-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
27/08/2017 13:33Thái Lan gặp Malaysia ở chung kết SEA Games
Nhà đương kim vô địch sẽ chạm trán đội chủ nhà sau khi cả hai cùng có chiến thắng với tỷ số 1-0 ở bán kết.
Cơ hội rõ ràng nhất trong hiệp một là pha dứt điểm dội cột của Chaiyawat Buran. Đây là kết quả của một bài phối hợp tấn công đơn giản nhưng được ba cầu thủ Thái Lan thực hiện nhuần nhuyễn. Bóng được treo bổng đến vị trí của Chenrop để cầu thủ này làm tường cho Nattawut thực hiện pha chuyền bóng. Chaiyawat đã di chuyển rất nhanh đến vị trí thuận lợi để đón bóng nhưng cú vẩy má ngoài chân trái của anh đưa bóng chạm cột dọc đi ra ngoài.
Đầu hiệp hai, Htike Htike Aung có cú đá phạt ở cự ly 28m khiến thủ môn Nont Muangngam phải bay người hết cỡ để cản phá. Đây là tình huống nguy hiểm nhất Myanmar tạo ra ở trận này.
![]() |
Thái Lan lại chứng tỏ bản lĩnh của ông lớn tại khu vực Đông Nam Á. Ảnh: Bangkokpost. |
Sau đó không lâu, Sasalak đối mặt thủ môn Myanmar nhưng cú đá bằng chân trái của hậu vệ này không thắng được San Sat Naing. Myanmar đã phòng ngự rất kiên nhẫn trong thời gian còn lại của trận đấu. Tuy nhiên, vào cuối hiệp hai, các cầu thủ của họ mất bình tĩnh sau một pha va chạm giữa Thiha Htet Aung và Chenrop. Kết quả là Hlaing Bo Bo bị phạt thẻ vàng và vài phút sau, sự mất tập trung của các hậu vệ khiến Myanmar trả giá.
Có năm cầu thủ Myanmar trong vòng cấm nhưng họ lại để xổng mũi nhọn nguy hiểm nhất của đối thủ. Thái Lan, một lần nữa, chứng tỏ bản lĩnh ông lớn trong khu vực khi tung đòn đánh chí mạnh hạ gục đối thủ.
Ở trận bán kết còn lại, Malaysia cũng vượt qua Indonesia nhờ một pha đánh đầu thành bàn ở những phút cuối trận. Người hùng của đội chủ nhà là tiền đạo Nadarajah Thanabalan.
Indonesia lấn lướt trong hiệp một nhưng không thể chuyển hóa lợi thế thành bàn thắng. Malaysia chơi tốt hơn sau giờ nghỉ và tỏ ra đặc biệt nguy hiểm trong những pha cố định. Bàn thắng của Thanabalan đến từ một pha dàn xếp đá phạt góc khi hiệp hai chỉ còn bốn phút.
Thái Lan từng 15 lần vô địch bóng đá nam tại SEA Games trong khi Malaysia có sáu lần. Vào năm 2001, lần gần nhất SEA Games tổ chức ở Malaysia, đội chủ nhà cũng gặp Thái Lan ở chung kết nhưng thua với tỷ số 0-1.
Theo Quang Huy (VnExpress.net)








- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (33 phút trước)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (41 phút trước)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (1 giờ trước)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (1 giờ trước)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (1 giờ trước)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (1 giờ trước)
- Camera AI phát hiện hàng ngàn trường hợp vi phạm giao thông ở TP HCM (1 giờ trước)
- Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng (2 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang (2 giờ trước)
- Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy? (2 giờ trước)




