-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Thể thao
08/06/2021 12:54Thái Lan thua đậm UAE ở trận cầu 'sinh tử'
Sau trận hòa 2-2 trước Indonesia, Thái Lan buộc phải giành chiến thắng ở 2 trận đấu còn lại của bảng G mới hy vọng đi tiếp. Do đó, Voi chiến đã nhập cuộc rất chủ động ở cuộc so tài với chủ nhà UAE.
Trong khoảng 10 phút đầu tiên của trận đấu, Thái Lan là những người chơi lấn lướt và gây áp lực lớn lên khung thành của UAE. Tuy nhiên, khi màn hàng công chưa tận dụng được cơ hội thì hàng thủ của đội khách đã mắc sai lầm.

Phút 14, UAE có pha treo bóng không thực sự nguy hiểm, nhưng hàng phòng ngự của Thái Lan phá bóng không tốt, bóng tìm đến chân của Caio Canedo trước vòng cấm, cầu thủ này tung cú vô lê hiểm hóc, mở tỉ số trận đấu.
Sau khi nhận bàn thua, Thái Lan vùng lên mạnh mẽ để tìm kiếm bàn gỡ. Suýt chút nữa Voi chiến có bàn gỡ hòa ở phút 19, tiếc rằng Eakkanit Punya lại dứt điểm không tốt, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn.
Khi mà Thái Lan ở rất gần bàn thắng thì UAE lại biết cách dội gáo nước lạnh lên đầu đối phương. Phút 32, Fabio de Lima đánh đầu rất hay từ đường chuyền của đồng đội nâng tỉ số lên 2-0 cho UAE.
Nhận 2 bàn thua trong hiệp 1, Thái Lan dâng đội hình lên cao ở hiệp 2 để tìm kiếm bàn gỡ. Phút 54, Weerawatnodom đánh đầu chuyền bóng để Suphanat Mueanta dứt điểm hiểm hóc trong vòng cấm rút ngắn tỉ số xuống 1-2.
Sau khi có bàn rút ngắn tỉ số, Thái Lan có thế trận rất tốt trước UAE. Đại diện đến từ khu vực Đông Nam Á chơi đôi công với đội chủ nhà và có những pha hãm thành nguy hiểm, nhưng lại không tận dụng thành công.
Dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng nên Thái Lan để lộ khá nhiều khoảng trống ở phía sau. Do đó, đội bóng của HLV Nishino Akira đã bị thủng lưới bàn thắng thứ 3 ở phút bù giờ.
Chung cuộc, UAE giành chiến thắng 3-1 trước Thái Lan để có 12 điểm/6 trận đấu. Với chiến thắng này, UAE vẫn đứng thứ 2 ở bảng G vì ở trận đấu cùng giờ, ĐT Việt Nam đã giành chiến thắng 4-0 trước ĐT Indonesia để có 14 điểm/6 trận đấu./.
Theo Hoàng Yến (Vov.vn)








- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang sống trên mảnh đất vàng: Đừng bán kẻo cả đời ôm tiếc hận (15:29)
- Nữ nghiên cứu sinh Học viện Quân y "xinh như hoa hậu" (15:24)
- Nhà ngoại giao Mỹ mất việc vì yêu phụ nữ Trung Quốc (15:21)
- Ghen tuông, hai người đàn ông hỗn chiến trong đêm ở Hà Nội (15:18)
- Toan tính của thành viên đẹp nhất BLACKPINK và mỹ nam đẹp nhất thế giới (15:18)
- Rộ tin Manchester United sắp bị bán (15:11)
- Thu hồi phiếu công bố của hơn 20 mỹ phẩm nhập khẩu: Có cả kem chống nắng Skin Aqua, Anessa; sữa rửa mặt "quốc dân" Hadalabo (15:10)
- Bích Phương thẳng thắn về mối quan hệ với Tăng Duy Tân: "Tôi không giấu diếm" (15:04)
- Madam Pang trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên giữ vị trí trọng yếu tại FIFA (15:00)
- TPHCM: Trinh sát mật phục suốt 1 tuần bắt nhóm cướp giật đường phố (50 phút trước)




