắng áp đảo trước số 8 thế giới He Bing Jiao ở trận chung kết.
Dù thể hiện phong độ sung mãn suốt hành trình đã qua để hoàn tất bộ sưu tập vô địch châu Á, vô địch thế giới và giành HCV Thế vận hội , nhưng An Se-young cho rằng mọi thứ không đơn giản như vậy. Vì kể từ khi bị chấn thương dây chằng ở ASIAD 19, cô đã không nhận được sự chăm sóc đúng mực.
Suốt các giải đấu kể từ đó, cô đã phải ra sân với chiếc đầu gối băng bó chằng chịt khi chấn thương chưa lành. Việc này khiến cô có thời điểm thi đấu không đúng phong độ, và thường xuyên cần sự chăm sóc y tế giữa trận. An Se-young cho rằng sự xem nhẹ của Liên đoàn cầu lông Hàn Quốc là nguyên nhân.
Trả lời truyền thông Hàn Quốc sau khi nhận HCV Olympic , An Se-young không đề cập nhiều đến vinh quang mà cô lại bất ngờ dành những lời lẽ bức xúc cho Liên đoàn cầu lông Hàn Quốc. Đầu tiên, cô cho rằng chấn thương của mình đã bị chẩn đoán sai.
Cô nói: “Chấn thương khó lành hơn tôi nghĩ và tôi đã phải thi đấu với sự chịu đựng. Lần đầu tiên tôi bị chẩn đoán sai. Tôi đã đi khám sức khỏe lần nữa vào cuối năm ngoái và kết quả không được tốt lắm. Quỹ thời gian chuẩn bị cho Thế vận hội không còn nhiều nên tôi phải kiên trì. Và tôi có thể có được như ngày hôm nay là nhờ sự giúp đỡ của huấn luyện viên”.
Sau đó, tay vợt đơn nữ số 1 thế giới cũng bóng gió đến khả năng không tiếp tục hợp tác với Liên đoàn cầu lông Hàn Quốc.
“Tôi khẳng định rằng vết đau của tôi đã bị Liên đoàn xem nhẹ. Có thời điểm tôi đã nghĩ mình không thể tiếp tục gắn bó với đội tuyển cầu lông quốc gia nữa”, An Se-young nói.
Theo Đặng Lai (Tiền Phong)
- Khánh Huyền 2k4 gây bão mạng xã hội với bộ ảnh sườn xám vừa cổ điển vừa quyến rũ (22 phút trước)
- Bị xử thua, đô vật tung đòn cấm khiến trọng tài 75 tuổi tử vong (26 phút trước)
- Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn (32 phút trước)
- Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? (36 phút trước)
- Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng (41 phút trước)
- Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai (48 phút trước)
- Ẩm thực đường phố Việt Nam gây sốt tại Mỹ: Khách Tây sẵn sàng xếp hàng cả tiếng ăn bún đậu, bánh mì vỉa hè (1 giờ trước)
- Honda phát triển đường sạc không dây, ô tô điện có thể vừa chạy vừa sạc nhanh (1 giờ trước)
- "Hoàn Châu Cách Cách" bản phim ngắn bị ném đá dữ dội: Nhĩ Khang bị mỉa mai như "cương thi thời Thanh" (1 giờ trước)
- Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông (1 giờ trước)