-
Góc khuất sau những "hợp đồng kỳ nghỉ": Khi người già trở thành đích ngắm của sự vô cảm -
Đề thi tốt nghiệp THPT 2026 có gì đáng chú ý? Bộ GD-ĐT hé lộ định hướng ra đề -
Vụ bé gái ngã từ cầu trượt ở Hà Nội: Đã xác định được gia đình bé trai liên quan, diễn biến mới được cập nhật -
Thảm kịch phóng hỏa tiệm văn phòng phẩm ở Vĩnh Long: Cha tử vong, nghi vấn còn nạn nhân mắc kẹt trong đống đổ nát -
Hiện tượng hiếm sau 12 năm: Không khí lạnh tràn về giữa tháng 6, El Nino quay lại và những kịch bản khó lường -
Học phí lên tới 88 triệu đồng/năm, chương trình nào tại Đại học Ngoại thương đang gây chú ý? -
Phát hiện hầm đất chứa hài cốt liệt sĩ và nhiều di vật đặc biệt gần sông Thạch Hãn, Quảng Trị -
Phó giám đốc bệnh viện quỳ giữa đường ép tim, giành giật sự sống cho người bị nạn -
Thu nhập 60 triệu đồng mỗi tháng vẫn chưa dám cưới: Vì sao nhiều người trẻ ngại kết hôn? -
Nhân chứng sống kể về 900 hài cốt trong công viên Lê Thị Riêng, từng phát hiện xương người cùng nhiều di vật
Thể thao
14/08/2022 16:15Ten Hag: 'Cầu thủ MU không tuân thủ chiến thuật tôi đề ra'
Phát biểu sau trận cầu đáng hổ thẹn, nhà cầm quân 52 tuổi người Hà Lan tỏ rõ sự bức xúc: "MU khởi đầu trận đấu khá tệ. Chúng tôi cần những tiêu chuẩn cao hơn thế, đó là điều rõ ràng. Lẽ ra chúng tôi phải khởi đầu tốt hơn trong cả 2 trận đấu trước Brighton và Brentford. Các cầu thủ đã không tuân thủ chiến thuật mà tôi đề ra trước khi trận đấu bắt đầu.

Toàn đội phải chịu trách nhiệm. Tôi đã yêu cầu các cầu thủ phải chơi với niềm tin và trách nhiệm nhưng họ đã không làm điều này. Tôi thành thật xin lỗi CĐV. Chúng tôi đã để họ phải thất vọng.
Khi thi đấu, đội bóng của bạn có thể mắc một sai lầm nhưng nếu phạm sai lầm thứ hai, thứ ba thì đó là điều không thể chấp nhận được. Lẽ ra, các cầu thủ phải biết rõ điều đó. 35 phút để thua 4 bàn là điều không thể chấp nhận được".
Khi thua Newcastle 0-1 tại Old Trafford hồi tháng 12/2013, Man Utd - khi đó là ĐKVĐ Ngoại hạng Anh - lần đầu thua hai trận sân nhà tiếp liên kể từ năm 2002. Đó cũng là lần đầu Newcastle thắng tại Old Trafford từ năm 1975.
Trong mùa đầu tiên thay thế tượng đài Sir Alex Ferguson, "Người được chọn" David Moyes chỉ giúp Man Utd giành 22 điểm qua 15 trận. Gần giữa mùa giải, "Quỷ đỏ" đứng thứ chín, chỉ hơn vị trí xuống hạng bốn điểm.
Sau trận thua Newcastle, tài khoản Twitter của Man Utd đăng tải phát biểu của Moyes: "CLB cần cải thiện nhiều khía cạnh, gồm chuyền bóng, tạo cơ hội và phòng ngự".
Theo ESPN, những phát biểu này của Moyes thậm chí còn phù hợp hơn với Man Utd hiện tại, so với thời điểm năm 2013. Chủ sân Old Trafford khởi đầu Ngoại hạng Anh bằng hai trận thua Brighton 1-2, Brentford 0-4, chỉ ghi một bàn nhờ pha đá phản của Alexis Mac Allister và đứng đội sổ.
Điều này cho thấy Ten Hag còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn phục hưng Man Utd, phá vỡ thế thống trị của Man City và Liverpool tại Ngoại hạng Anh, ngay khi Pep Guardiola và Jurgen Klopp vẫn còn nắm quyền, như tuyên bố trong buổi họp báo ra mắt CLB.
Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)
- Quốc hội Mỹ duyệt chi 70 tỷ USD, tạo đòn bẩy cho chiến dịch siết nhập cư của ông Trump (11:12)
- Góc khuất sau những "hợp đồng kỳ nghỉ": Khi người già trở thành đích ngắm của sự vô cảm (11:05)
- Bỏ 20 triệu đồng vào ô tô tổ công tác, hai người đàn ông bị khởi tố vì đưa hối lộ (11:04)
- Phim Tây Du Ký bản Thái Lan gây thất vọng lớn, chỉ bán được 30 vé một ngày tại rạp Việt (24 phút trước)
- Đề thi tốt nghiệp THPT 2026 có gì đáng chú ý? Bộ GD-ĐT hé lộ định hướng ra đề (33 phút trước)
- Vụ bé gái ngã từ cầu trượt ở Hà Nội: Đã xác định được gia đình bé trai liên quan, diễn biến mới được cập nhật (40 phút trước)
- Thảm kịch phóng hỏa tiệm văn phòng phẩm ở Vĩnh Long: Cha tử vong, nghi vấn còn nạn nhân mắc kẹt trong đống đổ nát (50 phút trước)
- Phán quyết nghiêm khắc cho kẻ mang hung khí uy hiếp "mỹ nhân đẹp nhất thế giới" tại nhà riêng (55 phút trước)
- Hiện tượng hiếm sau 12 năm: Không khí lạnh tràn về giữa tháng 6, El Nino quay lại và những kịch bản khó lường (58 phút trước)
- Tổng thống Mỹ Donald Trump hé lộ kịch bản tham gia tái thiết Iran đổi lấy nguồn dầu mỏ (59 phút trước)