-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
13/10/2023 16:30Thái Lan thảm bại 0-8: Cựu danh thủ phẫn nộ, HLV Polking phân trần thế nào?
Trong trận giao hữu tại Tbilisi (Georgia) đêm qua, Georgia áp đảo khi kiểm soát bóng 54%, tung ra 34 pha dứt điểm với 22 cú sút trúng đich. Chủ nhà dẫn tới 6-0 trong hiệp một, trước khi ghi thêm 2 bàn trong hiệp 2 để ấn định chiến thắng tưng bừng 6-0.
Thất bại đậm nhất lịch sử Thái Lan kể từ thất bại 0-9 trước Vương quốc Anh vào năm 1956 khiến HLV Mano Polking hứng chịu vô vàn chỉ trích.

Sau trận, HLV Mano Polking nói: "Trận đấu này là một dịp quan trọng để các cầu thủ rút kinh nghiệm. Bởi vì chúng tôi gặp một đội mạnh. Trong hiệp 1, chúng tôi mắc rất nhiều lỗi và bị trừng phạt vì những sai lầm. Mọi người phải cùng nhau học hỏi và rút kinh nghiệm sau trận đấu này".
"Chúng tôi kỳ vọng sẽ làm tốt hơn thế này nhưng mọi thứ đã diễn ra không như mong đợi. Nhiều cầu thủ được tôi triệu tập lần này mới có lần đầu khoác áo đội tuyển Thái Lan. Có rất nhiều cầu thủ mới lần đầu được triệu tập".
Nhà cầm quân 47 tuổi người Đức gốc Brazil tiếp tục bảo vệ các học trò: "Một trận thua đậm nhưng tôi không nghĩ mình đổ lỗi cho các cầu thủ của mình. Tất cả các cầu thủ và những người hâm mộ đi cùng chúng tôi hôm nay đều đã làm hết sức mình. Ai cũng đã cố gắng hết sức. Chúng tôi phải chuẩn bị tốt cho trận giao hữu tiếp theo với Estonia".

Trong khi đó, Sarayut Chaikhamdee, cựu tiền đạo từng ghi 31 bàn sau 49 trận cho tuyển Thái Lan, phẫn nộ và viết trên mạng xã hội: "Tôi không muốn nhìn thấy kết quả đó. Tôi thấy ĐT Thái Lan thời kỳ này rất dễ thắng. Chúng ta là một tập thể giá trị thương mại cao nhưng chất lượng chuyên môn thấp".
Sarayut Chaikhamdee ám chỉ việc các tuyển thủ Thái Lan bây giờ rất năng nổ trên các mạng xã hội, tích cực kết nối với người hâm mộ. Nhưng họ lại không thể hiện được sự năng nổ tích cực tương tự trên sân cỏ.
Không chỉ Sarayut Chaikhamdee, đông đảo người hâm mộ xứ chùa vàng cũng để lại bình luận phẫn nộ sau trận thua đêm qua.
Hồng Duy (SHTT)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




