Thể thao
05/03/2019 13:35Thái Lan mang binh hùng tướng mạnh sang Việt Nam: Có gì mà phải sợ!
Từ ngày 22/3 - 26/3, Việt Nam sẽ tổ chức bảng K, vòng loại U23 châu Á 2020, bao gồm 4 đội chủ nhà, Thái Lan, Indonesia và Brunei. Trước đó có thông tin vì đã chắc suất chơi VCK (do là đội chủ nhà), lại phải nhường quân cho ĐTQG nên U23 Thái Lan sẽ mang lực lượng phụ tới Hà Nội. Thông tin này khiến nhiều fan Việt thở phào vì cơ hội chúng ta vào VCK sẽ mở rộng hơn.
Tuy nhiên, mới đây LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã ra chỉ đạo mới. U23 Thái Lan sẽ mang lực lượng mạnh nhất tới Hà Nội thi đấu để cọ sát cũng như lấy thành tích hòng tạo dựng niềm tin. Trước thông tin thay đổi đột ngột này, không ít fan Việt bỗng dưng lo lắng.
Nhưng thực tế thì thông tin này có đáng để chúng ta cảm thấy lo lắng đến vậy? Việc Việt Nam chung bảng với Thái Lan, một đội chắc suất chơi VCK là đặc biệt hơn các bảng khác. Còn theo lẽ thông thường, hẳn nhiên chúng ta vẫn sẽ phải đối đầu với 3 địch thủ với quyết tâm cao nhất để giành ngôi nhất, nhì bảng. Khi Thái Lan muốn bung sức đá vòng bảng, chúng ta đâu gặp bất lợi gì khác người, mà cũng như các bảng đấu khác mà thôi!
Bên cạnh đó, xét theo hướng tích cực, việc Thái Lan mang binh hùng tướng mạnh sang Việt Nam cũng là tạo cơ hội để chúng ta rèn quân tốt hơn. Mục tiêu của Việt Nam là vào Bán kết VCK U23 châu Á 2020, hòng có cơ hội đoạt 1 vé dự Olympic 2020 ở Nhật Bản (ngoài chủ nhà Nhật Bản, châu Á sẽ có 3 suất dự Olympic, lấy từ các đội có thứ hạng cao nhất ở VCK U23).
Với mục tiêu cao như vậy, chúng ta sẽ phải vượt qua những đối thủ hàng đầu châu lục như đầu năm 2018. U23 Việt Nam sẽ cần dùng chính vòng loại để tôi luyện sức mạnh, tìm ra điểm yếu để khắc phụ, điểm mạnh để phát huy.

Từ nay tới năm 2020, Việt Nam tất nhiên sẽ có thêm rất nhiều đợt tập huấn, những trận thi đấu để lứa U23 thử sức, nhưng không phải khi nào cũng có cơ hội thử sức trong các trận đấu mà tính quyết liệt được đặt lên cao nhất, giống ở vòng loại U23 châu Á.
Ở vòng loại này, Brunei dĩ nhiên là đối thủ không đáng ngại cho Việt Nam. Chỉ còn Indonesia và Thái Lan là ngang tầm với chúng ta. Thêm 1 đối thủ "cứng" là thêm một rủi ro nhưng cũng là thêm 1 cơ hội để U23 Việt Nam trở nên cứng cáp hơn.
Vì vậy, đừng lo ngại khi người Thái mang binh hùng tướng mạnh sang Hà Nội. Hãy đặt niềm tin vào lứa U23 mới của HLV Park Hang-seo và chờ đợi họ thể hiện ở ngay tháng Ba này, để xem cơ hội cho chúng ta đến Olympic có thật sự khả quan hay không.
Theo Đoàn Dự (Soha/Trí Thức Trẻ)
Tin cùng chuyên mục








-
Lập đoàn kiểm tra vụ sợi bún đổi màu đỏ bất thường ở Đà Nẵng (07/07)
-
Người trẻ 20 tuổi mà xương khớp như "người già": Bác sĩ nói đa số đều có 4 đặc điểm, sửa ngay còn kịp (07/07)
-
Các bé gái phải tự viết lại tên mình trên cơ thể: Những câu chuyện lạnh người từ các nạn nhân trở về sau trận lũ quét thế kỷ tại Mỹ (07/07)
-
Phim 18+ gây sốc nhất thập kỷ: Cảnh nóng nặng đô chưa từng thấy, khán giả ngất xỉu tại rạp (07/07)
-
Lượng ô tô mới "bơm" ra thị trường tăng mạnh, giá xe dự báo còn giảm sâu (07/07)
-
"Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh không thể tốt nghiệp đúng thời hạn" (07/07)
-
Người phụ nữ gần 80 tuổi mới được NSND Trung Đức công khai: Đẹp như diễn viên, chồng yêu say đắm (07/07)
-
Cậu bé ăn xin trên cầu vượt nhận ra mẹ mình, nhưng chị không chịu thừa nhận. Cảnh sát cho biết: Người mẹ đã làm đúng (07/07)
-
Juventus đề nghị mới Jadon Sancho, MU mừng như mở hội (07/07)
-
Nữ trưởng phòng của phường ở Đắk Lắk tử vong trong tư thế treo cổ (07/07)
Bài đọc nhiều




