-
Cấm nữ sinh trang điểm khi đến trường: Quy định cần thiết hay đã quá lỗi thời? -
Từ 28/9, tài khoản VNeID có thể tự động bị khóa trong một số trường hợp -
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật 6/9/2026: Dần tránh liều lĩnh, Mão đón ngày nhiều niềm vui -
Đêm tân hôn, chồng tái mặt khi mở quà của bạn thân, 2 tháng sau vợ vẫn chưa biết sự thật -
Dùng hình ảnh Huấn Hoa Hồng lập fanpage giả, giăng bẫy lừa hàng trăm người vay tiền online -
25 thiếu niên mang hung khí hỗn chiến, nguồn cơn bắt đầu từ những lời thách thức trên TikTok -
Nam thanh niên 22 tuổi tử vong sau va chạm với tàu hỏa ở TP.HCM -
Loạt meme khai giảng huyền thoại gọi tên Bi Béo: Con trai NSND Xuân Bắc ở tuổi 17 giờ ra sao? -
Cháy dãy ki-ốt bán rau lúc rạng sáng, người đàn ông tử vong, vợ bị bỏng nặng -
Máy cày bất ngờ lật úp, đè thiếu niên 14 tuổi tử vong thương tâm
Thể thao
06/05/2026 09:44Thái Lan thua thảm ở giải U17 châu Á, nguy cơ bị loại sớm

Dù nhập cuộc với mục tiêu không gì khác ngoài một chiến thắng, U17 Thái Lan đã sớm phải nhận một gáo nước lạnh ngay từ phút thi đấu đầu tiên. Một sai lầm tai hại của hậu vệ Phetcharayut Sobunma với pha phản lưới nhà đã biếu không cho U17 Tajikistan bàn mở tỷ số.
Bàn thua chóng vánh này như một đòn giáng mạnh vào tâm lý thi đấu của các cầu thủ trẻ Thái Lan. Dù nỗ lực kiểm soát bóng vượt trội so với đối thủ, lối chơi của U17 Thái Lan lại rơi vào trạng thái bế tắc cùng cực. Sự thiếu hiệu quả được thể hiện rõ nét qua thống kê buồn trong suốt hiệp thi đấu thứ nhất, khi đoàn quân áo xanh không thể tung ra dù chỉ một cú dứt điểm trúng đích nào về phía cầu môn đối phương.
Bước sang hiệp hai, những thay đổi về chiến thuật và nhân sự từ ban huấn luyện đã giúp U17 Thái Lan lấy lại phần nào thế trận và thi đấu có nét hơn. Tuy nhiên, hy vọng vừa nhen nhóm đã nhanh chóng bị dập tắt bởi Phetcharayut Sobunma. Chỉ trong vòng vỏn vẹn 10 phút, hậu vệ này liên tiếp nhận 2 thẻ vàng và bị truất quyền thi đấu, khiến đội nhà rơi vào cảnh thiếu người trong thời điểm quyết định.
Trong thế mất người, mọi nỗ lực vùng vẫy của U17 Thái Lan đều trở nên vô vọng. Không những không thể tìm được bàn gỡ, họ còn phải nhận một bàn thua phút bù giờ. Parviz Sanginov là người đã lập công để ấn định thắng lợi 2-0 đầy thuyết phục cho U17 Tajikistan.
Thất bại này đẩy U17 Thái Lan vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, khi cánh cửa nhất hoặc nhì bảng đang dần khép lại. Để nuôi hy vọng đi tiếp, họ buộc phải tạo nên một kỳ tích trước chủ nhà U17 Saudi Arabia ở lượt trận thứ hai. Đây được xem là thử thách rất khó khăn, bởi đội bóng Tây Á vừa phô diễn sức mạnh bằng chiến thắng hủy diệt 4-0 trước U17 Myanmar. Nếu không thể xoay chuyển cục diện để vượt qua vòng bảng, U17 Thái Lan sẽ chính thức nói lời chia tay với vòng tứ kết châu lục và đánh mất luôn tấm vé tham dự U17 World Cup 2026.
- Cận cảnh nơi ở tại Mỹ của gia đình ca sĩ Tuấn Hưng (20:12)
- Ông Nguyễn Việt Sơn được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công Thương (1 giờ trước)
- Nghệ An: Trèo lên gỡ dây vướng máy gặt, người đàn ông bị điện 35kV phóng tử vong (2 giờ trước)
- Tạm đình chỉ công tác Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn sau khi bị khởi tố (2 giờ trước)
- Khởi tố kẻ lập "bẫy" cho thuê phòng trọ ảo, lừa hàng trăm nạn nhân trên toàn quốc (3 giờ trước)
- Bắc Bộ sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên, nền nhiệt giảm nhẹ kèm mưa dông (3 giờ trước)
- Công an tỉnh Thanh Hóa lần thứ hai đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (3 giờ trước)
- Đặc phái viên Mỹ mang đồng xu đặc biệt tới Nga, gửi gắm thông điệp về hòa bình (4 giờ trước)
- Thí sinh Miss World bất ngờ tố ban tổ chức thiếu công bằng, nói thẳng về kết quả cuối cùng (4 giờ trước)
- Vợ cũ Bằng Kiều xúc động kể về con trai 20 tuổi: “Mẹ chỉ cần nhờ, con gần như chẳng bao giờ từ chối” (4 giờ trước)