-
Chuyên gia lý giải về trận động đất ở Lào khiến nhiều nhà tại Hà Nội rung lắc -
Kỷ lục 43 ngày tê liệt chấm dứt: Chính phủ Mỹ mở cửa trở lại sau cái "gật đầu" của ông Trump -
Sự thật đáng sợ về "nhóm từ thiện" yêu cầu 15 người phụ nữ đến nhận quà rồi bỏ trốn ở Huế -
Người sành ăn tiết lộ: 5 loại cá nên ăn vào mùa đông – thịt béo ngậy, ngon miệng và dễ nấu đến bất ngờ -
Vụ nữ sinh Đại học Ngoại ngữ ở Hà Nội tử vong: Gia đình tiết lộ nguyên nhân đau lòng -
Nam thanh niên Ninh Bình lập hiện trường giả vụ nhảy cầu rồi đi Hà Nội, khiến hàng trăm người tìm kiếm -
Clip: Mới mua xe 1 ngày để mưu sinh, nam shipper bật khóc giữa đường vì nguyên nhân xót xa -
Thông tin ít ai biết về cuộc sống hôn nhân hiện tại của Trấn Thành và Hari Won sau 9 năm chung sống -
Thực hư thông tin Lý Liên Kiệt thay tim của thanh niên để trẻ hóa, từ cụ ông già nua thành cơ bắp lực lưỡng -
Vụ xây nhầm nhà ở Hải Phòng: "Thần đèn" phải dừng thi công, chờ giấy phép xây dựng mới
Thể thao
07/01/2025 03:49Thái độ và phát ngôn gây bão của nữ tài phiệt đứng sau bóng đá Thái Lan - Madam Pang

Đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2024 đang là sự kiện được công chúng quan tâm nhất lúc này. Không chỉ các cầu thủ cùng ban huấn luyện mà chia sẻ từ phía Thái Lan - kỳ phùng địch thủ trong bóng đá của người Việt cũng được theo dõi sát sao. Một trong số đó là phát biểu của Madam Pang - nữ tỷ phú kiêm Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT).
Sau khi trận chung kết kết thúc, Madam Pang đã có chia sẻ ngay tại chỗ với truyền thông về kết quả thua Việt Nam và thu hút sự chú ý của công chúng.
Theo đó nữ tỷ phú đã gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ vì đã không thể giữ vững chức vô địch mùa thứ 3 liên tiếp. Dù kết quả không như ý với người Thái nhưng Madam Pang rất vui vì trận đấu có sự xuất hiện của 47.000 khán giả, trong đó có nhiều khán giả nước ngoài.
“Đừng quên rằng 2 trận chung kết gần đây, chúng ta đã giành chức vô địch và 1 trong 2 trận đó là giành chiến thắng trước Việt Nam (tức AFF Cup 2022). Trong trận đấu với Việt Nam lần này, chúng ta mất lợi thế từ trận lượt đi tại Phú Thọ khi để thua 1-2…
Phải thừa nhận rằng chúng ta đã thua quả đầu tiên hơi sớm nhưng đừng lo, chúng ta sẽ sớm trở lại mạnh mẽ hơn. Weerathep Pomphan - chàng trai yêu quý của chúng ta đã phải nhận 2 thẻ vàng và rời sân. Cậu ấy đã rất buồn. Đó là một bài học” - Madam Pang nói.
Ngoài ra nữ tỷ phú cũng gửi lời cảm ơn đến các CLB tại Thái Lan đã hỗ trợ để cầu thủ lên tuyển tập trung, tham gia AFF Cup.
Đặc biệt, Madam Pang cũng tin rằng trận thua này là một bài học cho Hiệp hội Bóng đá Thái Lan. “Là Chủ tịch Hiệp hội, phụ trách đội tuyển Thái Lan ở mọi giải đấu, hơn ai hết tôi hiểu rằng người hâm mộ bóng đá và toàn thể người dân Thái Lan đều mong đợi một chiến thắng. Chúng tôi có nghĩa vụ phải mang đến kết quả này. Hiện tại chúng tôi đã thảo luận rằng cần xem xét lịch thi đấu cho các cầu thủ để ít ảnh hưởng đến ĐTQG nhất” - tài phiệt Thái Lan chia sẻ.
Trên tài khoản Facebook có gần 3 triệu người theo dõi, Madam Pang đã đăng clip đến chào khán giả Việt Nam trên khán đài. Tại đây bà liên tục cúi đầu cảm ơn người hâm mộ Việt Nam, giơ biểu tượng ngón cái lên trời để bày tỏ sự yêu thích với sự cuồng nhiệt này. Nữ tỷ phú đính kèm bằng caption tiếng Việt: “Cảm ơn tình bạn”.
| Madam Pang cúi đầu cảm ơn người hâm mộ Việt Nam |
Trước đó, trên TikTok, Madam Pang cũng chia sẻ nhiều khoảnh khắc của trận đấu như bắt tay và chào hỏi Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn, gửi lời chào đến người hâm mộ, hát Quốc ca Thái Lan,...
Trong đó gây bàn tán nhất là khoảnh khắc Madam Pang ăn mừng bàn thắng “xấu xí” của Supachok Sarachat. Nữ tỷ phú ăn mừng cực kỳ phấn khích dù bàn thắng này được cho là không fair-play.
Với người hâm mộ bóng đá Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung, Madam Pang là cái tên cực kỳ nổi tiếng.
Madam Pang có tên thật là Nuanphan Lamsam, sinh năm 1966, ở Bangkok (Thái Lan). Bà là hậu duệ đời thứ 5 của gia tộc Lamsam - gia tộc giàu có và quyền lực nhất nhì Thái Lan, đến mức ở nước này Lamsam còn được dùng như một từ mang ý nghĩa “giàu có”.
Madam Pang tốt nghiệp ngành Marketing tại ĐH Chulalongkorn (Thái Lan), sau đó lấy thêm bằng thạc sĩ Quản lý tại ĐH Boston (Mỹ). Có gia đình hậu thuẫn và có học thức, bà nhanh chóng phát huy truyền thống kinh doanh của gia đình, được biết đến là một doanh nhân nhạy bén và tháo vát, đạt thành công ở nhiều lĩnh vực khác nhau.
Hiện tại, Madam Pang là Chủ tịch kiêm CEO của Muang Thai Insurance - một trong những công ty bảo hiểm phi nhân thọ lớn nhất Thái Lan, Chủ tịch Quỹ xúc tiến văn hóa Thái Lan,... Bà cũng sở hữu công ty chuyên nhập khẩu các sản phẩm hàng hiệu từ nước ngoài về Thái Lan.



Bên cạnh kinh doanh, nữ tài phiệt này có niềm đam mê đặc biệt với bóng đá cũng như thể thao. Bà từng là Chủ tịch CLB bóng đá Port FC, nhưng hiện tại không còn đảm nhận vị trí này nữa.
Tháng 2/2024, với 68 phiếu bầu, Madam Pang đã trở thành tân chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT). Madam Pang đi vào lịch sử khi trở thành nữ chủ tịch đầu tiên của FAT. Bà cũng là người phụ nữ đầu tiên đứng đầu tổ chức bóng đá của một nước châu Á.

Theo S.A (Thanh Niên Việt)
- Liverpool khủng hoảng: Đã đến lúc Salah cần ngồi dự bị (1 giờ trước)
- Mỹ thừa nhận "cạn vốn" trừng phạt Nga, ra điều kiện kiên quyết cho cuộc gặp Trump - Putin (1 giờ trước)
- Jack tái xuất sau án phạt, đi trao quà cho người dân vùng lũ ở Huế (1 giờ trước)
- Chuyên gia lý giải về trận động đất ở Lào khiến nhiều nhà tại Hà Nội rung lắc (2 giờ trước)
- MU gây bất ngờ với kế hoạch chuyển nhượng mùa đông (2 giờ trước)
- Nam sinh lớp 12 ở Hà Tĩnh bị khởi tố vì rủ bạn đột nhập nhà dân lấy trộm xe máy (2 giờ trước)
- Kỷ lục 43 ngày tê liệt chấm dứt: Chính phủ Mỹ mở cửa trở lại sau cái "gật đầu" của ông Trump (2 giờ trước)
- Đen Vâu nắm chặt tay Hoàng Thùy Linh trên sân khấu Quảng Ninh (2 giờ trước)
- Sự thật đáng sợ về "nhóm từ thiện" yêu cầu 15 người phụ nữ đến nhận quà rồi bỏ trốn ở Huế (2 giờ trước)
- Hai tháng cuối năm: Ba con giáp “nằm im chờ thời” dễ đổi đời ngoạn mục (2 giờ trước)