-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Thể thao
08/12/2018 19:20Thái Lan sa thải HLV Rajevac, mời Kiatisak trở lại?
Thái Lan là đội ghi nhiều bàn thắng nhất tại bảng A và cũng kết thúc vòng đấu bảng với ngôi đầu bảng đấu này. Tuy vậy, họ lại có những màn trình diễn không thực sự thuyết phục, mà điển hình là trận hòa 1-1 với chủ nhà Philippines. Trận đó, đội bóng của HLV Milovan Rajevac bị dồn ép liên tục, buộc phải chơi phòng ngự phản công và may mắn ra về với kết quả hòa.

Khi vào tới bán kết, gặp một đối thủ “cứng cựa” là ĐT Malaysia, những vấn đề của ĐT Thái Lan mới lộ rõ. Trong trận bán kết lượt đi trên sân Bukit Jalil, “Voi chiến” oằn mình chống đỡ các đợt lên bóng của đội chủ nhà. Điều mà CĐV nước này ít khi thấy trước đây khi ĐTQG của đối đầu với các đối thủ tại Đông Nam Á. Thậm chí trận này, nếu các chân sút của Malaysia không vô duyên, Thái Lan có thể đã thua tới 2-3 bàn, chứ không phải ra về với kết quả hòa 0-0.
Cứ ngỡ rằng khi có lợi thế trận hòa 0-0 trên sân khách, khi trở lại sân nhà Rajamangala, ĐT Thái Lan sẽ chơi tự tin và tìm lại đẳng cấp đích thực của mình. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra. Một lần nữa, Malaysia mới là những người nắm thế chủ động. Kết quả hòa 2-2 phản ánh đúng cục diện trận đấu và nó đã khiến Thái Lan trở thành cựu vương vì thua hiệu số sân khách.
Chứng kiến ĐT Thái Lan không còn chơi theo phong cách “tiki-taka”, chú trọng kiểm soát bóng, thay vào đó thường lùi sâu phòng ngự và triển khai bóng dài, đồng thời không còn tạo ra thế áp đảo trước những đội bóng bị coi là chiếu dưới trước đây như Philippines hay Malaysia, NHM bóng đá nước này đã vô cùng thất vọng. Họ yêu cầu LĐBĐ Thái Lan (FAT) cần sa thải HLV Milovan Rajevac nhằm tránh sự thụt lùi, đồng thời mời huyền thoại Kiatisak Senamuang tái xuất.
Mới nhất, FAT đã có phán quyết về tương lai của HLV Milovan Rajevac. Theo đó Chủ tịch Somyot Poompanmoung, Liên đoàn vẫn đặt niềm tin tuyệt đối vào nhà cầm quân người Serbia và sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để ông chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2018, đồng thời không để tâm nhiều tới thất bại ở AFF Cup 2018.
"Trong bóng đá, thắng thua là chuyện thường xuyên diễn ra. Tại AFF Cup 2018, tuyển Thái Lan không có được lực lượng tốt nhất nên khó đưa ra đánh giá chính xác nhất về HLV Milovan Rajevac. Do đó, chúng tôi sẽ đợi đến ASIAN Cup 2019 để có quyết định cuối cùng. Chúng tôi sẽ tiếp tục tin tưởng ông ấy và tạo mọi điều kiện tốt nhất để ông ấy làm việc”, ông Somyot tuyên bố.
Theo Nhật Trường (Dân Việt)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





